Wednesday, July 1, 2015

Buồn xin gửi lại

Buồn này xin gửi lại áng mây
Chiều thu lặng lẽ ngàn lá bay
Mưa rơi rơi thầm thì tiếng gọi
Tình hỡi , lòng em nhớ thương ai

Bao giờ buồn này sẽ phai phôi
Và em sẽ vui sống bên người
Trao nhau một nụ hôn êm ấm
Cuộc tình ta không thể xa rời

Và trôi đi giữa dòng sông đời
Giọt nước mắt chia đôi nụ cười
Em đã thấy cõi buồn nhân thế
Lối về tưởng chừng đã xa xôi

Buồn này xin gửi lại ngày mai
Cho lòng em vơi bớt đọa đày
Giữa chiều thu đã vui trở lại
Bên người chung bước về tương lai

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
6.2015

No comments:

Post a Comment