Thursday, October 30, 2014

Buồn đêm mưa


Nhìn trời mưa ướt không gian
Mây mù sương khói ngút ngàn cõi mơ
Phố đêm hoang vắng đèn mờ
Ai về cuối ngõ bơ vơ phận người

Bên dòng thương nhớ lệ rơi
Vì em dừng bước rong chơi kiếp này
Ngồi trông bến nước sóng đầy
Thấy con đò cũ miệt mài tháng năm

Gặp tôi cô lái hân hoan
Chở qua làng dưới sau hàng lá xanh
Gợi lòng một thoáng bâng khuâng
Bao nhiêu kỷ niệm âm thầm tuôn ra

Đêm khuya thả nửa bóng ngà
Lời thơ viết vội lẵng là giọng ngâm
Tình ơi , Tôi vẫn đợi nàng
Trăm năm hai chữ đá vàng khắc ghi

Đông Hòa NCH
10.2014

Monday, October 27, 2014

Xin em hãy quên


Xin em hãy quên đi mối tình
Để tôi thế gian này, yên lòng
Để mỗi mùa đông về lạnh giá
Sẽ không còn tháng ngày trở trăn

Sớm mai này khi em mở cửa
Thấy tuyết trắng giăng khắp đường về
Thấy giọt lệ trên môi hóa đá
Cũng xin đừng gọi tên người xưa

Em lại quay vào bên  lò sưởi
Ngọn lửa cháy mênh mang cõi buồn
Ngọn lửa một đêm tôi chờ đợi
Ôm ấp dáng tình nhân trong lòng

Ngày mới sẽ qua dứt mùa đông
Phố mới ngàn hoa khoe sắc hồng
Em sẽ ngắm vườn xưa sau ngõ
Tìm lại màu tím một đời mong .....

Đông Hòa
10.2014

Thu tàn


Em có hay chăng mùa thu tàn
Xơ xác đường chiều bọt tuyết giăng
Ngồi đây trông về nơi xưa ấy
Nỗi buồn trong lòng đã mênh mang

Quanh phố Paris chiều lại tới
Le lói dòng sông Sen trăng xiêu
Em ngồi bốc tuyết bàn tay trắng
Nỗi nhớ ai có phải rất nhiều

Chiều chủ nhật bên vườn hoa úa
Cỏ cây im lìm bóng ngút ngàn
Lệ đắng buồn rơi rơi từng hạt
Tình ơi, thương xót một đời em

Em sẽ thấy tình yêu khắp nơi
Người sóng đôi đi trên phố nhỏ
Nhẹ nhàng những nụ hôn say đắm
Buồn qua rồi ngày tháng cô đơn

Đông Hòa
10.2014

Saturday, October 25, 2014

Rong rêu mùa thu


Lá thu rơi xuống bên thềm
Rong rêu ngày tháng để quên em rồi
Gió ơi, thổi tận cuối trời
Dỗ dành thêm nữa cho vơi nỗi sầu

Lòng em vẫn giữ niềm đau
Thế nên im tiếng nghẹn ngào bờ môi
Giọt buồn mưa ướt ngàn khơi
Thuyền tình đi mãi biết người có hay

Bến khuya trăng ngủ đã say
Đứng ngồi trông vọng thấy day dứt hoài
Dỡ dang câu nói sum vầy
 Đường tình lạc lối gọi ai phút này

Nói rằng tôi đợi nơi đây
Mỗi năm lặng lẽ tóc phai muối đầu
Mỗi năm đời hỏi người đâu ?
Mỗi đêm thao thức chờ nhau gọi về

Đông Hòa
 10.2014

Friday, October 24, 2014

Mùa thu ta nhớ em

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Nguyễn Hải

Trình bầy/ Đàn: Nguyễn Hải

Huệ mơ

(thuận nghịch độc)

Đài ngọc sắc hoa cánh huệ chi
Liễu hương hoài vọng bến duyên thì
Say thêm giấc hạ lầu mơ nguyệt
Lặng khẽ hồn thu lệ rũ mi
Cài nhẹ bóng đêm trăng đáo hạn
Phủ mờ sương trắng cảnh lưu kỳ
Thay lời nói gọi tên người nhớ
Ngày tháng gửi theo bước chậm đi

Đi chậm bước theo mãi tháng ngày
Nhớ người tên gọi nói lời thay
Kỳ lưu cảnh trắng sương mờ phủ
Hạn đáo trăng đêm bóng nhẹ cài
Mi rũ lệ thu hồn khẽ lặng
Nguyệt mơ lầu hạ giấc thêm say
Thì duyên bến vọng hoài hương liễu
Chi huệ cánh hoa sắc ngọc đài

Đông Hòa
10.2014

Wednesday, October 22, 2014

Ngày tháng tìm nhau


Mùa thu có gió heo may
Thổi qua biển nhớ buồn lay lắt buồn
Lá bay từng chiếc về nguồn
Nửa bờ trăng cũ nỉ non tiếng lòng

Nàng hoa giờ đã héo hon
Mỏi mòn thân phận cô đơn kiếp này
Khách tình nhân gửi về ai
Lời trong tâm khảm đã dài tháng năm

Duyên đời gặp gỡ âm thầm
Đến khi thương nhớ thì nàng qua sông
Sông dài dài cả đời mong
Bước chân bạt xứ phiêu bồng thế gian

Thế gian mưa lệ chứa chan
Bởi vì đâu hỡi mà than vãn hoài
Đành thôi quen giấc ngủ say
Tìm mơ để thấy hình hài người thương

Đông Hòa
10.2014

Tuesday, October 21, 2014

Thấu hiểu ......


Em có thấu hiểu cho lòng tôi
Mỗi đêm buồn lại nhớ đến người
Hơi sương lạnh ngồi bên dốc đá
Nghe tiếng thời gian êm đềm trôi

Nhẹ nhàng bước chân qua đường cũ
Lữ khách ngày xưa biết về đâu
Bờ bến nửa vầng trăng quay lại
Như gửi lời tâm sự buồn đau

Giọt nước mắt ấm áp trên môi
Vùng lưu luyến em có thấy tôi
Mang lấy giấc mơ về hạnh phúc
Bên dòng suối lệ nhẹ nhàng trôi

Thời gian nhẹ bước quanh cõi người
Tóc buồn sương trắng đã mù khơi
Ta còn nhau chút thời khắc muộn
Tiễn qua thế giới một lần thôi

Đông Hòa
10.2014

Hỏi rằng .....


Lặng người đứng ngắm mây xanh
Trời xa thăm thẳm cuối ngàn buồn rơi
Ngọt bùi hạt lệ chơi vơi
Phơi trên đỉnh nhớ để tôi nhớ người

Bây giờ tháng chín nàng ơi
Mưa còn giá lạnh rối bời lòng đau
Chờ mong biết đến khi nào
Chúng mình gặp lại ngọt ngào lời thương

Hỏi rằng xa tận muôn phương
Em còn có nhớ đêm trường bên nhau
Dựa lưng tâm sự lời nào
Những lời ước hẹn đã lâu lắm rồi

Từ khi người bước xa xôi
Thuyền qua biển lạnh xứ người biệt ly
Còn tôi giữ mối tình si
Trăm năm lời hứa còn gì để mong

Đông Hòa
10.2014

Lời buồn hãy nói đi em


Nói đi em những lời buồn đắng
Ta ngồi đây nhặt lấy từng câu
Ta ngồi nghe tiếng thời gian khóc
Thương xót vì nhau mối duyên đầu

Nói đi em vơi bớt nỗi đau
Ngày mai xe hoa đưa về đâu
Vùng nín lặng hồn ta giữ lấy
Hình dáng em đến tận nghìn sau

Những đêm dài bầu trời u tối
Mưa thu lạnh ta nhớ em nhiều
Tay nắm lấy linh hồn của gió
Lời than van nói biết bao điều

Nói đi em những lời từ giã
Đêm hôm nay là đem cuối cùng
Ta giữ lấy trên tay thể xác
Mặn đắng trên môi giọt lệ buồn

Đông Hòa
10.2014

Saturday, October 18, 2014

CÓ NHỮNG TUỔI THƠ CHẲNG BIẾT CƯỚI
Sáng tác: TAM QUỲNH
Trình bày: Ca Sĩ LÊ THÀNH

Tuesday, October 14, 2014

Thơ: Nhiều tác giả:"Lời Biển Vọng"

Video clip: Bác Từ



Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương

Tuesday, October 7, 2014

Ngày vẫn đi qua

Ngày vẫn qua đây ta ngồi lại
Cuộc tình lỡ thương nhớ vẫn còn
Em có thấu hiểu cho đời lữ khách
Mỏi bước đường xa bao tháng năm

Ngày vẫn theo ta vào kỷ niệm
Hồn hoang trong giấc mơ tận cùng
Em có biết rằng đêm hôm ấy
Ta chờ em trong ngõ vắng buồn

Trông thấy trăng âm thầm lẻ loi
Một mình những tâm sự đầy vơi
Cúi xuống giữ gìn trong hoài niệm
Bóng hình em phủ kín bầu trời

Ngày vẫn êm trôi giữa thực tại
Ngọt bùi men đắng trong vùng say
Một lần nữa ta vì em nhớ
Đến muôn đời chẳng thể nhạt phai

Đông Hòa
10.2014

Quỳnh hương vương vấn

(thuận nghịch độc)

Trong trắng nụ quỳnh hương thoảng xa
Ảo huyền mơ dáng đẹp ngàn hoa
Đông buồn gửi mộng tâm hoài cảm
Nguyệt nhớ thương lòng nỗi thiết tha
Mong đợi những đêm trăng khuyết lỡ
Luyến lưu hoài lệ giọt sầu pha
Trông tìm bước mỏi ai buồn vọng
Trong trắng nụ quỳnh hương thoảng xa

Xa thoảng hương quỳnh nụ trắng trong
Vọng buồn ai mỏi bước tìm trông
Pha sầu giọt lệ hoài lưu luyến
Lỡ khuyết trăng đêm những đợi mong
Tha thiết nỗi lòng thương nhớ nguyệt
Cảm hoài tâm mộng gửi buồn đông
Hoa ngàn đẹp dáng mơ huyền ảo
Xa thoảng hương quỳnh nụ trắng trong

Đông Hòa
10.2014

Monday, October 6, 2014

Chieu Duy Tan Buon


 Gác Vắng Chiều Thu

Trần Quỳnh Lưu
Em đến thăm tôi chiều nắng nhạt
Khung cửa mùa thu hoen úa vàng
Áo trắng đôi tà vương lộng gió
Gót ngọc đôi hài em vấn vương.
 
    Tình xưa thoáng hiện em trong chén
    Rượu nồng ân ái vẫn chưa tan
   Xin đừng mang đến bao lần hẹn
   Khỏi lỡ tình duyên em trót mang 
 
Em đến thăm tôi một chiều vàng
Ngại ngùng em khẻ nói sang ngang
Mai nầy hoa pháo dăng dăng lối
Ai rước em về qua bến thương
 
    Gác vắng chiều thu còn bóng lẻ
    Cố giữ trong tôi một dáng hình
    Cho tôi gởi lại lời năm trước
    Theo gió bay về hôn tóc hương
 
Nếu biết rằng em đã đến thăm
Thì đừng mang đến mắt lệ vương
Cho tôi còn chút tình lưu luyến
Còn một chút gì thương nhớ thương
 
    Nếu biết rằng em chỉ đến thăm
    Đừng làm gió nhạt tắt trong tim
    Xin đừng hong tiếng xưa khơi dậy
    Cho trọn tình em bước sang sông…
 
Mùa Thu đã đến, xin tặng bài thơ này đến ACE/CLB Thơ Nhạc
               

Sunday, October 5, 2014

Em Nơi Giáo Đường


Em vừa đứng trên Giáo Đường
Ngoài kia mặt trời mờ sương
Bay về đây ngàn gió chướng
Để thì thầm em đọc kinh

Em vừa đứng nơi Giáo Đường
Ôi , cuộc tình nào đã thương
Tâm hồn một lần tê tái
Khi nhìn mây hôn tóc em

Em như chiếc lá rời nguồn
Bay theo mối tình khói sương
Tiếc cho ai bây giờ nữa
Chán chường gửi lại mùa đông

Đâu mây hồng cao vời vợi
Khóc đời khi đã mất em
Xót thương tiếng em kinh nguyện
Chôn kín Giáo Đường năm xưa

Đông Hòa
2005

Saturday, October 4, 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

Nghe nhà thơ Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp hé lộ trong ngày sinh nhật Hà Lan Phương là còn 02 ngày nữa sinh nhật của anh.
Nguyễn Hải & Hà Lan Phương thân chúc anh một sinh nhật vui khỏe và mạnh sáng tác để góp những giòng thơ hay cho đời.

Friday, October 3, 2014

TƯỜNG RÊU...

ACE/CLBTN k ính mến
Chiều nay, ngồi bó gối …..nhìn những chiếc lá thu phong đầu mùa đang lao xao trên cành ….mà nghe nổi quạnh hiu vây kín hồn mình ….Những giọt nắng vào thu nhẹ nhàng rơi rụng bên thềm ….TP đưa tay hứng lấy chút ấm áp cuối ngày ôm vào lòng ….Một chút nhớ ,một chút thương ,một chút tiếc nuối…. vọng về trong khoãnh khắc…
Chiều nay ngồi đếm bóng thời gian
Tôi ngơ ngẫn nhớ , ầu ơ ngẫn buồn …..

Nổi niềm này đã được TP trang trãi qua tình ca Khúc Thụy Miên (8) TƯỜNG RÊU …..
Rât mong ACE/CLBTN vui vẽ đón nhận ….Và kính mong các vị Trưởng Thượng Nhạc Sĩ nhiều kinh nghiêm CLBTN giúp đở và chỉ dạy thêm cho TP ....Kính chúc ACE CLBTN Một Mùa Thu với nhiều cãm xúc tràn đầy trong Tâm Thơ Hồn Nhạc để sáng tác những tình khúc Vàng Thu thêm lãng mạng …nồng nàn….

 Kính Mến
TP 

Thursday, October 2, 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật

Hôm nay Oct. 02/2014 là ngày sinh nhật Hà Lan Phương
Xin mượn trang nhà để post lời chúc mừng sinh nhật người vợ yêu thương đã cùng chung hoạn nạn gian khổ hơn 30 năm. Cảm ơn em với những gì đã cho ra và cảm ơn thượng đế đã kết hợp.
Xin post lại bài Em Là Tặng Phẩm Từ Trời
Thơ: Bác Từ
Phổ nhạc: Nguyễn Hải.
 

Phố buồn mưa thu

(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Thu buồn cảnh muộn phố đầy mưa
Gọi khẽ lời than tiếng dứt vừa
Ru nhạc suối hoang hồn tím dại
Vọng mơ tình ái dấu vàng xưa
Lu mờ khói ảo sương dờ dật
Lặng khuất mây bồng gió đẩy đưa
Mù mịt bến quê đò đợi khách
Thu chiều cảnh cũ phố đầy mưa

đọc ngược :

Mưa đầy phố cũ cảnh chiều thu
Khách đợi đò quê bến mịt mù
Đưa đẩy gió bồng mây khuất lặng
Dật dờ sương ảo khói mờ lu
Xưa vàng dấu ái tình mơ vọng
Dại tím hồn hoang suối nhạc ru
Vừa dứt tiếng than lời khẽ gọi
Mưa đầy phố muộn cảnh buồn thu

Đông Hoà
10.2014

Tình xa



        Mây vẫn bay trên bầu trời đang toả những ánh dương dài bất tận , bầu trời như dừng lại khi nhìn thấy thảm cát trải dài trên bờ biển xa.
Tự hỏi ! Có còn chăng ngày hè sôi động.
Hỡi em! người tôi đã một thời yêu dấu,con tim tôi như chết lặng mỗi khi đến đây tìm em trong hồi niệm này.
Làm sao tôi quên đươc thuở em và tôi sóng bước thoăn thoắt trên bãi cát này , tôi khóc tình tan vỡ , nụ hôn ư ! Còn đâu, tan rồi như bọt nước , nghe nhói giữa tim khi em rời xa trần thế.
         Trời lại mưa những giọt mưa trái hè như nước mắt tôi rơi , mãi mãi và mãi mãi không quên.
Mây vẩn trôi gió vẫn thổi như vi vu trên tầng lá thấp , ngoài xa kia trên cao ấy bóng của ngàn mây như dừng lại trong khoảnh khắc, Mây ơi ! Có phải như ôm em trong ấy .
         Ký ức trở về , tôi chợt nghe tiếng lòng thổn thức , ôi ! Trên kia mộ em thơm nức xen mùi cỏ dại .
Tôi với tay vuốt nhẹ mặt bia , tấm bia ấy mình em trơ trọi bấc giác nước mắt tôi rơi ! Nhớ ngày xưa mỗi lần như thế em lại cười lại nói " Sao anh mềm yếu vậy " nhưng có lẽ em ơi vì linh hồn này của anh đã trót bên em rồi , giờ đây một mình tư lự trong một khoảng không mù mịt khi lòng anh chỉ nghĩ đến em thôi .
Những hạt mưa nhè nhẹ rơi như nước mắt của trời xanh nhỏ xuống như xoa nhẹ cho em vơi niềm đau .
           Em ơi ! Nơi xa đó có lẽ em sẽ luôn có tôi trong một mơ ước của vỉnh hằng .
Hôm nay ngoài phố vắng lặng trời rất sáng nắng cũng rất gắt. Nhớ năm xưa như thế này anh đã nghỉ học vì muốn được săn sóc cho em .
          Em trách ! Nhưng làm sao mà anh có thể làm khác được , anh thương em cơ mà !.
          Em mỉm cười trong yếu ớt ! Ngoài khi bầu trời vẫn xanh một màu xanh bất tận , không một áng mây không một luồn gió thoảng .
          Tôi nâng chiếc quạt trên tay phe phẩy chầm chậm , gió kia phang phảng một mùi hương nhè nhẹ , tôi lại nâng đầu của em mái tóc mềm sợi nhỏ cuốn rối , lấy tay tôi luồn vào tóc gỡ từng chút một chắc có lẽ trong giấc mơ huyện diệu kia sẽ mang em vào trong hạnh phúc , tôi thầm ao ước thời gian chậm trôi để cho tôi được mãi bên em trong thế gian này .
         Ôi buồn sao ! Hôm nay em đã xa rồi , nơi ấy thiên đường mà linh hồn em đang trú ngụ , chốn thiên sinh ấy em có thấy tôi . Khói nhẹ bay từ cuối ngõ tôi lại tưởng đó là một vầng mây mỏng , ôi ! Vầng mây xưa cũ một vầng mây trong tiềm thức .
         Phố vẫn ngắt một màu đen vô tận nhìn xa xa bầu trời không ánh sao đêm cũng không có trăng vàng nhoà nhạt , ngoài kia mầu xanh ngát của cỏ cây cũng đã chuyển sang màu đen đủi.
         Chợt nhớ em trong lòng hờn tủi :" Em đâu rồi? " tiếng khô khan vọng trong đêm vang vang từ từ nhỏ lại rối tắt hẳn trong im lặng .
Tôi mệt nhoài trong suy nghĩ , khói thuốc bay như đốt tâm hồn em và tôi trong viển vông . Bầu trời như vầng vĩ mưa lại đến rớt những hạt nặng nề , tôi vẫn đứng nhìn cơn mưa trong chết lặng , điếu thuốc trên tay tắt hẳn tự bao giờ .
          Tôi chợt ngỡ như em vừa trở lại , lại nhớ đến tay em . Ôi ! Đôi tay mềm nhẹ , tôi nâng nhẹ vuốt ve , bỗng chợt tỉnh giấc mơ tôi hối tiếc giờ phút ấy của đam mê , thể xác rã rời tôi bước chậm từng bước trong đêm.
Ôi ! màn đêm một màu đen vô tận..............

          Hôm nay đi Da lat ! Chiều Dalat thật buồn đôi lúc lại cảm thấy cô đơn như những ngày xưa ấy .
Chuyện đã qua.........mà từng chiều tôi khắc khoải ru hồn trong mộng của những đêm trăng dài .Tình là gì , những nẻo trái ngang vô bờ bến . Đâu đó trong những ngày duyên mộng chợt phai tàn theo trí ức cô liêu .
         Ngày cũng qua đi thật nhanh tôi muốn làm một cái gì đó nhưng lòng tôi thì không thể . Chiều lại chầm chậm....chầm chậm trôi đi trong ký ước cũ con người sống vì yêu trong quá khứ buồn . Đôi khi tôi cảm rất vui trong những ngày rồi , những ngày qua tôi sống như cơn mộng .
         Trong một quãng thời gian khắc khoải tôi lại dần lấy lại niềm tin cuộc sống . Em ơi ! Nơi cao xa kia em có thấy tôi .
         Dù bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống hiện tại tôi vẫn nhớ em , em tan trong tôi một tiềm thức mà tôi đã gởi kín trong lòng
         Trong ký ức , một cơn gió mùa đông xoà trên mặt cát những thảm cát vô tình như cứ dài đi bất tận , trong tim tôi cô đọng mất em rồi đời có vui chăng ? ..................

                                                                                       Đông Hòa




Wednesday, October 1, 2014

Chiều cát

Chiều cát bay về đâu
Nhìn thấy gió cuốn sầu

Đời trinh nữ khóc thật sâu
Xót thương đâu nhiều lần

Mộng vẫn cạnh sóng biển khơi
Trời hôm tối môi kề môi nước mắt rơi

Khóc chi khi đời ta mang những niềm tương tư lỗi thề
Men ấy em còn có say , thôi nhé ! Ôm sầu viễn du

Hãy đi cùng nhau về ký ức
Dù không còn chung đời

Đời em đó như biển cát
Trắng xoá tim tôi thơm mát một thời

Giờ không nói nên câu đầy vơi
Bóng ai ! Rời cuối trời trôi mau

Về dĩ vãng đào tìm kỷ niệm xưa
Cho em nhìn về những ngày sầu chưa biết vui .

                                              Đông Hòa

Bàn tay em

Bàn tay em năm ngón mơ màng
Lã lướt bay trên cung phím đàn
Lời của gió hay trên môi thắm
Em hát cho đời thôi xót xa

Bàn tay em năm ngón kiêu sa
Ru hồn người một tối trăng ngà
Gửi cho người tình yêu bất diệt
Êm êm những tiếng gọi thiết tha

Ta vì em chung bước đời này
Ôi , ngọt ngào nụ hôn mê say
Đời bỗng ước bến bờ hạnh phúc
Tay trong tay dấu yêu tình này

Bàn tay em đón lấy tương lai
Mê mãi trong lời hát thật hay
Mê mãi trong vùng trời thương nhớ
Gieo tiếng đàn khúc hát ân tình

Đông Hòa
10.2014

Mưa trên biển cát


Mưa về trên biển cát
Hạt mưa hát tiếng trùng dương

Hạt mưa rơi đều trên biển cát
Hát lời yêu đương

Cho khói sương sớm bay
Cho em một mùa thu hoang dại

Bên bờ cát dài
Xoay nhẹ đôi vai

Đời em như biển cát lá rơi xạc xào
Mưa rơi giọt rào ! Ta đến với nhau

Tình rồi sẽ bay qua trong ngày muộn
Một cánh chim Việt không nghĩ buông

Em ! Có bao giờ luôn tiếc thương
Cho một người ôm biển cát nhớ em

Mãi sẽ đem đi xa ngọn sóng vỗ bờ
Cuốn trôi cát dài chơi vơi sầu bi ai

Mãi sẽ đem đi xa ngọn sóng lỡ làng
Mang hạt cát vàng như vừa vội vàng

Buồn vọng hoang vu !
Hoang vu !
 
Đông Hòa

Than Van

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Chiều thu nhớ mẹ

Ngồi lại bên dòng sông Cửu Long
Ta nhớ một chiều mưa ngập đường
Đi bên mẹ êm đềm từng bước
Ôi , tình mẹ ấm áp trong lòng

Ngày xưa tuổi thơ ấu đã qua
Tiếng ru của mẹ thật mặn mà
Tiếng ru mang đời con qua thế kỷ
Nặng lòng con lần tiễn mẹ đi xa

Thế gian này sống với cô đơn
Lệ rơi những lúc nhớ mẹ hiền
Ôi , ngọt ngào những lời an ủi
Nỗi niềm đau thương xót triền miên

Bây giờ tháng chín lúa trổ đòng
Lại nhớ quê ngoại chiều thu sang
Nhìn hoa điên điển vàng đưa gió
Buồn vui thay tiếng lòng thở than

Đông Hoà
10.2014