Monday, May 12, 2014

Bên Phím Dương Cầm

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Quỳnh Lan


11 comments:

  1. Bài nhạc Bên Tiếng Dương Cầm nghe rất HAY, giọng hát Quỳnh Lan thì khỏi chê vào đâu được, có một điều Hà Nhật Linh này lại cứ thích nói LÁI nghe cho LẠ TAI Hahahaha mà nói ra thì SỢ CÓ TỘI nên lại thôi vì 2 chữ DƯƠNG .... CẦM thì đã là HAY rồi Hahahaha
    CHÚC VUI và cám ơn đã cho thưởng thức sáng tác tuyệt vời

    ReplyDelete
  2. Ý tưởng của bác giayeu nhacviet ngộ nghĩnh ghê! Tôi học LÁI thử như bác nói thì thấy mình vụt trẻ lại với tuổi 35. lol
    Tuần mói chúc mọi người sức khoẻ và sung hò dzô ta.

    ReplyDelete
  3. í quên, điều nữa là tôi mê giọng ca Quỳnh Lan như các cụ mê điếu đổ. Một thời lúc nào cũng nghe bài " Cho tội khóc hết mùa thu"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha Cám ơn anh Từ Thức và chúc mừng anh tìm lại tuổi ( BA NHĂM ) Hahaha ...... mà sao anh lại MÊ cái dụ mà " cho tôi khóc hết MÙA THU " Hahahaha chỉ vài giờ là LIỆT mất tiêu rồi còn NƯỚC mắt đâu nữa mà KHÓC Hahaha với lại cái dụ nói lái .... MÙA THU = MÙ THUA thì cũng huề vốn thôi .....CÓ THẤY GÌ ĐÂU mà .......KHÓC Hahahaha
      CHỌC anh chút xíu cho vui và nhìn thấy NỤ CƯỜI YÊU ĐỜI + YÊU NGƯỜI ( ĐÁNG YÊU Hihihi )

      Delete
  4. Theo chân Bác Từ sang đây nghe nhạc hay quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Ánh Minh, chúc vui khỏe, hy vọng trở lại với hội nghệ sỹ để cùng chia sẻ cảm nhận. Tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ âm nhạc đều rất thoải mái, vui, hòa nhã và mở rộnbg vòng tay, Ánh Minh cũng có thể gia nhập câu lạc bộ nếu thích đăng thơ, nhạc sáng tác vào trang chung.
      Mến

      Delete
  5. Già Nhị - Tam Nương ơiiiii ... Bên Tiếng Dương Cầm ... tuyệt quá!!!
    Một tuần mới ... vào nghe nhạc của các GÌA bài nào, giai điệu nào cũng rất hay, nhẹ nhàng du dương . Kế đến thì đọc lời chia sẻ cuả các Già thật vui ... có điều đọc xuôi PVy còn chưa hiểu hết ý mà Già Nhất lại rất thích đọc lái nên nghe ngồ ngộ ... nhưng không sao, miễn là các Già đọc lái mà được trẻ lại như thời 70 chia 2 thì tốt lắm rồi, cứ tiếp tục "lái" nhé hihihi ...
    Thân chúc Các Già luôn vui khỏe và sung.... tác thêm nhiều ca khúc hay trữ tình nừa nhen :))

    ReplyDelete
  6. Ồ em gái ngây thơ "cụ", cẩn thận cái lão hay đọc lái này, cái gì lão ấy cũng lái được vì có lần ngồi trên xe bus bên VN nghe một ông chệt chợ lớn nói với anh tài xế đang lái xe:" hey, làm ơn cho ngộ lái một cái li mà" anh tài xế hét lên: cái ông này lộn xộn quá, cả đống hành khách thế này mà cứ đòi lái xe đâu có được." Ông chệt than thở:"không cho ngộ lái thì ngộ phải lái ra xe thôi" sau đó chịu không nổi ông ta tè ra chỗ ngồi làm bà con ngửi khai hoắc. Từ đó lão nhất nhà này cái gì cũng nói lái cả.Hahaha
    [img]http://www.camcuoi.com/images/stories/anhhaikh/79.jpg[/img]

    ReplyDelete
  7. Hahahahaha .... ở đây "lái" ở trong xe thì không sao ... chứ ra freeway mà đòi "lái" giữa chừng xa lộ chắc có ngày bị mi' ông COP phạt quá già Nhị ha :))))

    ReplyDelete
  8. Ca khúc thật du dương, giọng Quỳnh Lan rất truyền cảm.
    [img]http://hoathaomoc.com/wp-content/uploads/2016/08/HSN082-200.jpg[/img]

    ReplyDelete
  9. Ca khúc tuyệt vời quá.
    [img]http://topanhdep.net/wp-content/uploads/2016/05/hoa-tulip-1.jpg[/img]

    ReplyDelete