Saturday, April 22, 2017

Admin trang câu Lạc Bộ Thơ Nhạc

Ban điều hành Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc trân trọng thông báo:
Để phát huy trang nhà thêm nhộn nhịp và hào hứng cũng như đón mời thêm những thành viên mới gia nhập làm tăng thêm mầu mỡ cho nội dung thơ nhạc;

Chúng tôi hân hoan đề cử và chào đón cô Ly Ly Nguyễn với nhiệm vụ đồng Admin trang www.caulacbothonhac.com
Hân hạnh giới thiệu đến tất cả các thành viên và khách thăm viếng.
Nguyễn Hải

Thursday, April 20, 2017

Về Lại Trường Xưa


Quá nửa đời quay trở lại trường xưa
Bạn bè cũ, thầy cô giờ đâu vắng ?
Trưa tháng sáu giữa sân trường đầy nắng
Phượng rơi đầy, thổn thức một tiếng ve…

Ta nhớ lắm những ngày còn rất trẻ
Nón che nghiêng, áo trắng với tóc dài
Chút tình nhỏ mong manh thời trẻ dại
Đã như sương tan vội dưới mặt trời…

Bạn bè ơi ! Ta thèm về quá đỗi
Sáng khai trường lất phất những hạt mưa
Nhớ xuân nào bên ánh lửa trại xưa
Nghe da diết tiếng đàn ai nhắn gởi.

Đã xa quá cả một thời nông nổi
Dấu chân quen bụi đỏ cuốn mù khơi
Ta mười bảy, rời trường xưa đi vội
Lòng nặng sầu chẳng biết kể cùng ai.

Mỗi lần nghe tiếng trống điểm sớm mai
Lại nhớ quá có một thời đã mất
Về trường xưa – quá nửa đời lận đận
Khắc khoải tìm hình bóng đã mù xa…

PHAN MẠNH THU (6/2008)


Tuesday, April 18, 2017

Khung Tranh Tình

Đường dài xa bóng chiều dần nhạt
Cây khô cành đứng đợi chờ ai
Nơi phương trời thẳm mờ sương ảo
Em trông theo vệt nắng trên tay...

Lá rơi khô tàn trên gót nhỏ
Chiều thu vàng nhè nhẹ phai mau
Đỏ, xanh màu lá lòng xao xuyến
Như gửi hồn theo mãi chốn nào.

Xa có xa, gần không thể tới
Khung tranh tình vẫn đượm dấu yêu
Gió dịu dàng tung bay tóc rối
Cũng thấy sao như lạnh rất nhiều.

Về thôi trên lối đầy xác lá
Ngại ngùng bước nhỏ quá xa xôi
Em nhặt được không? Từng mảnh vỡ
Để ghép vào đây mộng lứa đôi.

Ly Ly Nguyễn
Trà Vinh, viết ngày 14/04/2017


Sunday, April 16, 2017

Hướng Dẫn Cách Đăng Bài

Bước 1:
Anh/ Chị vào google gõ www.blogger.com, rồi đăng nhập vào bằng Gmail và Pass của mình. Ta sẽ có được giao diện như hình bên dưới.

Bước 2: 
Anh/ Chị bấm vào nút "Bài đăng mới" màu đỏ bên góc trái phía trên. Ta sẽ có giao diện như hình bên dưới.

Bước 3:
Anh/ Chị nhập vào mục "Tiêu đề bài đăng" phía trên, khoảng trắng màu trắng dài phía dưới là để nhập vào nội dung bài đăng.

Bước 4: 
Anh/ Chị có thể chèn hình ảnh, video vào thì bấm vào những nút kế bên chữ "Liên kết" màu xanh nằm hàng ngang, phía trên nội dung bài đăng. Ta sẽ có được hình như sau.


P/S: Nút có hình chữ nhật bên trái như hình cảnh thì dùng để chèn hình ảnh vào, nút màu đen nằm giữa nút chèn hình và nút mặt cười thì dùng để chèn link video, youtube... Ta sẽ có được hình như bên dưới khi bấm vào nút để đăng link Video.


Bước 5: 
Anh/ Chị bấm vào nút "Nhãn" màu trắng đen nhỏ như hình tag bên Facebook nằm ở góc phải, sẽ hiện ra tên của Anh/ Chị. Anh/ Chị tìm tên của mình và bấm vào, xong thì bấm nút "Hoàn thành".


P/S: Mục đích gắn "Nhãn" tên Anh/ Chị vào là để sau này khi Anh/ Chị muốn tìm các bài viết của mình thì Anh/ Chị chỉ cần bấm vào tên mình, thì tất cả các bài viết của Anh/ Chị sẽ được lưu lại, và Anh/ Chị sẽ dễ dàng tìm thấy các bài viết đó. Còn đăng trên Facebook thì các bài viết cũ sẽ bị trôi và Anh/ Chị sẽ rất khó khăn khi muốn tìm lại.

Bước 6: 
Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, Anh/ Chị bấm vào nút "Xuất bản" màu đỏ bên góc phải. Chúng ta sẽ có được 1 bài đăng hoàn chỉnh.

Bước 7:
Anh/ Chị muốn comment để tặng hoa cho tác giả thì Anh/ Chị vào google tìm hình đẹp mình thích, sau đó bấm vào tấm hình, rồi copy link hình, rồi paste vào đây: [img] paste link hình vào đây[/img]. 

Mến chúc Anh/ Chị tìm được nhiều niềm vui sáng tác tại đây. Thương chúc Anh/ Chị thành công.

Thân ái.
Ly Ly Nguyễn

Friday, April 14, 2017

Cõi mộng

Thơ: Vanessa Tran
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Kiên Thanh

Trình bầy: Ca sĩ Thái Hòa

Thursday, April 13, 2017

Tuyết Đông

Trời Đông giá buốt hồn đơn mỏi
Cánh tình buông đổ tựa mây trôi
Tuyết phủ sương mờ giăng ngập lối
Lệ nhỏ giọt buồn ngỡ mưa rơi.

Mưa rơi từ dạo tình chia cách
Se sắt niềm đau vẫn chưa phai
Vó ngựa chùng chân người đâu thấy
Chỉ thấy quanh đây nỗi nhớ ai.

Ai xa xôi để thương để nhớ
Cho hồn thơ lạc lối em về
Cho cỏ cây cũng sầu héo úa
Cho bước đi tiếc nuối tháng ngày.

Ngày tháng ấy như chim chắp cánh
Vội bay cao như cánh tình anh
Còn đây chút dỗi hờn thơ dại
Hãy trả lại em giấc mơ xanh.

LyLy Nguyễn
Gò Vấp, viết ngày 09/04/2017


Wednesday, April 12, 2017

Trăng và em

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương

Niềm yêu nhớ có theo chân rời lối
Cho nồng nàn mộng ước với trăng sao
Mây tha thướt cũng dìu bước theo nhau
Cùng bóng nhạn lơ thơ vầng trăng tỏ.

Đêm chơi vơi sao lòng ta chưa ngỏ
Ôm ấp tình khơi mộng đẹp chờ mong
Dẫu tên em sáng rọi cả trời đông
Muốn với tay để nắm trăng anh lại.

Luyến thương ơi! Anh có là trăng sáng
Theo em về cùng ươm giấc mơ đêm
Và "Sao Em" vẫn lung linh giọt mềm
Gom tiếng cười - khúc hát còn vang vọng.

Biển nhớ mong mãi đong dài suối tóc
Như dịu dàng lơi lả giữa bến bờ
Dù núi cao có che lấp sao trời
Cũng không đổi tình yêu em gửi lại.

LyLy Nguyễn
Trà Vinh, viết ngày 16/11/2016

Hà Lan Phương






Tuesday, April 4, 2017

Trà Vinh Quê Anh

Dòng sông nước ngọt, biển tình lai láng
Quê hương anh rộng đất trải phù sa
Lúa gạo ngọt ngào, thêm Tôm Bạc Đất
Bánh Tét Trà Cuôn, Cháo Ám đậm đà.

Ai có ngang về Trà Vinh duyên dáng
Ăn thử Bánh Tét Cốm Dẹp thơm xanh
Mắm Ruốc đượm tình, Khô Dứa đặc sản
Dịu dàng vị Mắm Tép, Cá Khoai Khô.

Tôm Khô Vinh Kim, Bánh Canh Bến Có
Ba Động về tìm Chù Ụ Rang Me
Bún Nước Lèo kèm heo quay rau sống
Trái Quách mát lòng, Dừa Sáp béo thơm.

Nước Mắm Rươi, người đi xa nhớ mãi
Pate Thịt ăn rồi đâu thể quên
Những ngày mưa mặn lòng Mắm Bò Hóc
Về miền Tây, bạn có ghé Trà Vinh?!...

LyLy Nguyễn
Gò Vấp, viết ngày 04/04/2017

Sunday, April 2, 2017

Bằng Lăng Tím Nhớ

Bằng Lăng Tím Nhớ

Chiều nay em về ngang con phố nhỏ
Gió dịu dàng bay đôi cánh hoa rơi
Thẫn thờ nhìn lên, ôi hoa tím nở!
Tím đẹp bằng lăng, tím cả hồn em.

Một thuở thiên đường mê say nghiêng bút
Áo trắng học trò với mộng xa xôi...
Cánh mỏng kiêu sa hoa bằng lăng tím
Nhẹ nhàng không nói như phút chia phôi.

Từ dạo xa rồi người quên hay nhớ
Không hẹn một lời, chắc xóa tan mau
Cành hoa héo màu ép vào trang vở
Như thuở đợi chờ tím ngát tình nhau.

Thoảng nét hương xưa còn đây phảng phất
Để em theo về góp nhặt tàn phai
Gởi người đi xa chút gì để nhớ
Cho mãi tháng ngày hoa tím còn đây...

Ly Ly Nguyễn