Monday, May 30, 2016

Chiều mênh mông nỗi nhớ

Chiều nay mưa về qua phố cũ
Ngồi đây giữa quán vắng không người
Không gian đắm chìm trong tiếng nhạc
Lời buồn man mác trên bờ môi

Chiều nay thấy mùa thu trở lại
Lá rơi buồn theo gió heo may
Ta nhớ bàn chân đùa vạt áo
Tan trường em bước qua lối dài

Ôi, hai mươi năm rồi có phải
Hai mươi năm đời ta muộn phiền
Từng đêm lắng nghe trái tim đập
Từng nhịp trôi theo bóng thời gian

 Chiều nay vẫn mình ta ở lại
Trong khuôn viên hoang vắng tận cùng
Đôi mắt nhìn theo dòng sông chảy
Thả hồn vào ngọn sóng mênh mông

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
6.2016

GIỌT ĐẮNG BUỒN XƯA

Giọt đắng cõi buồn lưu luyến xưa
Ngày mới tôi về em biết chưa
Bụi phong trần phủ trên áo
Bước chân âm thầm lạc lối mơ

Giọt đắng gửi mùa thu đến em
Lạc giấc mộng chừng như lãng quên
Tay cố níu sợi dây kỷ niệm
Nhưng em vẫn xa xôi như màn đêm

Cúi xuống thấy rơi đầy lá úa
Nét duyên hoang mị trên mộ sầu
Nụ cười em có thể làm tôi khóc
Tình hỡi , đớn đau bởi vì đâu

Giọt đắng thu buồn đêm vấn vương
Ngày cũ lâu rồi sao vẫn thương
Ngày cũ em còn trong biển nhớ
Tôi vẫn ao ước được sống cùng

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
6.2016

Sunday, May 22, 2016

Tìm Vết

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Lời: Vũ Thư Nguyên & Quỳnh Hương
Hòa âm: Nguyễn Quang

BEAT: CLICK HERE


Saturday, May 14, 2016

Nghe những tàn phai

Thơ: Miên Thụy
Nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương

Thursday, May 12, 2016

Lời Cá Khóc

Chuyện chiều nay, lời cuối cùng trăn trối,
Vũng Áng lầy, hấp hối với biển sâu,
Biệt ly nhé, miền Trung tôi khổ nỗi!
Đắng cay nầy đành ngậm kín đêm thâu.
Thủy triều xanh của chúng mình đâu nhỉ?
Sao đỏ lờ như cờ đỏ tang thương?
Quê hương tôi, biển chết buồn vô vị,
Đớn đau lòng, xin trải rộng đại dương.
Ai cúi mời giặc thù vào quê nội?
Bụi thép tiền, làm con nước nhiễm ô,
Để ngày mai, biển tàn theo nguồn cội,
Hỡi cuộc đời cùng cạn chết nhục khô!
Sông Ngàn Trươi có xót thương Hà Tĩnh?
Trăm nhánh sầu rồi sẽ chảy về đâu?
Chim Cu Kỳ, khóc trời mây bịn rịn,
Biển chúng mình giờ như máu đỏ ngầu.
Bãi Thiên Cầm, chiều nay em diệt chủng,
Mất quê hương và mất cả giống nòi,
Sầu vạn dặm, ngỡ chừng như trăng rụng,
Đêm tối trời trên biển lạnh chia phôi.
Hỡi Sơn Dương, em có buồn biển chết?
Có lặng nhìn ngọn sóng đỏ lung linh?
Mây trời xa cũng hằn lên trăm vết,
Biển sông ơi, chuyện của nước non mình.
Đời chúng ta lấy biển trời sinh thú,
Mà giờ đây sinh thú cũng xa lìa.
Kỳ Anh hỡi, gởi em vành tang cũ,
Biển sông buồn làm sao khắc mộ bia?
Hồ Sông Rác, tại sao người gọi thế?
Để bây giờ chim cá chết cái tên,
Chốn an bình, ta tìm nhau quá trễ,
Xác Mẹ già đã trôi dạt lênh đênh.
Lệ chim cá đẫm mờ trên biển lạnh,
Người có thương khi uống giọt nước nguồn?
Quê hương đó sẽ bao giờ mưa tạnh?
Một tiếng chuông vang dội thế kỷ buồn.
Chiều xuống muộn giữa bến bờ vô vọng,
Hèn thân tôi chẳng dám nói trăm lời,
Cho thế hệ ngàn năm sau gió lộng,
Việt Nam ơi... sẽ không còn biển khơi.......

Zhilan Nguyễn

Ngày 11 tháng 5 năm 2016

Chú thích:

+ Vũng Áng: Một cảng biển ở phía nam Hà Tĩnh.
+ Sông Ngàn Trươi: Một trong những nhánh sông nhỏ ở vùng Hà Tĩnh.
+ Chim Cu Kỳ: Một giống chim đặc sản của vùng biển Thiên Cầm.
+ Bãi Thiên Cầm: Một bãi biển đẹp thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
+ Sơn Dương: Một hòn đảo nhỏ thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
+ Kỳ Anh: Một huyện ven biển phía đông nam tỉnh Hà Tĩnh.
+ Hồ Sông Rác: Một bờ hồ nhỏ thuộc xã Cẩm Minh, Hà Tĩnh.

Saturday, May 7, 2016

Happy Mother's Day!

Mến chúc các anh chị và các bạn một ngày Lễ Hiền Mẫu thật vui tươi và ấm cúng ...
Happy Mother's Day!