Saturday, April 21, 2018

CD-Gió Hát Ngàn Lời Ru

Nhạc Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Hoà âm :Quang Đạt
...
Thân mời cả nhà thưởng thức những ca khúc phổ thơ Phạm Ngọc ...
..

1-Playlist Video clip  Play liên tục 10 ca khúc..bắt đầu bằng Khúc Hạ Buồn..
--> Click vào YouTube Icon - góc dưới-phải...để  chọn nghe từng bài riêng rẽ...

7 comments:

  1. Mặc dù ntrước đây đã từng nghe, nhưng bây giờ nghe lại vẫn cảm thấy những nét tuyệt tác trong dòng nhạc Nhật Vũ. Anh quả là một nhân tài về ậm nhạc, ngoài ra anh còn những biệt tài khác như hội họa và thi phú nên rất xứng đáng với biệt danh già thất tam thánh đó là nhạc thánh, thơ thánh và hội họa thánh. Cảm ơn anh Nhật Vũ đã post cho thưởng thức

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vẫn biết là anh Hải lại đẩy NV lên tận mây xanh ...Nhưng sao vẫn khoái nghe và muốn bay bổng hihiii.i.ii.i.:) ...Dù sao thì ..."Tri Kỷ Nan Tầm"...Tri âm khó kiếm ...phải không Già Nhi ...Rất thích tán gẫu với Già về âm nhạc...Mong gặp anh sometime ....Cám ơn anh đã ghé thăm - nghe CD GHNLR ...và cho cảm nhận thật đẹp về Hồn Thơ PN Giao Duyên - với nét Nhạc NV ...Mời anh ly cafe nha
      [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/cafe_nong_flash.gif[/img]

      Delete
  2. những mượt mà thơ. những linh lung nhạc. và những tiếng hát đẹp, đã khiêm nhượng điểm tô một CD kỷ niệm giá trị. chiều sức khỏe, anh Nhật Vũ anh Phạm Ngọc mến...

    ReplyDelete
  3. Ây da, Anh Nhật Vũ Già Thất quý thương ơi! Nào giờ dù đã biết tài năng Anh NS VTN (nhà mình) nhưng giờ thì Tú Trinh sắp phải (la chời) rồi đó! Thiệt là quá sức không ngờ! Những bài tình ca! Do chính Anh Nhật Vũ phổ cho thi sĩ Phạm Ngọc (nhà thơ rất tài danh)! Đúng như Anh Hải mến thương (nhà mình) đã (nói) không sai: Anh Tam Thánh xứng danh vô cùng với (biệt danh) Tam Thánh (Thánh nhạc; Thánh thơ; Thánh họa) mà 3T hân hạnh được (Quý Anh) (thiết thân tiết lộ) tháng năm nào! Mà Tú Trinh (3T) vẫn thường (réo) gọi Anh Tam Thánh ới ời ơi! Cám ơn rất nhiều thật nhiều đã cho cả nhà VTN thân thương thưởng thức từng sáng tác phẩm thật hay; giá trị; (ghi dấu mãi với thời gian) - CD Gió Hát Ngàn Lời Ca và Toàn Ban! Anh NS tài danh mến thương và cả nhà có buổi chiều cuối tuần thảnh thơi, yên ấm nhé..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất vui đọc những dòng cảm nhận đẹp và những lời tưởng thưởng của Em Gái 3T..Vẫn ngọt và mát như ly "Nước chanh đường"...Vì đang khát ...Bởi tui cặm cụi ngồi ngâm bài thơ rất ư là "Tương Tư"..."Tình Úa Theo Chều"... của cô Em Gái 3T từ sáng tới giờ...hihii.i.i.i...Chút nữa sẽ post lên VTN...cho mọi người cùng thưởng thức nha...Đây có thể là món quà thật bất ngờ cho TTT đó nha....hihihiiii.....Không ngờ phải không?...vui nhiều nhiều nha 3T dễ thương....

      Delete
    2. Ôi chao! Anh Nhật Vũ ới ơi! Lại (sắp phải la chời nữa rồi) phải không Anh Tam Thánh mến thương? Em gái 3T (đang đợi chờ đây)! Còn gì hạnh phúc bằng (còn được đợi chờ) phải không Anh Già Thất Nhật Vũ Tam Thánh tài danh thương quý của VTN (nhà mình) Anh nhá! Xin cám ơn trước; rất nhiều; Anh Nhật Vũ nghen! :)
      Vẫn là buổi chiều ấm vui; Anh hỉ :)

      Delete
  4. Ca khúc hay quá NS Nhật Vũ và thi sĩ Phạm Ngọc ơi!

    ReplyDelete