Saturday, May 30, 2020

GOD BLESS THE USA - Sonia Ohlala Cover - TRUMP 2020

Mời mọi người thưởng thức tác phẩm tuyệt vời về ủng hộ Tổng thống TRUMP

Em Về Ban Mê

Em về Ban Mê
Này rừng và núi
Draynur con suối
Chảy một dòng xuôi

Lên bậc thang trời
Dang tay đón gió
Tìm trong hơi thở
Một khoảng trời xanh

Hoa nở trên cành
Cao nguyên đất đỏ
Này con sông nhỏ
Sóng vỗ dập dìu

Qua chiếc cầu treo
Nhẹ nhàng nhịp sống
Đời như cơn mộng
Đẹp bước chân quê

Này rừng cà phê
Thơm lừng buổi sáng
Hương bay lãng đãng
Nhỏ giọt tình thân

Hãy đến thật gần
Tà Đùng ở đó
Qua từng lối nhỏ
Nhìn “cây cô đơn”

Này là Buôn Đôn
Điệu hò dân tộc
Quên đi mệt nhọc
Em về Ban Mê

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 30/05/2020





Friday, May 29, 2020

Nắng Vàng

Ngày vừa lên thắp nắng
phố vàng những màu hoa
môi em màu son mộng
nhẹ nhàng chân bước qua

Em ơi đừng liếc mắt
trời còn xanh lắm em
anh nghe hồn khoan nhặt
một khúc ca êm đềm

Em hãy nhìn hoa nở
như tình anh gửi trao
mai rồi em sẽ nhớ
mùa trong anh ngọt ngào

Tóc vờn bay theo gió
thả muôn ngàn ước mơ
nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ
cho anh biết đợi chờ

Mình cầm tay nhau nhé
nghe ngày tháng hân hoan
mùa đã về rồi đó
trong anh nắng hạ vàng!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 20/05/2020
#Tuanh
#Nguyenngoctuanh
#Ngocphuongly
#Lylynguyen

Thursday, May 28, 2020

Nếu mẹ đi lấy chồng

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải
Thực hiện clip: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Wednesday, May 27, 2020

Tình lỡ

NGHẸN NGÀO


Em về ngang lối người dưng
Nghe nghèn nghẹn phía rưng rưng nhịp còn
Lối xưa vạt nắng vẫn giòn
Hàng xanh nghiêng áng chiều mơn man chiều

Gót hồng ru điệu cô liêu
Âm giai lạc phách nguyên tiêu ướt đầm
Nhuộm nhau một nốt nhạc trầm
Tương tư đổ bến âm thầm ngàn năm

Lối người thoảng bóng xa xăm
Cánh chiều quyện gió lạnh căm chợt lùa
Tiếng cọ mành chợt lua khua
Hay là tiếng lá thẹn thùa sánh đôi

Em về ngang nhặt đơn côi
Lối người dưng trải bồi hồi nhận ra
Yêu thương xa tít mù xa
Miết mòn nguyên đọng lối ta cũ còn ...
NKH . 27.5.20

Tuesday, May 26, 2020

KHOẢNH KHẮC

KHOẢNH KHẮC 

Đêm vĩnh dạ, không gian di thất
Hắc liên hoa, bảo trí không minh
Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly
Cầu bất đắc, vô tri thành bể khổ. 

Nhất niệm thành, một câu chú độ 
Ngũ uẩn không, vỡ sóng mà đi
Sóng thét gào, hải kình cuồng nộ
Viễn cổ dâng, thủ hộ bầu trời. 

Đêm hỗn mang, nguyệt minh mờ bóng
Tạp di trần, xả bỏ, tay buông
Thiên quang mục, đồng thuật khai mở
Gấp thời gian, nhịp thở thật sâu. 

Một khoảnh khắc, lôi cầu thiểm điện
Long tinh huyết đối diện cảnh nhân.
Thập phương thần, đồng thanh chú niệm 
Hắc liên hoa vĩnh diệt phàm thân. 

P200526

Bão lòng

NHỮNG CƠN MƯA TRONG ĐỜI

Trời mưa bong bóng vỡ tan
Cha đi lấy vợ mẹ băng ngang đường
Chút xíu con lầy lội thương
Bùn sình ngơ ngác ngó phương xa buồn

Trời mưa lạnh lùng mưa tuôn
Đàn bà tơ tưởng gió cuồn cuộn tim
Người trăm năm ngủ lặng im
Người đối ngẫu thở môi tìm hoang mơ

Trời mưa xối xả ai ngờ
Tan tành chua xót dại ngờ đa mang
Trách dạ vì trót lang thang
Ngượng ngùng tiếng trẻ gọi khan ngượng ngùng

Trời mưa mưa tận mưa cùng
Trót mê thơ phú lừng khừng tiếng rơi
Vô tình vác chữ về chơi
Cố tình cất hẳn hoá nơi nhà mình

Trời mưa không bất thình lình
Mùa mưa hiển hiện rõ hình dáng mưa
Tội mùa ướt những đong đưa
Tội tình chi rước thiếu thừa đắng cay
NKH.26.5
Ảnh : một biểu tượng Pleiku nay



Nhạc phẩm: Mưa Rơi Trong Đời

Để thân tặng Nguyễn Khiết Hà

Thursday, May 21, 2020

Monday, May 18, 2020

Nếu mẹ đi lấy chồng

THƠ NGÂY

Ngày nghiêng nắng xe hoa nào rước mẹ
Cánh cò vụt bay rời bỏ mé bên sông
Lúa còn xanh mơn lúa chưa trổ đồng
Mắt con ngây thơ đếm từng bông hoa trên chiếc xe màu trắng

Mẹ đi rồi cửa nhà buồn vắng lặng
Ngoại quét lá ngoài sân mà bước cứ nặng nề
Nhìn mắt ngoại như sắp vỡ chân đê
Ngân ngấn ùa về từng đợt con nước lũ

Tan chợ chiều ngoại mang về đủ thứ
Dúi vào tay con cái bịch bự đến là
Rồi xoa đầu ngoại không mắng chẳng la
Trìu mến nhìn con đôi ánh buồn hiu hắt

Mẹ đi lâu lắm ngoại không lần nào nhắc
Con ngủ quên lại lọ mọ mắc màn
Ngày cứ dần trôi, ngày lại có nắng vàng
Mẹ có về đây cho rộn ràng như ngày xưa không mẹ ?

Cuộc sống chẳng giống trò chơi hay đẹp như tranh vẽ
Như con từng khát khao một bức ảnh đủ đầy
Hành trang mai này lưng ngoại còng nơi đây
Và nơi xa kia mong nắng vàng quây quần trong tim mẹ.
NKH.

2014 ( bài thơ cũ,cũ lắm rồi )

PS : Cuộc sống nhiều ngả rẽ, đôi khi niềm vui này đến lại đồng nghĩa mất mát kia mang.
Hy sinh một chút, thiệt thòi một chút ... đợi đến lúc mầm xanh chớm rễ, đất thương quyện hoà...tất cả sẽ lại tất tươm 🍀
Thường thì tạo hoá có mắt, không lấy đi của ai hết điều gì trong cuộc sống, gieo nhân thì gặt ái, gieo gian trá thì nhặt lọc lừa,gieo niềm tin thì đạt về kết quả ...
Tình yêu hữu hạn, nhưng khi kết tinh qua mấy mươi năm thì thành vô hạn, thấu hiểu, chịu đựng... còn hơn là tình máu mủ,   khi đó thành điều thiêng liêng không gì chạm tới được 💔
Chúc cả nhà tuần mới nhẹ nhàng nhé 🍀☕️

Sunday, May 17, 2020

Biển Của Em

Biển của em

Mang mây trời, biển cả cùng mộng mơ
Em vẽ nên hình hài con sóng cũ 
Vẫn rì rầm bình yên ru giấc ngủ
Bao kiếp người, bao thế giới đã qua.

Mặt biển xanh mang sóng bạc la đà
Ngân khúc hát nhạt nhòa trên bờ đá 
Vỗ ưu tư tan vào trong bức họa
Ngẩn người nhìn, con sóng cả đi xa

Cánh thiên di, bình minh chưa về kịp
Giấc hôn hoàng, mặt trời quên lối xưa
Trời âm u, gió đến kéo theo mưa
Lạnh lòng sóng, tung ghềnh xa, trắng xóa.

Biển của em, nằm ở trong bức họa 
Biển của người, mãi mãi lạ với nhau
Ta ngẩng lên, mây trắng ở trên đầu 
Tiếng thở ra, ôm theo sầu miên viễn. 

Sóng còn ca lời tình thiên thu nguyện 
Cát còn in dấu chân đó, sóng đôi
Sao nét cọ, em run rẩy, bồi hồi
Lời thương nhớ, thành sóng xa gầm thét...

P200518
Triều Âm 


Ông Lái Đò

Thân Tặng Ông Lái Đò Nguyen Dung. Bài thơ cảm tác từ bức ảnh phong độ này. Mến chúc ông lái đò cuối tuần an lành và hạnh phúc 

Ông Lái Đò

Ông lái đò ơi, ông đi đâu
Để quên bãi cũ, vắng nương dâu
Quên người tình cũ bên đồng lúa
Quên cả ruộng vườn, mái tranh xiêu

Ông lái đò ơi, đã bao chiều
Phù sa nước lớn nay về chậm
Thất mùa đói kém buồn muốn khóc 
Nước mặn tràn về, hạn cháy khô 

Ông lái đò ơi, ông ở mô? 
Bên sông ai oán bóng ai chờ
Mần răng kiếm đặng tay chèo chống 
Khi hạn hán về sông sắp trơ

Ông lái đò ơi gởi ông thơ
Ông mà nhận đặng, nhanh hồi đáp
Ở bến sông xưa, dòng nước bạc
Có kẻ đang chờ, ông đón đưa  

P200517
Trầm Nhi

Viết cho ngày đã qua

ĐÀN BÀ CŨ 
Tiếng lá xạc xào tiếng lá rơi
Chiều nghiêng giấc đổ lối ngàn khơi
Ai phơi gối mộng ai hong tóc
Ai dệt ngày hoa ánh rạng ngời

Cái thuở xuân son ươm mắt biếc
Thanh tân sóng ngực cuộn trào cơi
Em gom triệu ước sang miền mới
Ngự bến người dưng ngọt lẽ đời ...

Ngự bến người dưng ngỡ ấm êm
Hạ cuồng thiêu rụi hoá lênh đênh
Người dưng rẽ lối riêng hai lối
Thương nụ chát chua lội ghập ghềnh

Xuân son lũ cuốn rồi mùa ấy
Gót lụa mẹ xưa vẹt dấu nay
Nụ mỏng thơ ngây say giấc điệp
Chợt tay đan lặng xiết bàn tay

Em ạ ta đàn bà đã cũ
Sao đâu ngày nắng vẫn ru hời
Bạc đầu cánh sóng bao giờ lặng
Thuyền vẫn an yên ngự đó thôi ...!

Thuyền vẫn an yên mấy bão giông
Vỗ về ngọt giấc giữa đêm đông
Mầm xanh nụ thắm mùa mùa ấm
Lạnh nép hiên ghanh ghét chất chồng ...
NKH 17.5.20

Saturday, May 16, 2020

Chuyện Của Ngày Hôm Qua

Chuyện Của Ngày Hôm Qua 

(Mến tặng nhiếp ảnh gia Phạm Minh Cường) 

Ngày hôm qua, sương mờ giăng qua phố
Hàng thông reo vũ khúc hai bên đường
Người gặp nhau, khăn quàng mùa đông ấm
Nhoẻn miệng cười, đôi má thắm, rất xinh

Ngày hôm qua, đường gặp ghềnh đất đỏ
Đẫm hơi sương, quyện hương đất, hương thông 
Lũ chim bay đón lấy mặt trời hồng
Sà vai người chẳng ngại ngùng, chẳng lạ 

Ngày hôm nay, phố núi mang hồn lạ
Nhà với nhà mọc như nấm sau mưa
Con đường xưa cũng trải nhựa ...dễ đua
Tiếng mô tô rú gào đêm lẫn sáng.

Phố ngày xưa đã chìm vào dĩ vãng 
Em gái xưa giờ mang tất, váy hoa 
Khoe da trắng bởi kem trộn...nuột nà
Son đỏ choét, nhìn hoài ...Sao vẫn lạ...

Ngày hôm qua, thoảng như lời từ tạ
Phố núi buồn, một phố núi chênh vênh
Chớp khung ảnh, thanh xuân thành kỉ niệm 
Phố bây giờ, là phố của người ta. 

P200517
Trầm Nhi

Qua Chiều nhớ thuở yêu xưa

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Bóng tối con tim

Sáng tác: Hà Lan Phương
Tác giả trình bày
Nguyễn Hải đệm nhạc

Đà Lạt Thương

Đà Lạt Thương 

Em đã xa phố núi điệp trùng
Sương mờ giăng ngập ngừng con dốc
Đà Lạt thương, tiếng ngựa đi lộc cộc
Mặt hồ trong đẹp tợ mặt gương.

Hàng thông reo bên đường chẳng vội
Bước chân Anh đã mấy đỗi mong chờ
Thời gian trôi mãi, cung tơ cũng dừng 
Em giờ phiêu lãng giữa trời, mông lung.

Tiếng ái tình, lời đúng sai khó tả
Ai phụ ai cũng phân rõ làm chi
Phố quen, người cũ, khối tình si
Em đây luôn để trong lòng, yêu thương!

Đà Lạt buồn, tháng Năm mưa đẫm phố
Anh đã về xin yêu lấy từng con đường
Từng hàng thông, hoa cỏ ướt hơi sương
Cũng như em đã nhớ thương một thời. 

Gửi đến anh, lời từ tạ giữa đời, khó thốt
Chỉ mong mưa khéo gột rửa muộn phiền 
Phố mù sương sẽ che khuất nhân duyên
Đà Lạt vẫn thế, một miền nhớ thương...

P200516
Trầm Nhi

THÁNG NĂM- HÈ VỀ

THÁNG NĂM-HÈ VỀ

Tôi đón chiều, mây nhiều, gió ít
Ở nơi này nóng tháo mồ hôi
Lũ chim ríu rít thay lời
Sóc con nhún nhảy gọi mời tháng Năm. 

Trên tường cao, thạch sùng tắc lưỡi
Ngoài cây me,  tắc kè giảng đạo
Xôn xao một khúc dạo đầu
Lũ ve ra rả một câu: "Mùa hè!"

Tôi ngồi đây, hàng tre rủ bóng
Giàn bầu kia lủng lỉu tròn xoe 
Chú chó con nằm ở bên hè
Con mèo cáu kỉnh che đầu ngủ ngon.

Tôi đón chiều, tươi thắm môi son
Nắng mơ màng, da giòn dáng hạ
Chào tháng Năm đang về rất lạ
Nóng vô cùng, thiếu khuyết giọt mưa 

Mở cửa ra, hỏi thầm hoa cỏ
Có yêu hè, có luyến tương tư?
Lũ nó cười, cười đến lắc lư
Hỏi chi ngộ thế, bị khờ hay chi...😄

P200516-2
Trầm Nhi

(Ảnh lượm từ FB anh Trần Thái Hòa)

Friday, May 15, 2020

MƯA THÁNG NĂM


MƯA THÁNG NĂM

Sớm chìm nghiêng, cơn mưa về phố 
Dịu dàng ôm mặt đất khô cong
Mưa rơi mát dịu cõi lòng
Đất trời thắm sắc gió nồng hương nguyên.

Cơn mưa gột rửa những muộn phiền
Bụi theo dòng thắm trôi miền viễn du
Ai xui trời kéo mây mù
Giọt mưa theo gió lãng du, quay về. 

Mưa nhẹ nhàng giữa những cơn mê
Khẽ khàng đánh thức bốn bề sinh linh
Chim reo, hoa thắm hòa minh
Người ta cũng vậy, ôi mừng xiết bao  💃

Tháng Năm, mưa đến muộn, rơi ào
Sấm ngoài xa, vọng vào khung tranh
Giọt mưa, từng giọt long lanh
Ôm trọn cảnh sắc, tái sanh mây trời

Ôi thương quá! Mưa, từng hạt rơi
Hân hoan, hạnh phúc...đếm giọt trời!
Sớm nay vui quá, ai ơi
Mưa về, mát rượi lòng người ban mai 💃

P200516
Trầm Nhi 

MỘNG ƯỚC ĐÃ XA




Nếu biết đôi ta chẳng duyên gì
thì thôi gặp gỡ để làm chi
người đến gieo thêm bao sầu khổ
Rồi chẳng một lời nói biệt ly

Nếu biết tình yêu chẳng vuông tròn
Sao người hẹn núi với thề non
giờ đây gửi theo cùng mây gió
Hẹn thề hôm nào nguyện sắt son

Nếu biết tình mình sẽ phai phôi
Thì xin đừng nói chỉ yêu tôi
lời yêu của người là giả dối
Đã trót làm đau trái tim côi

Kể từ dạo ấy đã xa rồi
Ngươi xa  bỏ lại chỉ riêng tôi
Âm thầm góp nhặt hương tình cũ
Viết nên tình thơ của một thời

Mộng ước bây giờ tìm nơi nao
người ơi có nghe tim nghẹn ngào
Có hay mắt biết lưng tròng nhớ
Vẫn mãi yêu  người dẫu rất đau

BẠCH  LAN THANH

Thơ tình

LỐI EM SANG

Đường em đi dài mùa thu mơ
Cánh lá ngủ xanh mùa vĩnh cửu
Đường anh đi lối nào hiện hữu
Có bước chân em nhịp xôn xao...?

Đường lênh đênh chẳng biết tự bao
Vương vạt áo làn da ram rám
Mắt hoa xưa loan màu khói xám
Mùa thu mơ len lén chực rời...

Mang ghập ghềnh oan nghiệt ra phơi
Gầy bóng em chiều nghiêng bến hạ
Mơ mùa thu vàng hong sắc lá
Khô nỗi sầu lạ lẫm sẹo xưa...!

Đường em về hoang vắng thoi đưa
Một nhịp đếm vặn vừa một nhịp
Anh là ai hỏi còn vừa kịp
Trên lối cùng thu em từng mơ...
NKH 
5.2019

Thursday, May 14, 2020

Thơ tình cho tất cả

THẬT THÀ
          
Những ngọc ngà xưa nay đâu
Chiều rơi khuất bóng đêm thâu ùa về
Thương anh bên ấy bộn bề
Thương em ngồi nhớ vụng về buổi yêu

Thương bàn tay chai sạn nhiều
Sương pha mái tóc cuối chiều lặng thinh
Thương ngọc ngà đã bỏ mình
Gót son đâu nữa cả hình hài xưa

Đong đêm một đấu vặn vừa
Gói tròn em gửi sao thưa ngoài trời
Ngọc ngà xưa đã xa vời
Chân chim ghé lại bến đời hôm nay

Miền yêu nào chắp cánh bay
An yên gối mộng hoa say thêm lần
Sương pha muối bạc ân cần
Chân chim khe khẽ nhích gần... hoà chung ! 
NKT . 15.5.20

Giới thiệu nữ thành viên mới

Hân hạnh giới thiệu nữ thi sĩ Bạch Lan Thanh đã đến với Vườn Thơ Nhạc. Xin
Mời mọi người vào chào hỏi làm quen riêng Nguyễn Hải xin gửi lời chào và chúc cháu nhiều niềm vui cùng bình an trong đại dịch Corona



Wednesday, May 13, 2020

Thơ tình cho tất cả

BÀN TAY BUÔNG BÀN TAY NẮM

Yêu thương nhẹ nhàng gõ cửa 
Gửi em ngọn gió tình nào
Mùa sang thôi đừng lần lựa
Xòe bàn tay đón tay trao...

Xòe bàn tay nắm bàn tay
Ấm nồng dịu dàng mạch thở
Canh thâu chẳng còn trăn trở
Ru hồng đẫm giấc ấm êm

Bàn tay anh nắm tay em
Tay anh dịu dàng em nắm
Phía bên kia màu xanh thẳm
Ta cùng đi đến cuối trời...!

Này em ơi này anh ơi
Ngọn gió ca trong vườn mộng
Tình yêu không phải trò chơi
Giăng buồm chi ngày biển động

Bàn tay buông bàn tay nắm
Bàn tay nắm bàn tay buông
Cõi trần chông gai nhiều lắm
Đừng châm đau đượm mắt buồn.
NKH 14.5.20

Giới thiệu thành viên mới

Vườn thơ nhạc hân hạnh giới thiệu thành viên mới
Cô Nguyễn Khiết Hà, một tài năng thơ đã đến với vườn thơ nhạc, các bạn ghé vào chào hỏi làm quen nhé. Thay mặt ban biên tập, Nguyễn Hải hân hoan chào mừng cháu đến với vuờn nhà và hy vọng cháu tìm được nhiều nguồn vui sáng tác nơi đây


Monday, May 11, 2020

HƯƠNG QUÊ

Bài thơ này mến tặng anh Xuan Vu

HƯƠNG QUÊ

Hương lúa xanh, hương quê đồng nội
Hàng dừa quê vẫy lá chờ anh
Ngày đi, mái tóc còn xanh
Dòng sông xưa đã dỗ dành ai kia

Ai ngờ thế cuộc phân chia
Ai ngờ anh đã xa lìa quê hương
Còn đây ánh mắt người thương
Thầy cô, bè bạn một phương dạt dào

Ngày về gió sẽ xôn xao
Đón anh nắng ấm ngọt ngào tình quê
Bao nhiêu ngày nữa anh về
Xôn xao biển sóng bốn bề đợi mong...

Về thôi, kẻ ngóng người trông
Món quê đang đợi, đang mong, anh à
Về nghen, để được ở nhà
Được nghe tiếng nói thiệt thà người quê!

Châu Nguyễn 

Saturday, May 9, 2020

Em Có Về

Em có về khi nắng rớt bên hiên
Bậc thềm xưa vẫn chờ em ở đó
Và ngoài kia đầy trời hoa Phượng nở
Tiếng ve sầu rộn rã gọi mùa sang

Em có về theo ngọn nắng chói chang
Đưa bước em qua từng trang kỷ niệm
Áo trắng một thời mãi còn lưu luyến
Tuổi hồn nhiên giờ đã thật xa xôi

Em có về đi nhẹ bước bên tôi
Để tìm lại khoảng trời xanh ký ức
Thuở yêu em thuở làm thơ thao thức
Đợi chờ nhau trong năm tháng vô cùng

Em có về vui lại cuộc vui chung
Cho tình mình chia nhau từng nhịp thở
Cho môi hôn ghì nhau trong nỗi nhớ
Em có về đi lại tuổi hai mươi?

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 09/05/2020



Tuesday, May 5, 2020

Ở Nơi Nào

Ở nơi nào mái tóc em bay
Cho anh xin chút hương mùa cũ
Bờ môi em ngọt như nỗi nhớ
Nắng chiều rơi chiếc lá ngại ngần

Ở nơi nào có dấu chân em
Cho anh về cùng chung một lối
Chậm rải thôi em đừng bước vội
Lạc nhau rồi anh biết tìm đâu

Ở nơi nào rực rỡ màu hoa
Là có em mùa xuân ở đó
Em có nghe lời anh nói nhỏ
Chuyện tình mình xanh tựa trời mây

Ở nơi nào em đứng lặng im
Hãy cho nhau mắt nhìn đi nhé
Vì trong anh ngàn sau có lẽ
Giấc mơ này ở lại cùng em!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 04/05/2020
____________
Photographer: Ho Anh