Thursday, February 12, 2015

Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình

Sáng tác: Nhật Vũ
Hòa âm: Quang Đạt
Trình bày: Nguyễn Phi Hùng
Ca khúc... Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình ... được phổ tư một bài có cùng tên của chính tác giả...
Đó là mùa Hè năm 1998...khoảng 6 giờ chiều.. khi bất chợt thấy thằng út và đứa cháu gái rượt bắt đom đóm sau vườn...
Tôi bèn ngẫu hứng làm bài thơ tức cảnh sinh tình nnư sau:

Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Gửi về em nhỏ lá thư xinh
Hỏi rằng em có còn nhớ chút
Chuyện xửa chuyện xưa, chuyện chúng mình

Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Một đêm vào Hạ nhớ môi xinh
Nhớ em ánh mắt ngời sao sáng
Nhớ cả bờ vai xinh quá xinh

Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Hỏi người em nhỏ vẫn trung trinh
Vẫn còn nhớ mãi lời hẹn ước
Ôm ấp tương lai chuyện chúng mình

2 comments:

  1. HLP post lại Comment trong trang GYN để bà con đọc cho vui:

    15 comments:

    Hai NguyenJune 13, 2013 at 3:05 PM
    Bài nhạc hay và nhiều nét trong sáng qua thể điệu chacha. Anh Nhật Vũ thật tài, không chỉ cách dùng ngôn từ mà còn quá kiên nhẫn đi bắt đom đóm làm đèn để viết thư tình. Chỉ tội nghiệp mấy con đom đóm đang tung tăng bay lượn bị gã si tình bắt nhốt vào cái chai làm đèn viết thư cho người yêu, viết xong lá thư thì chúng cũng chết ngủm vì ngộp thở. Hahahaha

    Reply
    Replies

    giayeu nhacvietJune 14, 2013 at 9:59 PM
    Không hẳn là như vậy đâu anh Nguyễn Hải ơi !!!! sau đó thì cũng LÀM LỄ phóng sinh hahahaha em nào còn sức thì được PHÓNG còn em nào lỡ DẠI cũng SI TÌNH mà CHỚP NHÁY nhiều thì đành chung số phận NGỦM CÙ ĐEO luôn ..... BẮT ĐOM ĐÓM để viết thư tình kể ra cũng là TÁO BẠO lắm ... nhưng mà ánh sáng lập lòe có khi viết xong thơ ....điền thêm chữ ANH HÔN EM lại lộn mất chữ thành ANH CHÔN EM là chết giấc trăm phần trăm luôn Hahahahahahahahahaha
    VUI CUỐI TUẦN các anh nhé .... Hà Lan Phương đã khỏe hơn rồi chứ ????
    Hà Nhật Linh ( Gìa Nhất Hahaha )
    Tay Trắng Làm Nên Nợ ( NGHÈO )

    Reply

    Già Yêu Nhạc ViệtJune 14, 2013 at 1:35 PM
    Cám ơn Anh Nguyễn Hải đã ghé chia sẻ đoạn video clip và ghi lại dòng cảm nhận đẹp.....Anh Hải biết không, thật ra cái Kiên nhất trong đoạn video clip này...không phải là đi bắt ĐOM ĐÓM ...mà là lên GOOGLE lấy xuống gần 70 tấm hình...Liên hệ đến VIẾT THƯ TÌNH...Nhưng chỉ xài khoảng trên 20 tấm....Và khi tôi dùng Movie Maker làm video đến lúc gần xong cái LAPTOP của tôi giở chứng...FROZEN mất tiêu....Thế là tôi phải restart máy...Và phải làm lại từ đầu....hihihihi....Thời gian tổng Cộng cho đoạn video này trước sau lên đến trên 3 tiếng đồng Hồ...

    Reply
    Replies

    giayeu nhacvietJune 14, 2013 at 10:08 PM
    BA TIẾNG ... không ăn thua gì .... quan trọng là đúng giá trị của "TIẾNG BA", tiếng đầu đời mà CON biết gọi là BA .....Hahahaha quan trọng hơn nữa ...tuần này là ngày để các con THƯƠNG BA nhiều hơn THƯƠNG Má Hahahaha .....mong anh Nhật Vũ lại có thêm vài cái mới lạ nha Hahahaha
    Happy Father's Day


    Già Yêu Nhạc ViệtJune 15, 2013 at 12:03 AM
    Ấy chết...mình mải mần video nên quên mất ngày quan trọng ...Ngày của BA.....Hôm nay 15 mất rồi...Phải tính sổ lại với mấy đứa nhỏ nhà này mới được...:)...Cám ơn ông bạn GIÀ NHẤT nhóm yêu nhạc đã ghé chia sẻ đoạn video nha....Mình vẫn đang nghĩ cách nào làm video khá hơn không....


    Hai NguyenJune 16, 2013 at 1:27 PM
    Đọc cái vụ tiếng Ba đầu đời này tôi chợt nhớ một kỷ niệm:
    nguyên là con gái út của tôi cho đên gần 3 tuổi chẳng chịu nói gì cả, hai vợ chồng lo lắng chờ đợi thì bỗng một hôm nó bật ra nói câu đầu tiên: "Ba..Ba..Bà", cả hai vợ chồng mừng húm vì biết rằng con mình không câm, riêng tôi thì mừng hơn trúng số vì con mình nói câu nói đầu đời là: Ba, ba bà, và rồi cứ thế chờ đợi, chờ cho đến bây giờ đã 65 bó thì mới hiểu ra: ngoài phục vụ cho bà lớn còn phải lo cho 3 bà con gái. (Tôi có 3 cô con gái)

    Reply

    Từ ThứcJune 15, 2013 at 5:37 AM
    Thanks anh Nhật Vũ đã chia sẻ "Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình".
    Bài hát đã đưa tôi về thuở xa xưa của thời vang bóng. Ai trong chúng ta lại chẳng có những kỷ niệm đơn sơ nhưng nhiều dấu ấn khó phai thế này phải không các anh? Nghe anh nói làm clip 3 giờ là mồ hôi trên người tôi bỗng dưng đổ ra ..lol.
    Clip thật hay và ý nghĩa
    Happy Father's Day tới anh cùng tất cả anh em ở đây nhé.

    Reply


    ReplyDelete
  2. Ánh Sáng Chân LýJune 15, 2013 at 6:42 AM
    Cám ơn quí ca nhạc sĩ với tâm hồn trẻ trung ở đây đã cho chúng tôi được thưởng thức lời ca tiếng hát tuyệt vời mà ko thể tìm được trên thị trường. Tôi rất thích những sáng tác và tự trình bày của quí vị.
    Chúc sức khoẻ tốt để làm công việc phục vụ tha nhân.
    Cám ơh quí vị nhiều.

    Reply
    Replies

    giayeu nhacvietJune 15, 2013 at 12:55 PM
    Thành thật cám ơn Ánh Sáng Chân Lý đã đem đến cho anh em chúng tôi niềm vui va THẮP SÁNG thêm một TIA HY VỌNG trên con đường YÊU CA HÁT của tuổi " HƠI XẾ CHIỀU " Hihihi lời động viên ủng hộ của quí bạn bè thân hữu cho chúng tôi thêm tinh thần và tiếp nối bước đi ... là nhóm anh chị em
    TỰ BIÊN TỰ DIỄN, VUI là chính, KHOE tiếng hát của mình trước khi QUÁ MUỘN Hahahaha
    Thay mặt ACE gửi đến anh lời cám ơn và chào mừng anh ghé thăm trong tinh thần bằng hữu rất thân thương
    Hà Nhật Linh ( còn có biệt danh là : TAY TRẮNG LÀM NÊN NỢ )

    Reply

    Hai NguyenJune 15, 2013 at 7:26 PM
    xin lỗi lạc đề một chút
    Tay trắng làm nên nợ của già nhất HNLinh làm tôi cứ thắc mắc mãi, sang đây từ 75, làm việc đã mấy mươi năm, tậu được mấy căn nhà, mấy cái xế hộp, con cái thì đã nên người còn đâu nợ nần gì mà nick với niếc. Hỏi ra thì mới biết, các cô thi sĩ duyên dáng nào là Phương Vy, Như Ly, Ái My, Miên Thụy, cô nào cũng than thở anh Hà Nhật Linh còn nợ em mấy bài thơ chưa phổ nhạc xong. Hoá ra là thế, biệt danh của anh cần thêm chút đỉnh: Tay trắng làm nên nợ nhạc thơ của các nàng mới đúng

    Reply
    Replies

    giayeu nhacvietJune 15, 2013 at 9:32 PM
    Hahahahaha Một NỤ CƯỜI ( tiếng Việt gọi nghe HAY .... CƯỜI cũng gọi là NỤ, ... HÔN cũng gọi là NỤ ) KHÁC BIỆT LÀ : NỤ CƯỜI = 10 THANG THUỐC BỔ
    NỤ HÔN = 10 NĂM NGỒI TÙ Hahahaha có khi hơn hahaha Nụ Tầm Xuân thì còn DÀI HƠN Hahahaha
    Tay Trắng Làm Nên Nợ .....suốt kiếp không TRỪ hết anh Nguyễn Hải ơi !!!!!!
    Happy Father's Day nhé

    Reply

    Hai NguyenJune 16, 2013 at 5:56 AM
    Cảm ơn anh Hà, Mình có cái Happy Father's every day rồi. Để giới thiệu với bà con mình nên đặt nick cho nhóm mà phải có chữ già đi đầu (gia nhập nhóm này thì dù có 20 tuổi cũng bị già)
    1: già nhất Nhật Linh, 2: Già nhị Hải Tặc, 3: già tam nương HLP, 4: già tứ Tuấn Linh, 5: già ngũ Thái Hoà, 6: già tiểu Tuyết Vân và 7: già trẻ mãi Nhật Vũ.
    Anh nghĩ mấy cái tên này có được không?

    Reply
    Replies

    giayeu nhacvietJune 16, 2013 at 8:48 AM
    Hahahaha được lắm đó anh Hải ơi !!!! nhưng mà phải hỏi ý cả " 7 ' người trong nhóm chứ sao anh hỏi một mình Hà Nhật Linh Hahahaha anh lại muốn Tay Trắng Làm nên Nợ phải đắc tội thêm hay sao ???? (cái dụ AI GIA NHẬP ĐỀU BỊ GỌI LA...GIÀ Hahahaha ĐỒNG Ý LẮM ....GÌA có nghĩa là già giặn, giàu kinh nghiệm hahahaha nghe như vậy chắc là MẤY EM TRẺ cũng ĐỒNG Ý để mà GIÀ theo hahahaha
    Chúc vui và nay mai sẽ có nhiều người GIA NHẬP để GIÀ NHẬT LINH có cơ hội nói chuyện TIẾU LÂM Hahahaa


    Già Yêu Nhạc ViệtJune 17, 2013 at 8:09 AM
    Tôi rất thích cách sắp xếp thật tỉ mỉ và hài hước của anh Nguyễn Hải về việc gia nhập nhóm Già Yêu Nhac Việt_(gia nhập nhóm này thì dù có 20 tuổi cũng bị già) ...Nhưng chịu nhất câu: "7:già trẻ mãi Nhật Vũ."...Wow...Câu này nó nhắc nhở Nhật Vũ tôi phải cố giữ cho ngọn lửa "Đam mê văn nghệ" không được "Tắt ngủm"...hihihi...Tôi đã nhiều lần đặt vấn đề này với ông BẠN GIÀ... Hà Nhật Linh...mỗi khi không thấy nguồn cảm hứng sáng tác...Thế nên xuay xở đử cách, từ mần nhạc, đến làm hoà âm, lại đến tập tành hát Karaoke...Bây giờ lại còn xuay qua tập tành làm video nữa....Nếu cứ theo đà này thì quả như Lão Tử đã nói: "Người mà cái gì cũng học làm thì chẳng nghề nào ra hồn cả"....Biết thế, nhưng cứ thử lung tung ...Nếu không, một ngày thật dài và nhàm chán quá...hihihihi


    giayeu nhacvietJune 17, 2013 at 9:09 AM
    Anh Nhật Vũ và anh Nguyễn Hải nghe nè :
    tiếng Việt Nam, nói đi rồi nói lại, rồi nói LÁI nữa Hahahaha VIDEO nói lái là "VÔ ĐI Ê" và nếu
    đảo ngược lại sẽ = Ê VÔ ĐI .... HAHAHAHAHA Vô để làm gì ????? Trời đất thánh thần mới biết Hahahaha, ma quỉ như Hà Nhật Linh thì BIẾT RỒI Hahahahaha
    Thân chúc các GIÀ một tuần VUI

    ReplyDelete