Tuesday, December 6, 2022

Tình không dừng lại

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Đường Hoa

 

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Trên bờ ký ức

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Chiêm Bao

Thơ: Hồng Mạc Tô
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Saturday, December 3, 2022

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Monday, October 31, 2022

BẢN LUÂN VŨ BÌNH MINH

Dịu dàng như ánh nắng
Hát khúc nhạc bình minh
Bàn chân em lướt nhẹ
Khúc luân vũ lung linh

Đất trời như ngừng thở
Bước chân em thuần thành
Bay lên cùng ánh sáng
Giọng ca người mông mênh

Thu về, đông đứng đợi
Xuân, hạ nào dần qua
Bình minh em lại đến
Cứ hát rồi lại ca

Nắng mỗi mùa mỗi khác
Em nhảy múa mê say
Sống trong từng khoảnh khắc
Trọn vẹn từng phút này.

Linh hồn tôi ngơ ngẩn
Tan vào bước chân em
Hóa thành từng đốm sáng
Theo lời hát, bay lên! 

Châu Nguyễn 
22110103

Ảnh: chú Cao Taka

Monday, October 24, 2022

Thơ Chu Thụy Nguyên.

 Lúc Tuyết Bay Trên Biển.

.........................................................


1.

     Nắng từ đó nắng về theo em

     Mưa từ đó mưa theo gót mềm

     Em từ đó yêu người nên tội

     Ta theo người bước thầm chênh vênh.


2. 

     Ta từ đó mặt trời ngủ quên

     Nên hay mơ tiếng sóng lụy phiền

     Bới dấu cát tìm chân ngày cũ

     Nhắc thầm mình tháng ngày du miên


3.

     Đêm không về hải âu mỏi cánh

     Đêm không về biển tình xa khơi

     Quang gánh ấy bờ vai quằn nặng

     Ta nợ người nợ tình chơi vơi


4.

     Tưởng sẽ mới tháng ngày rất cũ

     Màu tường vy chừng mới tinh khôi

     Hồn tĩnh vật ngẫm buồn im ắng

     Mới hôm qua nắng vẫn bên đồi


5.

     Người đàn bà ôm lấy thác ghềnh

     Dáng em về một mình chênh vênh

     Em giấu gì trong đôi mắt ướt?

     Hay nguyện gì trong tiếng chuông thiêng?


6.

     Người đàn bà tặng ta cơn điên

     Biển chờ ai nắng gió lụy phiền?

     Tuyết vây kín biển trời không lạnh

     Ta chốn này yêu em như điên.


    Chu Thụy Nguyên.

        (24/10/2022)

Gần nửa trăm năm dài theo nỗi nhớ

 

Thơ: Trung Chính Hồ
Phổ nhạc & Hát: Nguyễn Hải
Hình ảnh Internet

Saturday, October 22, 2022

Tình Đã Xưa Chưa?

Thơ Chu Thụy Nguyên. 

1. 

Rượu nhấp chưa mềm môi 
Đường hoang vu xa vời 
Đường ôm tình lẻ bóng 
Nỗi khóc thầm chơi vơi. 


2. 

Buổi chiều không thấy tôi 
Ngại gì sao chẳng đến? 
Buổi chiều không thấy nhau 
Phải đâu là chia lìa. 


3. 

Xa lắm thềm xanh xưa 
Nắng có còn cợt đùa? 
Chỗ em ngồi năm ấy 
Tôi mang đi cơn mưa. 


4. 

Chỗ em ngồi năm ấy 
Hương cỏ hoa thật gần 
Sao bây giờ cổ tích? 
Người ngóng thầm trăm năm 


5. 

Ngại gì không quay gót 
Buổi chiều không thấy tôi 
Tiếc gì sao vẫn đợi? 
Màu chiều phai thật rồi... 


Chu Thụy Nguyên 
(Tháng 10. 2022)

Monday, October 3, 2022

Ngày

blockquote class="pullquote" style="background-color: #f9cb9c; clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: small; margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 2px; width: 300px;">
Midi