Thursday, March 29, 2018

Biển Và Em

Em về qua phố biển
một màu xanh rất xanh
sóng xô thuyền vào bến
như tình em với anh

Thả hồn trên cát trắng
trời xanh một màu mây
nghe như từ xa vắng
hồn em con sóng đầy

Em về qua phố biển
dạt dào nỗi nhớ nhung
bước chân chưa tìm đến
người đi phía muôn trùng

Sóng ru lời biển hát
như tình em bao la
viết tên mình trên cát
gửi về anh nơi xa

Em về qua phố biển
thả nỗi buồn ra khơi
khi nào anh về bến
cho tình em lên ngôi...

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 30/03/2018




SÀI GÒN THẬP NIÊN 60- BÊN NHAU NGUYỆN CẦU -JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

Tuesday, March 27, 2018

Trong cõi buồn ai (Sáng tác mới phổ thơ Từ Tú Trinh)

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương



Sunday, March 25, 2018

Trong Cõi Buồn Ai



Buồn nào từ độ biết yêu anh
Buồn giăng như lá sắp xa cành
Buồn xua mây xám nhòa hoen mắt
Buồn về vời vợi giấc mong manh

Buồn nhiều từ dạo vắng xa nhau
Buồn tăm khi mộng thắm phai nhầu
Buồn chơ vơ giữa chiều loang nắng
Buồn ngập lòng vớ víu lao đao

Đêm đẫm buồn miên man khói sương
Đêm mù khơi xóa nẻo thiên đường
Tình ai còn giấu trong tim vỡ
Tình nào ngây ngất đến vô biên

Buồn hoài thành điệp khúc hoang liêu
Buồn câu ân ái trở tiêu điều
Buồn rơi mộng nhỏ vào duyên kiếp
Buồn còn tàn quạnh ngút trăng sao


 Từ Tú Trinh

Tình hoa bằng lăng

Thơ: Bác Từ
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương.

Trình bầy, phối âm: Nguyễn Hải.
Video clip: DoanTinh Buồn.

Anh mơ ước

Thơ Minh Hồ
Nhạc : Trần chương Lương
Tiếng hát Nguyên Trường

Saturday, March 24, 2018

TO LOVE IN AUTUMN- 2017- -JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

Mộ Khúc

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải





Lá vàng rơi tan tác
Nằm trơ xác ven đường
Gót nào ai cứ bước
Dẫm trên từng tang thương
Dáng người theo năm tháng
Nằm yên dưới hoang mồ
Dấu thời gian vun vút
Cõi linh hồn nơi đâu
Có những chiều đẫm sương
Lòng nào như bóng khói
Có những chiều bão giông
Lòng ai lắm lao lung
Có tiếng người hút xa
Tình sầu tăm tiếc nuối
Có tiếng đời thoảng qua
Hồn miên viễn phong ba
Lá tàn phai kiếp lá
Nằm san sát bên đường
Chút tình ai quá khứ
Dõi trong hồn mênh mang

Tuesday, March 20, 2018

HOA TÍM MỒNG TƠI -(DEMO) 2017 -JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

Ngược Nắng

Em đi về nơi đâu
Buổi chiều tàn ngược nắng
Cỏ cây nằm im lặng
Bước chân buồn cô liêu

Về đâu hỡi thương yêu
Đêm đang dần xuống đó
Xa nhau còn nỗi nhớ
Tím cả hoàng hôn em

Người sao nỡ vội quên
Tình yêu mình một thuở
Hai bàn tay đón gió
Ôm đầy nỗi cô đơn

Ngày xưa đã không còn
Em bây giờ ngược nắng
Lệ rơi bờ mi đắng
Em sẽ về nơi đâu?

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 19/03/2018

Monday, March 19, 2018

Mộ Khúc



Lá vàng rơi tan tác
Nằm trơ xác ven đường
Gót nào ai cứ bước
Dẫm trên từng tang thương

Dáng người theo năm tháng
Nằm yên dưới hoang mồ
Dấu thời gian vun vút
Cõi linh hồn nơi đâu

Có những chiều đẫm sương
Lòng nào như bóng khói
Có những chiều bão giông
Lòng ai lắm lao lung

Có tiếng người hút xa
Tình sầu tăm tiếc nuối
Có tiếng đời thoảng qua
Hồn miên viễn phong ba

Lá tàn phai kiếp lá
Nằm san sát bên đường
Chút tình ai quá khứ
Dõi trong hồn mênh mang


Từ Tú Trinh



Sunday, March 18, 2018

Cô học trò bé nhỏ

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


Friday, March 16, 2018

Tôi Đi


Tôi đi trong cõi ngày xưa ấy
Gửi lại nơi anh triệu nỗi sầu
Tôi đi trong cõi ngày xưa ấy
Giữ lại riêng mình vạn nỗi đau

Tôi đi tập làm người xa xứ
Một mình làm mất dấu quê hương
Tôi đi trong cõi nhầu tâm thức
Lãng đãng hồn côi những đoạn trường

Tôi đi đi mãi đời rong ruổi
Miệt mài trong cõi mộng chìm rơi
Xa khơi tan loãng làm sao níu
Một thuở tình tôi buổi mộng đầu

Tôi đi trong cõi vùi chôn lấp
Phận đời nào dĩ vãng thương đau
Bao năm trong cõi người ly xứ
Đành chỉ vời trông những mộng sầu


Từ Tú Trinh