Sunday, February 26, 2017

ĐÊM QUA PHỐ LẠ

Một hôm qua phố lạ
Thấy mùa xuân vừa tan
Buồn rơi vào kỷ niệm
Những giọt lệ âm thầm

Xưa nào đi với người
Thấy nụ cười mênh mang
Lòng nghe yêu dấu gọi
Khúc nhạc tình hân hoan

Tình là những ước mơ
Tình là những đắm say
Ta ôm em thật chặt
Với nụ hôn ngất ngây

Tình đi qua tháng ngày
Một chiều hạ đến đây
Một chiều dựa vai ấm
Thả hồn cõi thiên thai

Một hôm nghe giọng hát chậm
Mộng gửi về ngày xưa
Ngỡ thấy từng bước nhẹ
Trên ngọn cỏ gió đùa

Thức tỉnh đêm im lặng
Tình ơi, biết bao giờ
Gặp em một tối muộn
Trên phố lạnh buồn mưa

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.2.2017

Saturday, February 25, 2017

Khúc Đoạn Trường


Lạc ánh trăng vàng, khuất cõi mơ
Cung đàn Tư Mã bặt bao giờ
Vườn xưa cỏ dại xanh tràn lối
Bến cũ ngàn lau trắng ngập bờ
Ngõ trúc đìu hiu nào kẻ đợi
Thềm rêu lặng lẽ chẳng ai chờ
Ngày về sóng nước Tầm Dương lạnh
Khúc đoạn trường gieo nặng ý thơ.

PHAN MẠNH THU (02/2017)

Tuesday, February 21, 2017

NHỚ HẠ

(thuận nghịch độc)

Gần nơi bến hạ nhớ đêm qua
Tháng đợi ngày lâu đã thấy già
Chân bước mỏi mòn soi trúc gậy
Xác thân khô héo rũ xương da
Sân bên gió thổi mây lèn tối
Ngõ khuất mưa buồn hạt trắng pha
Xuân muộn phố khuya đường vắng khách
Trăng vàng nửa bóng khuyết dương tà

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.2.2017

Friday, February 17, 2017

Đêm Huế

(thuận nghịch độc)

Sương khói lạnh buồn phố Huế đêm
Ngược xuôi chân bước dạo bên thềm
Đường sau ngõ chợ đèn thưa nhạt
Bến trước đò sông cảnh vắng thêm
Vương vấn liễu xưa ngày cuối hạ
Khuyết mờ trăng cũ bóng nằm yên
Vườn khô cỏ mục cây vàng lá
Sương khói lạnh thu phố muộn đêm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.2.2017

Wednesday, February 15, 2017

THĂM MỘ NGÀY XƯA

(thuận nghịch độc)

Sương trắng đồi hoang vắng cuối rừng
Lá xanh màu nắng rọi sau lưng
Đường bên dốc cũ rong rêu bám
Mộ trước mây im gió khẽ ngừng
Vương vấn cảnh xuân chiều nhớ vọng
Luyến lưu tình ái lệ sầu rưng
Dương trần kiếp bạc đời ly cách
Thương xót lệ rơi mãi khó dừng

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.02.2017

NGẮM HOA

Nguyệt quế thơm lâu chiều đối ẩm
Vui buồn thăm thẳm chuyện ngày xưa

NGẮM HOA
(thuận nghịch độc)

Dài nở cánh hoa dáng đẹp xinh
Chậu khoe cành lả bóng ru tình
Say cùng gió động hương êm dịu
Lặng mãi đêm khoe nụ trắng trinh
Hoài cảm phút buồn mơ hóa diệu
Vấn vương hồn họa cảnh lung linh
Ai chờ đợi mãi ai tìm ngắm
Dài vẫn cánh hoa dáng đẹp xinh

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.2.2017

CHÙA XA THĂM LẠI

(thuận nghịch độc)

Hoa nở sen thơm hương tỏa lan
Trước hồ sương phủ bóng mênh mang
Tà dương ánh sáng trời vừa thấy
Phật điện nơi về phút ủi an
Xa khuất dốc quanh đường dốc núi
Dật dờ mây thả ánh mây ngàn
Nhà trên phía ấy xưa buồn vọng
Hoa úa sân chùa cảnh viếng thăm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.02.2017

Friday, February 10, 2017

Người Còn Đợi Không?


Thơ: Phan Mạnh thu
Nhạc: Ngô Càn Chiếu
Trình bày: Thúy An
Hòa âm: Đỗ Hải

NGƯỜI CÒN ĐỢI KHÔNG?

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Hay lạnh vườn xưa gió buông chùng
Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Ngày vãn trên sông xót má hồng
Đã phai ánh mắt hồ thu ấy
Sương khói mờ giăng nét mi cong.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Cùng ngắm cò bay trắng cánh đồng
Tóc dài một thuở - rồi cũng ngắn
Nỗi nhớ bay về neo bến sông.

Tôi về - người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.

Tôi về - người còn đợi tôi không?

PHAN MẠNH THU 1/2012

Wednesday, February 1, 2017

Đêm dạ tiệc tất niên Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc 21/01/2017 (Từ giã năm khỉ) tại tư gia: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương.

Ôi chao! số người đến tham dự ngoài dự liệu (trên 30 người) mà nhà thì bé nhỏ, nhưng mà xoay qua xoay lại rồi cũng sắp xếp ổn thỏa. Đêm thât vui kéo dài đến hơn 3 giờ sáng với nhiều ca khúc làm ấm lòng người nghe, làm xót xa nỗi nhớ và đặc biệt trùng hợp birthday cũa Yến Vy đã được mọi người đồng ca bài happy birthday sau những lời mật ngọt yêu thương của John (phu quân) nói và hát tặng vợ hiền đẹp yêu dấu. Keyboard Hoàng càng ngày càng đàn đuyêu luyện hơn và ca sĩ thay phiên hát liên tục không biết mệt nhưng đàn sĩ thì dù là mệt vẫn đàn đam mê say đắm với tinh thần phục vụ. Tôi thật thán phục sự đam mê cao độ và dấn thân vì nghệ thuật của anh.
          Số người đến tham dự quá đông, thức ăn, rượu, bia, nước ngọt, trái cây do mọi người mang đến tràn đầy bàn ăn làm cho đêm dạ tiệc thêm phần phong phú và đầy đủ để mọi người đến lúc ra về không còn điều gì để than phiền trách cứ Hahaha.
          Tất cả những ca sĩ đều lên hát và nhiệt tình hát nhiều lần, nhạc công Hoàng và John có lẽ mệt đổ mồ hôi nhưng đã vui vẻ đệm cho từng người hát. cho đến 03 giờ sáng, Julie Thoa còn lên hát bài cuối cùng sau bài cuối cùng trước của John như vậy sau cái cuối cùng vẫn còn cuối cùng tiếp tục khiến đêm dạ tiệc dài lại dài thêm tiếp tục.
          Thay mặt tất cả thành viên Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến nhà Nguyễn Hải & Hà Lan Phương tham dự buổi tất niên năm con khỉ ngày 21 tháng 01 năm 2017 và năm mới chúc tất cả an khang thịnh vượng cùng đạt được mọi điều như ý nguyện


Nguyễn Hải & Hà Lan Phương