Monday, September 18, 2017

Em về như mùa thu




Em về như cơn gió
qua cõi đời ta mưa
hồn đau thân cỏ úa
nghiêng xuống chiều bơ vơ

Em về như vạt nắng
thắp sáng vườn ta đêm
giữa muôn trùng xa vắng
chốn nào sẽ bình yên

Em về như ngọn sóng
vỡ trên tiền thân ta
mịt mùng cơn biển động
vẫn chập chùng chia xa

Em về như ngọn lửa
cháy giữa ngày thiêu thân
đã tàn hương nỗi nhớ
đã thiên thu tình trần

Em về như mùa thu
hoa vàng thơ quá khứ
tình bây giờ rất cũ
ta về theo cơn mưa...

Phạm Ngọc
(Mùa Khát Vọng - nxb Ðà Nẵng 2004)

2 comments:

  1. Bài thơ hay quá đã được phổ thành nhạc nghe rất thú vị và giọng hát Hoàng Quân thật điêu luyện truyền cảm. Một kết hợp thật tuyệt vời.
    [img]https://cdn3.volusion.com/g69hy.ya6bn/v/vspfiles/photos/580175-2.jpg?1488456777[/img]

    ReplyDelete

  2. Em về như mùa thu
    hoa vàng thơ quá khứ
    tình bây giờ rất cũ
    ta về theo cơn mưa...

    Thơ hay quá à, ca khúc với giai điệu nghe thích quá anh PN, giọng hát Hoàng Quân truyền cảm nè anh.

    ReplyDelete