Friday, April 29, 2016

BUỒN HẠ

Hạ ơi, tôi đã thấy biển rộng
Vỗ về từ khơi xa mênh mông
Mang lời của gió và của sóng
Cuốn đi ngày tháng xưa ngỡ quên

Hạ ơi, bao năm đã xa người
Tôi vẫn đợi em suốt cuộc đời
Từ bao giờ mái tóc hóa trắng
Run run đôi chân bước đơn côi

Lặng lẽ đêm nay trăng chợt khuyết
Thản thốt không thấy bóng Hằng Nga
Tê tái bờ môi lời cố gọi
Em hỡi, có nghe lòng xót xa

Hạ ơi, những ngày tháng phong ba
Giấc ngủ đêm đêm nhớ dáng ngà
Bây giờ chỉ còn trong ký ức
Nét mặt em nụ cười chan hòa ......

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
4.2016

Sunday, April 24, 2016

Anh chị em trong Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc nào ở Hải Ngoại muốn đóng góp sáng tác nhạc vào đây, xin chọn 1 bài nào của mình ưng ý nhất và cho tôi link (trên YouTube) TÌNH CA VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI TRÊN YOUTUBE (39) PAD

Thursday, April 21, 2016

Dạ Quỳnh Hương, bạn bè hát

Nghe bạn bè tôi hát Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Hoàng Cung Fa hòa âm và hát *** Nguyên Bích hòa âm và hát *** Lê Khắc Bình hòa âm và hát

Nhớ Sài Gòn, Tường Vân hát

"Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi..." Mời xem hình ảnh Sài Gòn xưa và nghe Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Tường Vân hát, tiếng hát nhẹ như mơ: http://www.ngaydochungminh.com/Albums/index.html

Nhớ anh Hiếu Anh


"Còn nhớ... một chiều nào anh tới đây, nhìn lá thu rơi trên vai gầy.
Tà áo em bay trong nắng chiều, làn tóc thơm hương mỹ miều, lả lơi đùa với gió thu..."

Hôm nay tự nhiên nhớ đến anh (cố) nhạc sĩ Hiếu Anh

Chiều Vào Thu (nhạc và lời Hiếu Anh) Phạm Anh Dũng đàn hát:

MÂY TÍM CHIỀU THU - TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ HIẾU ANH

PAD
Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/

Tuesday, April 19, 2016

YÊU EM KHỜ KHẠO

Sáng tác: Vũ Thư Nguyên
Thơ: Lê Trúc
TRình bày: Quỳnh Dao

Hoà âm: Đỗ Hải





Saturday, April 16, 2016

GỬI LẠI EM

Gửi lại em một cuộc tình buồn
Từ trăm năm xa đến tận cùng
Từ trong những đêm dài mòn mỏi
Những giọt lệ ôm ấp trong tim

Gửi lại em giấc ngủ triền miên
Từ năm tháng trong một lời nguyền
Từ bờ môi xinh nụ hôn ấy
Chợt lẻ loi thức dậy giữa đêm

Bây giờ mùa hạ đã trở về
Ta thấy biển xanh nắng chiều quê
Ta nhớ em vẫn đôi mắt ướt
Đứng trên cát nhìn sóng vỗ bờ đê

Gửi lại em tiếng nhạc bềnh bồng
Lời của gió từ trong tâm thức
Lời của linh hồn người ở lại
Nghe xót xa cho một chuyện tình

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp ( Vĩnh Lưu)
4.2016

Friday, April 15, 2016

TRÊN DÔC CUỘC TÌNH

Sáng Tác: Vũ Thư Nguyên
Hoà âm: Vũ Thế Dũng
Trình bày: Quỳnh Dao

BEAT: BẤM ĐÂY






HUYỀN-NGA-MAI-KIM-PHƯỢNG- HƯƠNG-QUỲNH-QUỲNH

HUYỀN-NGA-MAI-KIM-PHƯỢNG-
HƯƠNG-QUỲNH-QUỲNH

8 bài tình ca nhạc Việt có tên 1 chữ và cũng là tên 1 người con gái:

Huyền (nhạc và lời Thanh Trang) Quang Tuấn hát, Thanh Lâm hòa âm, Thanh Trang video:



Nga (thơ Nguyên Sa, nhạc Nguyễn Tất Nhiên) Duy Quang hát:


Mai (nhạc và lời Quốc Dũng) Khải Ca hát:


Kim (nhạc và lời Y Vũ) Thế Sơn hát:

http://lyric.tkaraoke.com/mp3-129601/kim_the_son.html

Phượng (nhạc & lời Miên Du Đà Lạt) Tùng Dương hát:

http://honque.net/hqnet/2011_08/nhac2530.html

Hương (thơ Nguyễn Long, nhạc Nhật Ngân) Nguyễn Hưng hát:



Quỳnh (nhạc và lời Quốc Bảo) Hồ Quỳnh Hương hát:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/quynh-ho-quynh-huong/zwzd0o0b.html

Quỳnh (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Diệu Hiền hát, Hữu Phương hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:



PAD
Phạm Anh Dũng
Quỳnh (hình Hoàng Khai Nhan)

VÀI DÒNG VỀ NGUYỄN ÁNH 9

VÀI DÒNG VỀ NGUYỄN ÁNH 9 
Được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vừa qua đời hôm nay, ông viết nhiều bài nhạc hay và những bài đặc biệt của ông (theo thiển ý): 
1. Cô Đơn: nhạc sĩ sáng tác nhiều tình ca và Cô Đơn là một tuyệt tác Tôi có đọc ông viết ở đâu đó đại khái là "nếu sau này có ai nhớ đến Nguyễn Ánh 9, thì hãy nhớ Cô Đơn" 
 2. Không: đã từng được ca sĩ nổi tiếng thế giới Đặng Lệ Quân (Teresa Teng) hát phiên bản tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật là Ni 
Thật là một vinh dự cho nhạc Việt 
 Đặng Lệ Quân hát: https://www.youtube.com/watch?v=0CcQM4WXdr0 
 3. Mùa Thu Cánh Nâu: nhạc Blues, cả lời và nhạc nghe rất... Blues Hồng Hạnh (ái nữ của Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết) hát https://www.youtube.com/watch?v=5tKK1OiTNnA 
4. Mẹ Việt Nam Chúng Con Vẫn Còn Đây (thơ Hoàng Phong Linh, nhạc Nguyễn Ánh 9) với 2 câu "...Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam..."
Nguyệt Ánh và Việt Dzũng hát: https://www.youtube.com/watch?v=EK2SxwQB7Ps
 
Tôi có một kỷ niệm âm nhạc với Nguyễn Ánh 9 
Khoảng 5-7 năm trước thi sĩ Hồng Thủy, có gửi tôi bài thơ 6/8 Mộng Trưng Vương để phổ nhạc 
Tôi e ngại vì đã viết nhạc vào ít ra là 15 bài thơ 6/8 (như Tình Bỗng Khói Sương, Nước Chảy Qua Cầu ...) và sợ không còn ý 
Nhưng cũng viết và gửi cho chị tuy thấy không được hay 
Hôm đó may sao anh Nguyễn Ánh 9 lại đang ở Hoa Kỳ và đang ở nhà anh chị Viên Thủy
Anh xem và viết lại cho khoảng ...1/3 bài và nghe có... khác 
Bao giờ xuất bản thành CD sẽ phải viết lại cho đúng là Mộng Trưng Vương (thơ Hồng Thủy, nhạc Nguyễn Anh 9 & Phạm Anh Dũng) 
Vài dòng nhớ đến người anh âm nhạc chưa có hân hạnh gặp 
Chúc anh yên nghỉ mãi mãi 
PAD 

Thursday, April 14, 2016

Thành Kính Phân Ưu

Được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời bên Việt Nam vào chiều 14 tháng 04 (Giờ Việt Nam). Hưởng thọ 76 tuổi.
Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc Thành Kính Phân Ưu đến toàn thể gia đình và nguyện xin hương hồn nhạc sĩ sớm về cõi vĩnh hằng




CÕI TÌNH

Về lại đi em,
Mùa thu giấc ngủ cuối thềm tương tư
Một cõi thực hư
Mình ta, ta nhớ đã quen tháng ngày

Đêm nay rượu uống thật say
Bầu trời mặt đất nơi này sẽ quên
Bầu trời mặt đất ngủ yên
Thả hồn theo với thuyền tình để mơ

Bỗng đâu tỉnh dậy bơ vơ
Nàng ơi ta vẫn đợi chờ ở đây
Giấu lòng những giọt lệ đầy
Để qua đi hết những ngày cách xa

Đời vẫn nở hoa
Kìa ai in bóng trăng ngà giữa khuya
Đời vẫn sẻ chia
Chữ tình như đã có em thật rồi

Vĩnh Lưu (Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp)
4.2016

Wednesday, April 13, 2016

TÌNH THU

Mùa thu em nhặt lá vàng rơi
Thả nghiêng trên dốc vắng không người
Hạt buồn dưới bờ mi hóa giọt
Hạt buồn trong nỗi nhớ bồi hồi

Mùa thu, em bước xa cuối đường
Để cho người xuyến xao vì thương
Tận cùng trong ước mơ tình ái
Cõi vô thường những lời tự tình

Sẽ bao giờ và đến bao giờ
Sẽ gặp lại em trong hiên thực
Đôi bàn tay giữ gìn hơi ấm
Dìu nhau đi qua cõi thiên thai

Mùa thu lá vàng rơi về nguồn
Mười ngón tay em cung phím buồn
Lặng phút giây cho hồn nhỏ lệ
Cho cõi lòng vơi bớt nỗi niềm .....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
4.2016

Friday, April 8, 2016

Bờ Tóc Nhỏ

Nhạc: Nhật Vũ 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Tiếng hát : Khắc Dũng
Hoà âm: Quốc Dũng


Thân mời quí thân hữu thưởng thức ca khúc…Bờ Tóc Nhỏ…phổ thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm…qua giọng ca  truyền cảm của Khắc Dũng …Chúc tất cả mọi người vui vẻ cuối tuần...


Saturday, April 2, 2016

ĐỢI EM VỀ

Ðợi em về, nắng chiều rơi cuối lối
Bước chân mềm, gót nhẹ rộn lòng anh
Mây ngừng bay, chim quên hót trên cành
Cơn gió thoảng cùng cỏ dại đùa vui
Ðợi em về, mưa buồn hôn lên tóc
lên môi mềm, anh chìm đắm, mắt nai
Giọt long lanh ôm ấp mối tình đầy
Tim rộn rã trìu mến những dòng thơ
Em đi con phố khóc sầu
Vầng trăng lẻ bóng, cây cầu, nhớ tên
Em đi ghế đá khóc đền
Dòng sông nước cạn, buồn tênh cõi lòng
Em đi nước bỏ suối nguồn
Rừng cây bỏ núi mây buồn biếng chơi
Em đi hoa ngủ quên cười
Bướm ong hờ hững nhớ người mà anh thương.
Ðợi em về biển chiều tình dâng sóng
Vách đá mừng, cô quạnh đợi chờ ai
Trong vòng tay, quen hơi thở em dành
Tim em đập hòa nhịp vào hồn anh
Ðợi em về, nắng đùa hôn lên mắt,
lên má hồng, anh gã bướm ngốc ngơ
Tặng trao em, anh ngắt đoá hồng nầy
Hôn tóc mềm, khẽ nói, nói, nói yêu em
Ðợi em về trên đường thưa phố văng
Năng võ vàng trên ngọn cỏ buồn thương
Chiêu qua đi anh đơn bóng trên đường
Trong thương nhớ vẫn chờ em lặng lẽ
Như Nguyên (VTN)
(1987)