Sunday, July 26, 2015

Chợ Chồm Hổm

Tranh vẽ bằng Photoshop 
Sáng tác::Nhật Vũ

Trong chuyến về thăm Quê Hương năm 2000, trên đương đi từ Hà Nội ra Vịnh Hạ Long
khi ngang qua đoạn đường khoảng giữa Hải Dương và Uông Bí, tôi thấy một phiên 
chợ Chổm Hổm họp ven quốc lộ 183...Lúc đó xe chạy nhanh quá tôi không kịp ghi hình,
nên khi trở về Mỷ tôi đã ghi lại hình ảnh buổi chợ họp ấy bằng Phototoshop...
Mời các bạn xem  cho vui....


2 comments:

  1. Bức họa trông hấp dẫn và khá đẹp mắt duy có 02 điều không hợp lý cho lắm:
    Thứ nhất: Các bà ngồi chồm hổm loạn lên như vậy thì muốn đi từ bên này sang bên kia phải làm sao? nhất là già nhị ta cứ hay mặc quần sà lỏn?
    Thứ hai: Các bà đội nón lá ngồi chồm hổm bán hàng mà không vẽ người mua thì bán cho ai?, hay người mua cũng ngồi chồm hổm cả, nhưng cũng phải đứng dậy đi về chứ ngồi suốt ngày sao? Hahaha, bức tranh mầu sắc dùng photo shop rất đạt, Bàn cho vui chứ gia nhị này không vẽ nổi, vẽ con giun cũng không được nói chi là hội với họa. Chọc phá anh Nhật Vũ cho vui đời nhưng mà anh Nhật Vũ mà dzận lên họa một phát thì già nhị này sẽ biến thành 1/4 ngợm, 1/4 đười ươi mất, không được đến một nửa.
    [img]http://c.universalscraps.com/files/en/thank.you/thank_you_109.gif[/img]

    ReplyDelete
  2. Thật khâm phục Già nhị qua sát tỉ mỉ và đưa ra nhận xét khá chủ quan...hihihihi i i ii ...Cho tất cả mọi người ngồi là là đã cố ý làm vậy...để cho chữ NGỒI ...nổi bật đó mà....heheheh....Cám ơn Già Nhị ghé xem tranh nha...


    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]

    ReplyDelete