Wednesday, September 27, 2017

Ví dụ thôi




Cuộc đời có ngàn câu ví dụ
tôi chỉ cần một ví dụ thôi
thử hỏi rằng có dám yêu tôi
ai sẽ khổ rồi thì sẽ biết

Tôi vẫn yêu dẫu tình cạn kiệt
em có liều làm khổ tôi không
để khi nào đi giữa đám đông
tôi sẽ gọi em là yêu dấu

Cành tôi khô xin em cứ đậu
mang mưa về rồi sẽ trổ hoa
thì xin em đừng vội bước qua
hãy ở lại cùng tôi ăn trái

Tim tôi buồn nhưng không sợ hãi
hạnh phúc nào rồi cũng khổ đau
tôi yêu em chẳng sợ gì đâu
một vết chém càng thêm chai đá

Ðừng em nhé đừng là kẻ lạ
thử hỏi mình ví dụ yêu tôi
vẫn còn hơn ví dụ yêu người
bởi tôi muốn được em làm khổ

Chân tôi đi dẫm vào nỗi nhớ
bước tôi về ngập những chiêm bao
thì xin em đừng hỏi tại sao
cứ ví dụ yêu tôi đi nhé!!!

Phạm Ngọc

(Cho những ngày mưa xa – nxb VT2009)

5 comments:

  1. "Chân tôi đi dẫm vào nỗi nhớ
    bước tôi về ngập những chiêm bao
    thì xin em đừng hỏi tại sao
    cứ ví dụ yêu tôi đi nhé!!!"

    Bài thơ hay lắm anh Phạm Ngọc ơi. Em mến chúc anh ngày vui nhiều nhé.

    ReplyDelete
  2. Ca khúc hay quá anh. Thích nhất khúc cuối, hiiii.

    ReplyDelete
  3. Chỉ mới ví dụ thôi nghe đã lặng người rồi, nếu là thật thì có lẽ tái tê bao siết kể. Bài hát hay quá, giọng Ngọc Quy ấm ngọt. Cảm ơn nh Phạm Ngọc đã post cho thưởng thức.
    [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQafa8mbgRNJKmPCZNN9zsUL-eYU1y01AMHp0VsqI67vWzCA1Y2[/img]

    ReplyDelete
  4. Thơ và nhạc rất hay, giọng Ngọc Quy thật truyền cảm.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn anh Hải, Phan Mạnh Thu và LyLy!

    ReplyDelete