Friday, January 27, 2017

Người Đi...


Người đi qua những dặm dài
Nhìn mây bay cũng thấy hoài cố hương
Khói chiều lại thấy vấn vương
Đâu là chốn cũ dọc đường qua truông
Nước trôi biền biệt xa nguồn
Đầy vơi góp nhặt nỗi buồn quan san.

Người đi buổi ấy thu vàng
Heo may xao xác, gió ngàn qua sân
Chưa xa đã gọi cố nhân
Cung đàn lạc phím… tơ ngân rã rời
Còn đâu thuở tóc buông lơi
Khép tà áo trắng… cuối trời biệt ly.

Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…


Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng cũng để nghiêng theo chiều.

PHAN MẠNH THU



Wednesday, January 25, 2017

Chúc Tết

Xuân về rộn rã tiếng cười
Mai đào nở rộ rạng ngời muôn hoa
Người người tô điểm cửa nhà
Và lo chuẩn bị rước Gà bước sang.

Cho ngày xuân ấm trang hoàng.
Tiền tài mỹ mãn, lộc càng tăng thêm
Nhà nhà cuộc sống ấm êm
Vợ chồng, con cái chung niềm vui tươi.

Đâu đâu cũng ngập tiếng cười
Cụ già, em trẻ ngời ngời hát ca
Tình người thắm đượm sắc hoa.
Gia đình thêm phúc, thiết tha Tết về.

Ly Ly Nguyễn
Sài Gòn, viết ngày 25/01/2017


Sunday, January 22, 2017

Thoáng Ánh Đèn Xa


Lưng trời lặng lẽ cánh chim côi

Gác mái thuyền neo dưới bãi bồi
Những áng mây chiều bay vội vã
Đôi làn khói bếp lững lờ trôi...
Vầng dương cúi xuống ôm chân núi
Bóng nguyệt trồi lên gác đỉnh đồi
Thoáng ánh đèn xa ngờ cố quận
Dừng chân lữ khách dạ bồi hồi...

PHAN MẠNH THU


den


Thursday, January 19, 2017

CHÚC MỪNG-NĂM MỚI-ĐINH DẬU

Nhân dịp năm hết Tết đến, thân chúc cả nhà : Sức khoêe-an khang-thịnh đạt...

Năm cũ sắp qua 
năm Gà sắp tới
Chúc mừng năm mới 
Sức khoẻ an khang

Trong họ ngoài làng
Nhà nhà hạnh phúc
Hết cơn bỉ cực 
Tới hồi thái lai

Con đường tương lai
Thôi hết chông gai
Làm ăn phát đạt
Phát tài lai rai

Một năm cực nhọc
Vất vả đã qua
Toan tính lo xa
Ta tạm gác lại

Chuyệc của ngày mai
Để mai hãy tính
Bây giờ hãy tính 
Chuyện của hôm nay

Ăn uống no say
Vui ba ngày Tết
Gói nồi bánh tét
Thêm nồi bánh chưng

Cùng nhau ăn mừng
Ca hát tưng bừng
Cùng nhau chúc mừng
Cho năm Đinh Dậu
An khang thịnh đạt
Buôn bán phát tài
Làm ăn khấm khá

Nhật Vũ

TX Jan-17-2017

Tuesday, January 17, 2017

KHÚC HÁT MỪNG XUÂN


Sáng tác: Nhật Vũ
Hoà âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Thùy An

Nhân dịp năm hết Tết đến thân mời quí thân hữu thưởng thức những bài hát Xuân trong Tuyển Tập Nhạc Xuân cũa Nhật Vũ…Thân chúc cả nhà đón một mùa Xuân mới Đinh Dậu sức khỏe, an khang thinh đạt…


Monday, January 16, 2017

Lời Ngỏ

Trên cánh đồng thơ là những vần điệu nhạc. Trên phím nhạc là những đóa hoa thơ. Ngôn từ thơ và Vần điệu nhạc là điểm kết nối chung giao thoa giữa hai bến bờ nghệ thuật hòa điệu vào dòng chảy du dương cho vườn hoa thơ nhạc, lời ca ấy sẽ là thi vị tạo nên những nốt nhạc mà cung bậc và âm hưởng là tiếng vọng của lòng người ghi lại như những cảm xúc đa chiều của hồn nhạc viết trên tim thơ, của tình thơ chảy vào hồn nhạc. 

Sự giao hưởng kết nối giữa nhạc và thơ đã tạo nên những tác phẩm trên con đường nghệ thuật, bởi đó là cảm xúc tột cùng tâm hồn người sáng tác. Đó là món quà, là niềm vui mà người viết để gửi lại cho người đọc, thật khiêm tốn những ước mơ đó cũng sẽ mang đến đồng điệu giao cảm ở người thưởng thức. Dẫu rằng chỉ là một lần để nhận, một lần để cảm, thi vị này cũng đủ ru êm cái dư âm thực tại một chút sắc màu của ý niệm 

Rất mong mọi người sẽ tìm đến đây để người nhận và người trao tìm thấy được sự giao hòa của tư duy thấm sâu vào những xúc cảm, và điều đó đã được xem là một phạm trù nghệ thuật mang tính cách nhân bản. Nghệ thuật như là một cuộc trùng phùng. Nghệ thuật như là một nơi tìm về. Tất cả ước mơ này sẽ góp phần điểm trang những dòng điệu mang đến sự ấm  áp của ngữ từ quê hương.

Xin chân thành cảm ơn các bạn viếng thăm khu vườn thơ nhạc này và mến chúc các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe thành công trong cuộc sống. 

Trân trọng kính chào.
Vườn Thơ Nhạc 
www.vuonthonhac.com

Wednesday, January 11, 2017

Mái Tóc Khoe Khoang

Yêu em dòng máu em mang
Yêu em nền nếp đoan trang
Yêu em trăm họ Hồng Bàng …em ơi….
………

Đó là một phần ca từ của bài hát... Mái Tóc Khoe Khoang  …mà các bạn sẽ được thưởng thức qua giọng ca trầm ấm và truyền cảm của ca nhạc sĩ Thanh Tuyến sau đây:

Tuesday, January 10, 2017

Tạm Biệt Hà Nội


Trong chuyến về thăm quê hương năm 2000, tôi ghé tham quan Hà Nội một tuần lễ. Trong thời gian này, tôi đã có dịp tham quan một số thắng cảnh đẹp của Hà Nội như các phố cổ Hà Nội cũng như các thắng cảnh khác như Văn Miếu, Hồ Gươm, Hồ Tây .v.v..Trước khi rời Hà Nội, tôi quyến luyến viết bài thơ "Tạm Biệt Hà Nội " mơì qúi vị đọc cho vui: 

Hà Nội ơi, xin giã từ em nhé 
Xa nhau rồi sẽ mãi nhớ em thôi 
Sẽ nhớ em rạng những nụ cươì 
Nhớ đôi tay cần cù xây đời mới 
Ta nhớ em nụ cười như nắng mới 
Áo sờn vai sương nắng vẫn miệt mài 
Cố vươn mình tiến đến với tương lai 
Mong có ngày đủ cơm no áo ấm. 
Hà Nội ơi, ta thương em nhiều lắm 
Em ở lại săn sóc Mẹ dùm ta, 
Gặp em rồi ta lại phải đi xa, 
Nhưng mai kia ta sẽ quay trở lại 
Rồi mai đây nhớ về em ái ngại 
Tháng năm dài vẫn áo rách sờn vai 
Tay ngọc ngà em vất vả sạn chai 
Đã ngược xuôi nhưng còn nhiều vất vả 
Dưới nắng hè trán mồ hôi lã chã 
Thương mẹ già đã vất vả ngược xuôi 
Nhưng trên môi vẫn thắm nở nụ cười 
Vẫn ngược xuôi vì miếng cơm manh áo 
Mẹ bước đi những bước chân chao đảo 
Vai gánh gồng với bao nỗi lo toan 
Chẳng quản ngại thân xác mẹ hao mòn 
Chỉ vì con đã chẳng nề khổ cực 
Bác xích lô dưới nắng hè nóng nực 
Đã gò lưng vất vả để nuôi con 
Vượt đường dài vơí ngàn dặm nước non 
Qua tháng ngày kiếm miếng ăn kiên nhẫn 
Qua bao năm cả đời nguười lận đận 
Số phận nghèo ngày tháng vẫn đeo theo 
Chỉ mong sao được thấy một ngày nào 
Con khôn lớn.. nỗi đời thôi cơ cực .. 

Nhật Vũ 

May 24-2000 

Saturday, January 7, 2017

Nhịp bước mùa thu

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Video clip: HLP
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Wednesday, January 4, 2017

TỰ TRÀO

Cũng tại vì ho…gác hát hò
Tập tễnh viết lách với …"mần thơ"
Gửi chút tâm tư..cùng mây gió
Sa mạc ngân nga rên ...ớ-ơ….

Nhớ lắm năm xưa ôm đàn hát
Tích tịch tình tang đến say sưa
Vợ than nhức óc...ca với hát !..
Hát đến ngất ngư…vẫn chẳng chừa

Phải giọng oanh vàng như …ai đó
Nhưng giọng "vịt đực"..lại ngang ngang
Hát thở phì phèo...như thổi lửa
Cung bậc ngang phè …vẫn cứ phang..

Bây giờ dở chứng... tập mần thơ
Niêm luật chập chững …lại lơ mơ
Vậy mà dám xách ..khoe hàng xóm
Tối ngày hí hửng…biết "mần thơ"... 

Nhật Vũ

Roanoke TX Jan-03-2017

Monday, January 2, 2017

Mưa Xuân

Nhân sáng nay lang thang trên net…bắt gặp bài thơ của người bạn  thi/ nhạc sĩ  Nnh_ (Tức Mary Hoa Pham) ..Thấy hay hay nên họa vài vần cho vui…Xin được chia sẻ với cả nhà….Mời cùng đọc cho vui...


Mưa Xuân

Mưa Xuân thấm ướt đường trần
Một thời ngang dọc nợ nần tứ tung
Nợ em một mối tình chung
Kiếp này đã trả kiếp sau vẫn còn
Nợ em thêm một lòng son
Sắt son bền vững con đông cháu đàn
Nợ em thêm kiếp đồng sàng
Nợ thêm đồng tịch họ hàng trăm năm
Nợ em nợ cả chỗ nằm
Nợ em trăng sáng đêm rằm lung linh

Tại em tình mãi trung trinh.
Yêu em yêu chỉ một mình em thôi ./.

Nhật Vũ
Texas Jan-02-2017

@ Họa thơ- Mưa Xuân- của thi sĩ /nhạc sĩ Như Ngọc Hoa-(Mary Hoa Pham):

Mưa xuân. .
Mưa xuân rơi xuống hồng trần
ngày đầu năm gọi người thân, gia đình
chúc nhau từ lúc bình minh
hoàng hôn đã xuống nghĩa tình chưa vơi
Mưa Xuân giọt thấm nụ hời
như nuôi đất cõi như lơi tâm hồn
một năm tuổi nữa cứ đôn
hoa cây tươi tốt, chưa khôn kiếp người
Thôi thì số phận một đời
lữ hành một chuyến, chẳng khơi vết sầu.
Nnh

(1/1/2017)

Sunday, January 1, 2017

Mùa cuối

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Nguyễn Hải



Họp mặt tất niên và giao lưu với tuần báo Trẻ tại tư gia Thành viên Lan Võ

        Dự định lúc đầu là chiều thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016 tại tư gia của Nguyễn Hải & Hà Lan Phương nhưng số người tham dự quá đông nên đã dời đến tư gia của Thành Viên Lan Võ.
        Thật vui và thật nhộn nhịp với những gương mặt thân quen  đã tham dự đêm ra mắt CDs của Hoàng Lan/Quang Ngọc và Hà Lan Phương. Những bài nhạc đã được các anh chị lần lượt trình diễn qua đệm Keyboard linh động ăn khớp của Hoàng và John. Ngoài ra sự góp mặt của Đức Duy đệm guitar cho cô luật sư Anh Thư với tiếng hát truyền cảm ngọt ngào đượm nét nhạc tiền chiến mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng cho người thưởng ngoạn. Ca sĩ Hà Lan Phương cũng đã trình bầy các tác phẩm ăn ý và được rất nhiều khán giả yêu chuộng của vùng DFW.
        Dịp này nhạc sĩ Nghĩa Bùi và Quang Ngọc cũng tự đệm guitar và trình bầy các nhạc phẩm ăn ý do các anh sáng tác.
        Một tiết mục khá đặc biệt là Nguyễn Hải không bao giờ hát trước khán giả nhưng vì đêm vui cũng đã tự đệm guitar và hát một bài nhạc mới phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp (Mùa Cuối). "Biên tập thơ của báo trẻ"
        Đêm vui dường như muốn kéo dài bất tận với những mẫu chuyện vui cười của Nguyễn Hải và những kỷ niệm làm thơ thời son trẻ của thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp, thi sĩ Hoàng Đình Nam (báo trẻ) nhưng vì những anh em tham dự cũng đã lớn tuổi mệt mỏi phải đành chia tay trong nuối tiếc lúc 2:30 PM.
        Cảm ơn Lan Võ, cảm ơn mọi người đã góp sức cho đêm họp mặt thành công tốt đẹp để mang lại sự ấm áp tình người đồng hương nơi xứ lạ quê người. Hy vọng đêm họp mặt sẽ mang lại cho mọi người niềm vui và là kỷ niệm khó quên trong chúng ta.
        Chúc tất cả một năm mới an khang
Nguyễn Hải

























Khập Khễnh

Chân ơi…mi sao khập khễnh rồi !…
Coi bộ…làm bạn với nạng thôi
Mới hôm qua đây còn nhảy nhót…
Cha Cha Bebop.. nhảy "choi choi"…

Ráng lên…đừng sớm bỏ cuộc chơi
Nhạc vẫn tình tang tiếng gọi mời
Môi ơi…hãy cất lời thánh thót
Như Yến Oanh kia …mãi yêu đời

Thôi thì vui được cứ việc vui
Trang điểm trên môi với nụ cười
Ngày Xuân ta hát…mừng Xuân mới
Bỏ lại Đông buồn với tuyết rơi…

Nhật Vũ
TX Dec-31-2016  4:47 am




Nụ Cười Xuân

Thắp sáng trên môi một nụ cười
Tô điểm mùa Xuân nét Xuân tươi
Tô thêm màu nắng lung linh sáng
Để mắt em cười trong nắng tươi

Này em… dạo bước vui xuân nhé
Thả tóc mây bay gió vỗ về
Tô môi em thắm xinh như mộng
Ngắm dáng tiên sa…ngắm mải mê...

Ngân nga khúc nhạc đẹp làn môi
Để anh chỉ ngắm mình em thôi
Cho tim anh nói ... em đẹp nhất
Yêu mãi làn môi rạng rỡ cười ./.

Nhật Vũ

Texas Dec-31-2016