Tuesday, August 25, 2020

NHỊP THU

 

NHỊP THU

Một sớm thu giăng phía cuối đường

Quyện trong gió thoảng khúc yêu thương

Ban mai óng ả soi cành biếc

Lóng lánh trong ngần triệu hạt sương

Xanh thẳm vòm cao mây trải lụa

Dịu dàng con nắng toả muôn phương

Tiếng anh gọi với ngoài hiên vắng

Em ạ thu này toả ngát hương...

NKH 25.8.20

Friday, August 21, 2020

TRUYỆN RẤT NGẮN

 Diệu lấy Tùng vào độ tuổi đẹp nhất của đời người . Đêm tân hôn Tùng ôm xiết xiền xiệt😜:”Cảm ơn tất cả vì đã mang em đến bên anh, đã ban em cho anh, từ giờ em chỉ mỗi việc là yêu thương anh thôi nhé, tất cả còn lại để anh lo 🥰

... Tháng cuộn năm lẹ làng qua dốc !

Mấy đêm rồi Tùng vất vưỡng về nhà say khướt, nằm vật ra giường, Diệu lọ mọ tháo giày, tháo tất, lấy khăn ướt lau mặt cho chồng ...bỗng nhiên trong cơn say Tùng lẩm bẩm :” em rất đẹp, đẹp hơn vợ anh... nhưng anh có vợ rồi, vợ anh ngày xưa cũng đẹp như em vậy ...” 

...

...

Cho con ngủ xong, Diệu ngồi trước gương, thẩn thờ... ừ thì lâu lắm, dường như cả thế kỷ🙄mình hong để ý ... 

Quay lại nhìn Tùng đang ngáy như sấm rền vang...

Mai mình sẽ ... Diệu thầm nghĩ, rồi cô nhẹ nhàng chui vào giường 

NKH 

Chuyện về thời xa xưa lắm 

Saturday, August 15, 2020

BÀI CA TÌNH HÀNH KHUẤT

 BÀI CA TÌNH HÀNH KHUẤT


Ai nông nỗi ai thâm sâu 

Ai cơi ai cạn mang khâu cuộc đời


Ai yêu màu xanh biển khơi

Vòng tay ôm mãi một đời hư vô


Đa đoan tựa nghìn sóng xô

Vỗ miết mòn vỗ nhấp nhô miệt mài


Người dưng kia mỗi ban mai 

Người dưng nọ ngắm hoá phai tàn ngày


Buồng tim trót lỡ mê say

Tình đâu hành khuất đắng cay ôm về


Phía nào loang loáng bộn bề

Phía nao canh cánh tái tê phía nào


Ai yêu ai đêm xôn xao

Ai đơn côi đếm nghẹn ngào xuyên canh


Phải đâu một tẹo lá hành

Dăm đồng bạc lẻ tiện dành thoắt thêm


Nốt trầm sâu lắng trọn đêm

Tình mà hành khuất ngọt mềm được sao ?

NKH . 16.8.20

Friday, August 7, 2020

HAI MÙA THU

 Mùa thu nào bước lẻ loi

Mùa thu này nhỉ chung đôi ta cùng

Hoa thu rơi phía ngại ngùng

Trăng thu e ấp mông lung xa mờ


Sương thu mang dệt bài thơ

Lá thu đan áo tình mơ đượm nồng

Nắng thu se sợi chỉ hổng 

Mưa thu bện chặt nỗi lòng chênh vênh


Heo may gõ cửa nhẹ tênh

Lạnh lùng quay gót ghập ghềnh rời đi

Mắt thu hé mở thầm thì

Hồn thu đậu khẽ bờ mi điệu đà


Nhịp thu trên ngực người ta

Tim thu lạc lối chạy qua nơi mình

Ngoài thềm ngày gọi bình minh

Khuê phòng đôi lứa gọi tình ru say


Bước thu chạm ngõ sáng nay...

NKH. Thu 2018



Wednesday, August 5, 2020

THÊM LẦN NỮA



Ai vừa buông bỏ màu xuân

Sớm nay ngang phố bâng khuâng vô tình


Ngập ngừng đôi bàn tay xinh

Bao nhiêu khao khát riêng mình em đưa


Màu xuân nhàu nát đong đưa

Vàng xanh quyện tím thớt thưa sắc nồng


Vị yên ngự đôi lòng hồng

Giữa dăm nốt sạn chai sần vệt năm


Em không mang được tuổi rằm

Chỉ êm đềm ghé giữa trăm bộn bề


Em không vẽ đẹp đam mê

Mà an bình dị lối về chiều khơi


Một mâm cơm , khói bếp lơi

Ấm mùa đông lạnh rã rời ngoài hiên


Một dòng suối nhẹ ru hiền

Rỉ rà róc rách triền miên hoạ hình


Ấp iu sắc nhạt tay mình

Môi cười mai nhé lung linh lại màu 

NKH .2019

Tuesday, August 4, 2020

Tình Quê


TÌNH QUÊ

Anh giăng tấm khăn voan
Hóa lưới bạc đồng xanh
Em hãy nói với anh
Mình yêu nhau mãi nhé.

Sông còn rộng, đường dài
Chuyện cổ tích tình ta
Mặt sóng theo gió nhẹ
Ru cuộc tình thoát thai.

Đôi ta cùng rong ruổi
Theo sóng nước lên khơi
Em chèo, anh thả lưới
Ngọt giọng ca quê mình.

Bữa cơm ngày hạnh phúc
Một mái nhà đơn sơ
Đẹp hơn cả mộng mơ
Là ta bên nhau đó.

Mai này tiếng trẻ nhỏ
Bi bô gọi "ba...ba..."
Rúc vào lòng của mẹ 
Là tình mình nở hoa...

Mình yêu nhau mãi nha
Tấm lưới tình trải rộng
Em, người tình trong mộng
Nói "Ừ..." đi em ơi 😌

2008052
Triều Âm

Photo: Phù Sa