Wednesday, May 31, 2017

Trở Giấc


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi

Bên thềm hiu hắt khi vơi khi đầy
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…

Mùa này phượng đã đơm hoa

Con ve chắc cũng về qua sân trường
Một thời biết mấy yêu thương
Mang theo suốt những năm trường xa quê.

Rồi ngày trở gót tìm về

Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi.
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!

Người về nhạt phấn phai hương

Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
……

Ngoài kia trời vẫn cứ mưa

Trở mình vài bận - cũng vừa tàn đêm.

PHAN MẠNH THU




Tuesday, May 30, 2017

YÊU EM VÀO CÕI CHẾT

nhạc Phạm Duy
trình bày Nguyễn Chí Hiệp 


Buồn như sương khói

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Saturday, May 27, 2017

Gửi Lại Tình Thơ

Cảm ơn ai đã vấn vương
Đêm không yên giấc nhạc tương tư lòng
Thuyền tình nay đã sang sông
Tơ lòng khép lại chim lồng sao ra.
Gửi về nhạc sỹ phương xa
Xin ai thấu hiểu lòng ta hỡi người
Mong cho cuộc sống đẹp tươi
Hòa vào thơ nhạc vui cười sớm mai
Thơ em viết vội cho ai
Hồn thơ phai nhạt mong ai đừng sầu
Đời mình chẳng có bao lâu
Trang thơ cung nhạc nghĩa sâu vui vầy
Mai này dẫu có đắng cay
Nhạc ca vang mãi thơ hay cho đời.

Ly Ly Nguyễn Tú Anh
Trà Vinh, viết ngày 27/05/2017

Tuesday, May 23, 2017

Vọng Tương Tư

_ Trân quý viết tặng Nhạc sĩ Minh Thao

Ngọt ngào giọng hát ai trong chiều vắng
Dịu dàng lời ca nồng ấm chơi vơi
Bâng khuâng lắng đọng cung đàn tha thiết
Lỡ trót tình tôi trao đến cho người.

Dạt dào gọi ước mơ say tình đắm
Đợi chờ ngày mai dìu lối em tôi
Tương tư khúc nhạc thay lời yêu dấu
Gửi gió cùng mây theo đến bên đời.

Đếm thời gian cứ như dài vô tận
Lời ru êm lặng lẽ mãi xa xôi
Tôi cứ muốn nghe hoài một giọng hát
Mà sao người hờ hững bỏ tình tôi.

Lặng sầu đợi tiếng em bao ngày nhớ
Vội vàng vì đâu dấu chim bay xa
Nghe như giá lạnh tim mình rạn vỡ
Chỉ biết tình tôi trọn kiếp yêu người.

Ly Ly Nguyễn
Trà Vinh, viết ngày 23/05/2017

Monday, May 22, 2017

Khi Em Mười Sáu


Tuổi mười sáu em là con diều nhỏ
Trên từng không bầu trời rộng vô cùng
Như sớm mai vừa hé nụ tầm xuân
Tinh khôi quá nhụy hoa còn phong kín.

Tuổi mười sáu ngọt như mùa trái chín
Chút nắng soi đôi má cũng ửng hồng
Có chú bướm tương tư về nuối mộng
Ngẩn ngơ lòng theo mãi dấu chân ai.

Tuổi mười sáu còn thích ngậm ô mai
Vị mặn ngọt cuộc đời em chưa rõ
Cũng đâu biết đôi mắt nào qua ngõ
Hồn thanh tân nguyên vẹn buổi ban đầu.

Ta thèm quá trở về thời mười sáu
Cũng như em, hoa dại với bướm vàng
Ép nụ hồng phượng nở lúc hè sang
Để mãi mãi hồn nhiên làm cô nhỏ.

Ôi! Thời gian sao không dừng lại đó?
Nhớ quắt quay tuổi mười sáu xa rồi
Như cỏ non nhớ chút nắng mặt trời
Bến cũ nhớ cánh buồm không trở lại.

Tuổi mười sáu xa rồi là mãi mãi
Cả một thời đẹp nhất đã đi qua…
Rồi thanh xuân cũng lặng lẽ rời xa
Chiếc lá rụng – mùa thu về bên cửa…

PHAN MẠNH THU - (8/1981)

Khung tranh tình Youtube

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải:

Trình bày: Hà Lan Phương

Friday, May 19, 2017

Bên Thềm Xưa

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Thursday, May 18, 2017

Chuyện Tình Nàng Thơ

Vào một ngày nắng ấm
Chàng nhạc sĩ hân hoan
Ôm Guitar đàn hát
Gửi lời vui riêng nàng.

Vài câu thơ đơn giản
Vài lời nói bâng quơ
Chàng rót vào tai nàng
Nụ tình mơ mở ngõ.

Phải chăng tương tư khẽ
Đôi ánh mắt đã trao
Một nụ cười huyền bí
Một cái bắt tay chào.

Như duyên trời định mệnh
Chàng nhạc sĩ ngày nao
Đưa vào hồn nàng mộng
Những nốt nhạc dâng trào.

Khiến nàng thơ chao đảo
Tim rộn rã xôn xao
Hát tình ca lãng mạn
Mơ chuyện tình ngày sau.

Ly Ly Nguyễn
Trà Vinh, viết ngày 18/05/2017


Tuesday, May 16, 2017

Khung Tranh Tình

Hà Lan Phương




Thơ: Ly Ly Nguyễn
Nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


Chừng Nào Tình Phôi Pha


Trăng xưa vàng mênh mông
Rồi trăng cũng phai màu
Em nay về nơi đâu?
Đầy trời thu úa lá
Tiễn người qua bến vắng
Trắng mây trời quan san
Dấu buồn in khóe mắt
Sầu nào bằng chia ly…

Xưa em còn ngây thơ
Chiều tan lớp em về
Ta theo người bơ vơ
Lặng thầm đâu dám nói
Nỗi niềm ai có biết
Nắng vương màu tương tư
Lá vàng theo gió cuốn
Ngậm ngùi hoài trang thư…

Xưa mong tình lên khơi
Tầm xuân biếc xanh màu
Ai hay trời mưa ngâu
Đầu ghềnh mơ cuối bến
Ngõ về ngang trống vắng
Dấu xưa chừng đâu đây
Đường chiều in bóng chiếc
Chừng nào tình phôi pha…

PHAN MẠNH THU



Monday, May 15, 2017

Bài thơ chưa đặt tên

Giờ tháng mấy? Ve râm ran trỗi khúc
Dư âm buồn vang dậy bước chân thưa
Cây phượng vĩ bên đường như xõa tóc
Đợi chờ ai góp nhặt mảng hương xưa.

Giờ tháng mấy? Ai thay rồi màu áo
Giỏ phượng hồng không đựng hết sầu vương 
Ta mang theo ký ức thời tuổi mộng
Làm hành trang dong ruỗi vạn nẻo đường.

Người có biết nơi phương trời xa lạ?
Tôi ép trọn hương nồng cánh hoa yêu
Giờ nhìn thấy từng bông hoa đỏ rụng
Như màu tim tơi tả giữa quạnh hiu.

Tìm đâu thấy khung trời xanh mơ ước
Trôi xa rồi như phút ấy chia phôi
Bên thềm xưa thiếu vắng người mong đợi
Làm sao nguôi yêu dấu trót đong đầy!

Ly Ly Nguyễn
Trà Vinh, viết ngày 11/05/2017

Wednesday, May 3, 2017

30 năm dấu tình

Nhạc và lời: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương