Friday, March 18, 2016

ĐÔI MẮT

Nhạc :Hà Nhật Linh
Ca Từ: Nhật Vũ
Ti ếng hát: Hà Nhật Linh
Bây giờ ngồi nhìn lại, tôi thấy tôi thật có duyên văn nghệ với anh bạn trẻ Hà Nhật Linh. Trong năm 1985, tôi với Hà Nhật Linh viết chung với nhau trên 10 ca khúc.
Trong những ngày sắp tới, Nh ật Vũ sẽ lần lướt chia sẻ cùng quí thân hữu và các bạn những ca khúc này. Xin m ời quí vị và các bạn thưởng thức ca khúc… Đôi Mắt…qua giọng ca thật truyền cảm của Hà Nhật Linh…..


4 comments:

  1. Hà Nhật Linh hát bài này giọng nhẹ nhàng ngọt ngào so với Thụy Long, tuy mỗi người một vẻ nhưng già nhị vẫn thích nghe HNL hơn, không biết có phải vì là gà nhà không? Hahaha
    Một đóa hồng vàng rực rỡ cho tình bạn nhé
    [img]http://i374.photobucket.com/albums/oo183/hikari_miyako/roseyellow.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Tôi thấy Già Nhị nhận xét rất khách quan và trung thực rồi đó ...Mình cũng có cảm nhận giống như Già Nhị...HNL đã thổi hồn vào bài hát và đã diễn tả thật trọn vẹn cảm xúc của mình qua chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, gợi cảm …Đủ truyền đạt đến người nghe cảm nhận được câu chuyện tình yêu …đẹp như mồt bức tranh sống động…..hihihiii...Không biết Già thất này nói vậy...có phải khen "Gà nhà" không vậy?.....Kệ ...ai nói gì thì nói..."mình cứ khen bạn vàng của mình"....càng tốt...chứ có sao đâu nà....hihihiiii.....Già nhất ra nhận hoa nè....

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/THANKS.jpg[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tặng hoa cho Già nhất nè

      [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/gio-hoa-huong.jpg[/img]

      Delete