Monday, April 27, 2015

Ngày buồn ta đã xa em


Ngày buồn em đã qua đời
Phủ đầy toan trắng lẻ loi một người
Phố đông im vắng nụ cười
Lung linh nhang khói mấy lời khấn mong

Trăm năm một ngã về không
Mộ xơ xác lá gió bồng thu qua
Sầu dâng phủ kín hồn ta
Giấc mơ tình ái phôi pha kiếp này

Lệ rơi gối chiếc đêm dài
Lầu hoang hoang phế tháng ngày cô đơn
Mộng nào em vẫn dỗi hờn
Bên thềm quay gót ngập ngừng nét môi

Trách hờn lời nói xa xôi
Rằng mai ly biệt trọn đời cách xa
Ngờ đâu tình đã phôi pha
Không còn em nữa mình ta xót nàng

 Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 4.2015

Ngàn thu ta vẫn buồn mong

Ngày buồn em đã qua đời
Phủ đầy toan trắng lẻ loi một người
Phố đông im vắng nụ cười
Lung linh nhang khói mấy lời khấn mong

Trăm năm một ngã về không
Mộ xơ xác lá gió bồng thu qua
Sầu dâng phủ kín hồn ta
Giấc mơ tình ái phôi pha kiếp này

Lệ rơi gối chiếc đêm dài
Lầu hoang hoang phế tháng ngày cô đơn
Mộng nào em vẫn dỗi hờn
Bên thềm quay gót ngập ngừng nét môi

Trách hờn lời nói xa xôi
Rằng mai ly biệt trọn đời cách xa
Ngờ đâu tình đã phôi pha
Không còn em nữa mình ta xót nàng

 Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 4.2015

Saturday, April 25, 2015

Anh Sẽ Làm Men Say

Nhạc: Hà Nhật Linh
Thơ: Nhật Vũ
Trình Bày: Hà Nhật Linh


Anh sẽ làm mây bay 
 cho tình em nhung nhớ 
 Suốt những ngày còn thơ 
 để em mong em đợi
 Anh sẽ làm tơ trời 
 Đem giăng mắc khắp nơi 
 Để tình em vướng vít 
 Gỡ suốt đời chẳng ra
 Anh sẽ làm cây đa 
 Để cho em bóng mát 
 Anh sẽ làm suối mát 
 Để em tắm nước trong
 Anh sẽ làm gió mát 
 Hôn lên tóc em bay 
 Anh sẽ làm men say 
 Cho tình ta nồng thắm

Nhật Vũ 

 10/02/99


Thursday, April 23, 2015

Ta thấy ta

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Ca sĩ Thanh Thúy


Tuesday, April 21, 2015

Công nghệ sản xuất gạo bằng plastic của Tầu cộng


Xin phổ biến rộng rãi để tránh nguy hại cho mọi người
"Công việc của em là sản xuất Gạo bằng nhựa cả nhà ơi"1 thanh niên lưu vong chia sẻ :)
Posted by NaDaSa TV on Saturday, April 18, 2015

Người Lính Già Trong Công Viên Nơi Đất khách

NGƯỜI LÍNH GIÀ TRONG CÔNG VIÊN NƠI ĐẤT KHÁCH

Trưa nắng công viên,
Ưu phiền giăng mắc.
Nơi này là đất khách,
Ghế đá buồn, mưa lác đác, mênh mang.

Khoác áo vai sờn,
Anh lang bạt gió,
Hồn thênh thang bỏ ngỏ,
Đếm tháng ngày vàng võ ngón tay.

Xưa anh nhớ những ngày,
Hăng say ngày chiến thắng,
Vùng tuyến đầu không vắng,
Đám quân thù gục ngã, phơi thây.
Mùi tử khí bao vây,
Khói mù bay khắp lối.
Ban đêm vò tăm tối,
Ngày bối rối xác xơ,
Khoảnh khắc buồn anh chợt nhớ tuổi thơ,
Không được hưởng mùa Xuân vì chinh chiến.

Ánh mặt trời trong cánh rừng cô quạnh,
Không đủ soi từng gương mặt lạnh căm.
Mắt nhạt nhòa, trông quê mẹ xa xăm,
Có vợ hiền âm thầm ôm gối lẻ.

Ba mươi năm buồn tẻ,
Nghe đạn xé màn đêm,
Chỉ mong ước một niềm
Quê hương thôi chinh chiến.
Để anh về âu yếm,
Ôm vợ trọn vòng tay!

***
**

Nhưng chiến cuộc đổi thay,
Tháng Tư đầy uất hận...
Vợ anh ngày lận đận,
Tìm lối đến thăm chồng
Miền Bắc qúa xa xăm,
Thân nhọc nhằn, lệ đổ.

Hơn mười năm đau khổ,
Lăn lóc lạnh trong tù,
Người lính buồn tự hỏi đến bao giờ?
Nuốt chua xót, hoen lệ mờ uất hận!
Những bạn bè áo không che thân lạnh,
Chén cơm thừa, bắp nhạt nén mà ăn...

Không một phút ăn năn,
Lệ không tràn khoé mắt
Hoàng Liên Sơn lạ hoắc
Sớm sương mù, đêm lác đác mưa rơi.
Quân bạo tàn ngu ngốc chỉ tuân lời,
Giương mặt thú, quần bảnh bao, vênh váo!

Đám con anh nhìn cha, rồi mếu máo,
Tuổi ngây thơ, nào có tội tình chi!
Mẹ đã già, da mặt dấu khắc ghi
Tóc bạc trắng, ôm ghì con ngây dại.

xxx
xx

Những tháng ngày còn lại,
Anh đến được nơi đây.
Từ vũng lầy, tăm tối bủa vây,
Trời tươi sáng, huy hoàng:
Florida ấm áp.

Gió ban mai tỏa mát,
Đàn chim vang tiếng gọi trong mưa!
Tiếng hát, giọng cười khua,
Trẻ vui đùa khắp chốn.
Anh ngước nhìn những tòa nhà cao rộng,
Có hàng cây đầy trái chín lung lay.
Bên kia hàng rào, sân cỏ mướt men say,
Hàng hoa đỏ mỗi ngày khoe sắc thắm!

Nhưng tim anh cay đắng,
Ghế đá trải nỗi buồn,
Ở xứ này, ngôn ngữ bất đồng,
Nhưng tình bạn giữa người thân thiết qúa...

Xuân qua rồi đến Hạ,
Lá úa vàng, anh biết đã vào Thu.
Những con đường trong mưa bụi âm-u,
Rồi Đông đến, sa mù trong giếng mắt.

Lòng anh quay-quắt,
Se thắt niềm đau.
Quê xa vẫn lắm u-sầu,
Bên này quả đất tim sầu xác xơ!


Tuổi thơ đã lắng,
Bạc trắng mái đầu.
Quê Hương anh đâu?
Ôi sầu quạnh quẽ!

Bao nhiêu năm xa quê mẹ,
Anh làm lại cuộc đời,
 
Hè nắng ấm buông lơi,
Bồi hồi nơi xứ lạ...
Linh Đắc

Kính tặng Trung Tá Pháo Binh HHP mà LĐ được dịp gặp anh trên chuyến du lịch Florida để anh gặp lại người em họ của anh sau 47 năm chưa một lần gặp lại. Hai anh em họ lần đầu tiên gặp nhau, mừng mừng, t̉ui tủi, đó là anh LMST. Bài thơ này cũng được anh LMST phổ thanh nhạc với tựa đề Người Lính Oai Hùng, trong trang nhà của anh LMST.

Kính tặng những Anh Hùng đã một thời lẫy lừng trong quân đội, sau bao nhiêu năm tù tội đã đến được xứ Tự Do, dù nhọc nhằn, nhưng vẫn
còn nhìn thấy một tương lai.

Một phút mật niệm kính dâng những Anh Hùng trong đơn vị VNCH, Vị Quốc Vong Thân đã hy sinh xương máu cho một VN oai hùng, ngạo nghễ muôn đời...

Giòng đời cứ trôi

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương
Hòa âm: Quốc Dũng
Clip: HLP

Trình bầy: Bảo Yến

Sunday, April 19, 2015

Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Tài Chánh

NT Lâm Hoàng Nghĩa ủng hộ $500.00 USD
Ca sĩ Phi Long ủng hộ $300.00USD
Quốc Tài ủng hộ $300.00 USD
Nhật Vũ ủng hộ $100.00 USD
Hà Nhật Linh ủng hộ $100.00 USD
Nguyễn Hải ủng hộ $100.00 USD
Trần Quỳnh Lưu ủng hộ $100.00 USD
Quang Ngọc ủng hộ $100.00 USD
Tam Quỳnh ủng hộ $100.00
Minh Hồ ủng hộ $100.00 USD
Minh Hồ Đào ủng hộ $100.00 USD
Anh chị L.M. Châu ủng hộ $100.00 05/26/2015
H. Minh/Vy Quyên ủng hộ $100.00 05/26/2015
O/B Đức Long/Hương Thơm ủng hộ $100.00 06/01/2015
Hoàng Lan ủng hộ $100.00 06/27/2015
Nguyễn Đức & Mai Tuyết Vân ủng hộ $100.00 07/12/15
Linh Đắc ủng hộ: $40.00 8/2015
Anh Lang Nguyễn ủng hộ chương trình nhạc thính phòng mùa thu: $100.00 (29/08/2015)
Thay mặt toàn thể thành viên xin gửi lòng tri ân đến quý vị ân nhân nêu danh trên và kính chúc quý vị cùng thân quyến một năm mới an khang thịnh vượng.

Báo Cáo Chi Thu




Sau ngày 12 tháng 07 năm 2015 tất cả tiền ủng hộ và chi sẽ được  đưa thẳng xuống dưới sau khi lên danh sách phần trên.
Chi vòng hoa phúng điếu mu thân ca Bác T $120.00 USD
2/26/15 mua domaine name www.caulacbothonhac.com $12.00/year
mua thêm www.caulacbothonhac.net và www.caulacbothonhac.org $24.00/01 năm
03 domain names = $36.00/01 năm
ng tim m thc đêm ra mt 20/06/2015 cho O/B ĐL/HHT
$1,000.00
6/16 mua CD blank + jewel case đ thc hin CDs tng trong ngày ra mt =$77.95 tính chn $78.00
6/16 mua bc plastic (Bc hp CDs) $10.00

Balance còn l
i: $1,156.00 USD do Nguyn Hi Trưởng ban t chc gi đ lo vic t chc đêm ra mt CLBTN.
Tng kết sau đêm ra mt 20 tháng 06
Tng thu = $1,244.00 +$1,156.00 = $2,400.00
Chi:    $550.00 Ban nhc + âm thanh
                        $350.00 mướn hi trường
                        $193.00 tin tr Sơn mua bia
Tng chi:     $1,093.00
Balance còn li: $1,307.00 (Chưa thanh toán tin mua hoa, khăn tri bàn linh tinh cho Tam Quỳnh)
Nhà hàng KL (hp ưu khuyết đim) chi: $243.11 chn $244.00 06/27/2015
Balance = $1,063.00
Thanh toán tin khăn tri bàn, hoa linh tinh cho Tam Quỳnh
$116.00
Balance= $947.00
Trích $100.00 nh Hà Nht Linh xin l cho c bà: 
Maria Nguyn Th Đào

Balance= $847.00  tính đến ngày 12 tháng 07 năm 2015.
Để tránh bớt rườm rà, kể từ hôm nay 12 tháng 07 năm 2015 tôi sẽ căn cứ theo balance hiện có là $847.00 sau đó trừ cộng những khoản thu và chi.

8/2015 Chị Linh Đắc ủng hộ $40.00
Balance: $887.00
29/08/2015 anh Lang Nguyễn ủng hộ chương trình nhạc thính phòng mùa thu $100.00
Balance: $987.00
Mua domain 06 năm cho"www.caulacbothonhac.com" Feb. 27-2016 đến Feb. 26-2022" = $72.00
Balance = $915.00
25/04/2016 trả $24.00 cho www.caulacbothonhac.net và www.caulacbothonhac.org mỗi domain 01 năm.
Balance: $891.00
Được sự đồng ý của mọi người sau khi họp nội bộ:
ngày 30-04-2016 chi phí tiền ăn trưa sau sinh hoạt SBTN và Đài 1600 AM = $76.00
Balance: $815.00
ngày 14-05-2016 chi phí live show 1600AM = $59.00
Balance: $756.00
Ngày 20 tháng 08/2016 Ăn trưa (TQL/HNL/QN/NG.H&HLP và nhà văn Ng. D.Nam nhà hàng PTT: $71.79
Balance: $684.21
24/04/2017 05 năm domain cho caulacbothonhac.net và.org $120.00
Balance= $564.21
ngày 09 tháng 12 chuyển số tiền này qua bên trang caulacbothonhac.com nhưng lưu ở đây để làm tài liệu như vậy balance dến hôm nay là $00.00

Friday, April 17, 2015

Giới thiệu thành viên mới

Câu lạc bộ thơ nhạc hân hạnh giới thiệu thành viên mới
Nữ ca / nhạc sĩ: Hòang Lan
Cư ngụ thành phố Wylie, TX
Thân chúc cô tìm được nhiều niềm vui với câu lạc bộ nhỏ bé thân thương.
Xin mọi người vào comments chào đón và làm quen.
Ban điều hành

Wednesday, April 15, 2015

Cắch Post MP3 (2 phần)



Updated by Admin: Below is an example of the HTML that you can copy and paste:

<iframe allowtransparency="true" class="igm" frameborder="0" height="30" id="958235194" name="958235194" scrolling="no" src="//lebieajorgsoma1tjb9gqldu4ngb3234-a-sites-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr? url=https://googledrive.com/host/0B4yfJJJSNrfubzJEUkxIYm1PcHM/dewplayer.xml&amp;container=enterprise&amp;view=default&amp;lang=en&amp;country=ALL&amp; sanitize=0&amp;v=558cf4fc6b61d019&amp;up_CCOL=%23d1dae3&amp;up_START=No&amp; up_MP3=https://sites.google.com/site/halanphuong/mp3/demmuanhoanh.mp3?attredirects=0&amp;d=1&amp;up_LOOP=No&amp;libs=core:flash&amp;mid=141&amp; parent=https://sites.google.com/a/bloggertipspro.com/media/home#st=e%3DAIHE3cAiWoy4d7IhHEfvRZwjlcKQV5pwEXh0KyP5rC%252FmQISxcVPCcsfmQs2BN%252BGECw0pVEqCkjNuqwBXovF%252FCL05RgFIvlIZM%252FW4%252FQdQQPI4%252BRLeXlK8p8GXCNJIZHfzrYVLv0XiOL8e%26c%3Denterprise&amp;rpctoken=2892288207985648625" title="Dewplayer Flash Reader Play a MP3 File. Simple version" width="230"> </iframe>

Note: You must replace this link "https://sites.google.com/site/halanphuong/mp3/demmuanhoanh.mp3?attredirects=0&amp;d=1" with the link of your mp3.

Monday, April 13, 2015

Gọi Người Trăm Năm - Nhạc Hà Nhật Linh

Mời ACE thưởng thức bài hát phổ thơ Phạm Ngọc,qua tiếng hát Quỳnh Lan



Anh bỏ đời đi

Mượn bài nhạc đã sáng tác phổ thơ Nguyên Khoa trước đây thay lời chị Lâm Hoàng Nghĩa tiếc thương anh.
Thành kính phân ưu đến chị và toàn gia quyến.




Sunday, April 12, 2015

Tàn Theo Mùa Thu - Quỳnh Dao trình bày

Thân mời nghe nhạc HNL

Cuộc Chiến Buồn

Thơ: Khanh Phương
Phổ Nhạc Nhật Vũ
Trình bày: Hà Nhật Linh

Sau cuộc chiến nào rồi cũng để lại những chết chóc, đau thương ,buồn thảm, những đổ nát, và hận thù chồng chất...Mời nghe ca khúc Cuộc Chiến Buồn...Một ca khúc do Nhật Vũ phổ thơ Khanh Phương ..Qua giọng ca thật ruyền cảm của Hà Nhât Linh...



Saturday, April 11, 2015

Nước mắt ân tình

Nhạc và lời: Hà Nhật Linh
Hòa âm: Trần Quỳnh Lưu
Trình bầy: Phi Long



Thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Thùy Dương & Quang Minh



Friday, April 10, 2015

Đêm mưa nhớ anh

Thơ: Tiểu Vu Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quỳnh Lan

Đến cùng tôi

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Hương Giang

Monday, April 6, 2015

Phân Ưu

Nhận được hung tin Nhạc Sĩ Lâm Hoàng Nghĩa cũng là niên trưởng thành viên của Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc đã vĩnh viễn ra đi ngày 03 tháng 04 năm 2015 tại Montperllier Pháp Quốc.
Ban Điều hành CLBTN xin thành kính phân ưu đến toàn thể gia đình anh và Cầu xin hương Linh nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa sớm về cõi vĩnh hằng.
Thay mặt toàn thể thành viên CLBTN.
Nguyễn Hải


Thursday, April 2, 2015

Giới thiệu thành viên mới

Hân hạnh giới thiệu: nhà văn / thi sĩ Cao Nguyên đã gia nhập Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc. Xin mọi người comments chào mừng anh đến với CLB nhỏ bé thân thương. Hy vọng anh tìm được nhiều niềm vui nơi này