Thursday, September 16, 2021

BUỒN ĐÊM MƯA

 BUỒN ĐÊM MƯA


Đêm nay mưa rơi một mình nhớ

Chợt nghe âm thanh vang nơi xa 

Tiếng gõ êm êm bên song cửa

Nghe trong lòng mình những xót xa


Đêm không thể thấy được ánh trăng

Mây bay từ khắc khoải sương mù

Ngỡ như bầu trời không còn nữa 

Đâu là dáng em trong cơn mơ


Ví như được nắm lấy tay em

Ví như dựa nhau bước qua thềm

Lau mắt môi nghìn giọt nước mắt 

Mà nghe sóng lệ chảy vênh nghiêng


Đêm nay giấu lấy tình của em

Trong trái tim nỗi buồn đan xen 

Bao giờ nữa tuyết giăng đầy lối 

Lại sẽ được nhìn dáng thân quen...


Nguyễn Chí Hiệp 

16.9.2021