Wednesday, August 27, 2014

Buồn thu

Em ngồi trông về nơi xa
Quán vắng chiều thu buồn lạ
Đường phố giăng đầy lá úa
Gieo vào lòng nỗi nhớ người

Em nhìn cà phê bốc hơi
Trắng như vầng mây cuối hạ
Trắng như giọt lệ trên má
Thương nhớ rơi theo bước người

Thời gian sẽ không dừng lại
Mơ của em cũng rã rời
Thức dậy tóc đời hóa trắng
Gậy trên tay níu tự bao giờ

Em cũng về nơi rất xa
Xác thân tan thành tro bụi
Xót xa người đời rơi lệ
Nỗi đau biết bao giờ nhạt nhoà

Đông Hòa
8.2014

Mưa buồn

Mưa ướt lòng em nghìn hạt lệ 
Đau buồn khi tình đã xa xôi
Ngày đi qua thì cũng rất vội
Tóc trắng phôi pha một đời người

Mưa qua phố nhỏ đường thêm vắng
Em cô đơn trong góc buồn phiền
Nét họa bơ vơ trên bệ cửa
Cùng em tâm sự suốt một đêm

Ta vẫn nơi đây ngày tháng cũ
Mượn em một nỗi nhớ vô bờ
Mượn em một ước mơ chồng vợ
Thức dậy đời buồn chốn hoang sơ

Mưa ướt vùng tim đầy máu lệ
Giọt vô tình rơi xuống hồn đau
Em hỡi, xin em xin đừng khóc
Cõi đời xin một lần nữa yêu nhau

Đông Hòa
 8.2014

Tuesday, August 26, 2014

Thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hoà âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ vãng buồn

Trình bầy: Quang Minh & Hương Giang

Monday, August 25, 2014

Chiều thu ngắm lại cảnh quê





Chiều thu ngắm lại cảnh quê
(thuận nghịch độc)

Quê ngắm lại chiều bến vắng sông
Tối mờ trời rũ bóng mây hồng
Kề vai áo lạnh mưa rơi chậm
Nhẹ gió thu phai sắc điếm không
Mê mãi bước dừng thương vọng cảnh
Vấn vương tình cũ nhớ gieo lòng
Về nơi trước hạ buồn rong ruổi
 Quê ngắm lại chiều bến vắng sông

Đông Hòa
8.2014

Sunday, August 24, 2014

Còn xanh tuổi yêu người

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hoà âm: Quang Đạt
Clip: Phạm Ngọc

Trình bầy: Tố Nga


Đêm thu gửi nhớ về xưa


 

Đêm thu gửi nhớ về xưa
(thuận nghịch độc)

Say đắm hương nồng giấc ngủ mơ
Mộng giai nhân ảnh nhớ đâu ngờ
Đài xuân ẩn dấu soi tiên cảnh 
Bản nguyệt ru đàn dạo phím tơ 
Lay lắt gió xao hồ liễu rủ
Luyến lưu đêm đợi bước chân hờ
Dài thêm lối cũ đường khuya vắng
Day dứt nỗi lòng gửi vọng thơ

Đông Hòa 
8.2014

Saturday, August 23, 2014

Trong đêm


Một đêm trời tháng tám
Soi tỏ bóng trăng khuya
Đêm nay rằm tháng tám
Tuổi thơ tôi hiện về


Ngày xưa tôi còn nhớ
Đêm trung thu sáng sao
Tung tăng lòng phố nhỏ
Rước đèn hát nghêu ngao


Tôi muốn làm chị Hằng
Anh _ chú Cuội ngu ngơ
Giấc mơ mình còm cỏi
Hai đứa đành  bơ vơ


Ta mất nhau từ đó
Trôi nổi đường trần ai
Làm sao tìm thấy lại
Chỉ nghe tiếng thở dài


Miên Thụy
23Augst14

Friday, August 22, 2014

VỀ THÔI EM. TRĂNG SAO

Tình hẹn nhau về mây tóc tơ
Hiên xưa đồi vắng nắng ơ hờ
Chênh vênh phố núi xanh mùa cũ
Thấp thoáng dương cầm nhẹ ý thơ

Ô kìa ! tha thướt áo ai bay ?
Trắng quá  chiều nghiêng bước liễu gầy
Thơ quá trong ngần trang sách mộng
Ai còn ngơ ngác bóng chim bay ?

Tối nay trăng sáng hơn đêm khác
Trăng sáng hay là em sáng trăng ?
Hồn ta phiêu lãng vườn trăng mộng
Tím cả rừng thu đứng ngỡ ngàng

Ta còn nhật nguyệt ta còn em
Chiều mộng hoa xưa mắt hạt huyền
Chao dao sóng cả bờ biên biếc
Thềm vắng ga nào chiều không Duyên ?

Thanh thoát nhạc lòng trăng tiễn thu
Vờn bay tóc gió thoáng sương mù
Lênh đênh sóng nước thuyền xa mãi
Quày quả ta về trăng viễn du …


Chu Thụy Nguyên

Hân hạnh giới thiệu

Thi / Ca / Nhạc sĩ: Miên Thụy

Rừng Thu Thay Lá

Thơ: Miên Thụy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ vãng buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


ĐÔI MẮT PHÙ VÂN

Mây về
núi đợi trăng lên
Bờ hoang cỏ dại
mây bềnh bồng trôi.

Lầu xưa
thưa tiếng em cười
Chờ nhau rượu nhạt
ai mời tiển ai ?

Nắng vàng hanh
ngõ thiên thai
Em ơi !
câu hát ru dài
giấc trưa

Rừng chen
lá thấp thêu thùa
Đò thưa vắng khách
gió đùa lạch khe

Rạc rời
sương khói le te
Quảy mưa
gánh nắng bộn bề ngược xuôi

Võng đưa kẽo kẹt
tạc lời
Vực em hiên muộn
trùng khơi ngóng chồng

Truông mờ
độc mộc long đong
Chờ quanh
ngó quất cầu vòng chân mây

Duyên trần 
nghiệp quả vần xoay...

Chu Thụy Nguyên

LÂU RỒI HOÀI VỌNG ĐÃ XA

Người phụ nữ u buồn tranh thủy mặc
Lã lơi chiều nương cánh mỏng đông phong
Sương mù thấp mặt hồ yên ả giấc
Nghĩ suy chi mà sương gió nặng lòng ?

Ai ngóng đợi bến Tầm Dương ngã bóng?
Thuyền ra khơi lâu lắc chẳng quay về
Hiên nhà cũ chiều hoàng lan đã nhạt
Biếng môi cười tâm dạ đã lê thê

Rừng vừa lạnh trăng ngã vàng tha thướt
Gối chăn đơn khuya lệ thấm tràn mi
Xao xác nhớ từng ngày vui hạnh ngộ
Đâu ai ngờ mau nước mắt chia ly.

Rắc chi lắm lá vàng bên hiên vắng
Đường mịt mờ kẻ bắc khóc duyên nam
Dòng sông cuộn âm thầm ra biển lớn
Có quay về than khóc chuyện trăm năm ?


Chuông tháp cổ đong đưa từng giọt lạnh
Khói nương chiều bóng nhạn vẫn mù tăm
Thon thả lắm gót hồng trên dốc cũ
Người đi rồi hình bóng đã xa xăm...

Thursday, August 21, 2014

MƯA ĐÀNH LÒNG ĐAU

Chút nắng hanh mộc mạc
                  Đâu đủ sưởi lòng nhau
                  Nhạc lòng hay mật đắng ?
                  Chia vội thuở ban đầu

                  Dấu cát buồn hư ảo
                  Có còn gót chân tiên ?
                  Rong chơi tình mê mãi
                  Rụng suốt nhánh ưu phiền

                  Mắt em nhìn diệu vợi
                  Xa khuất người chân mây
                  Non sông và gươm báu
                  Nỗi oan khiên từng ngày

                  Chưa tin đời lưu lạc
                  Chưa tin mình lưu vong
                  Mất quê hương tức tưởi
                  Nắng xưa còn bên sông ?

                  Ta viết từng nỗi nhớ
                  Ta ghi từng niềm đau
                  Xa mịt mờ Tổ Quốc
                  Bè bạn tóc trắng phau

                  Em có còn chốn ấy ?
                  Sương sớm lạnh cắt da
                  Gánh đầy hai vai mỏi
                  chạy chợ từng ngày qua

                  Ta vẫn còn thao thức
                  Dù khuya đã chìm sâu
                  Đêm nhú từng sợi bạc
                  Mưa bỗng chạnh lòng đau...

LẮNG CHỜ MỘT TIẾNG THƠ

em ơi ! phía bên kia bờ hoàng hôn tuyệt vọng
cơ hồ chi núi thẩm với mây mù
những con đường chìa tay rừng vẩy gọi
hạt mầm buồn than khóc cội nguồn xa.

em ơi ! là tiếng khóc bờ bên nầy ảo giác
nắm tay mù dò dẫm dắt chân đi
vai khét nắng chờ người lâu kiếp trước
quanh chân ta mòn mỏi bóng bây giờ

em ơi ! không thấy biển sao rì rào tiếng sóng ?
chỉ là mơ hay lòng gạn đục khơi trong ?
mắt đã mỏi đường chờ chim duỗi cánh
đời đá buồn hay ta hóa vô tri ?

em ơi ! chênh vênh dốc chân  lầm lũi bước
lời thơ xưa cháy rụi sẽ hôm mai
quanh góc phố mắt hoàng hôn thiếp ngủ
là bình minh chờ mãi lúc em về.

em ơi ! thay vì gió vay chi nhiều lắm nắng ?
nghiêng vai gầy run rẩy tím hoang vu
là đôi mắt của thơ em có biết ?
là trăm năm và thấp thoáng  sương mù …

          Chu Thụy Nguyên


KHI EM BUỒN

KHI EM BUỒN…
                            

Chiều nay sương khói bay về đâu ?
Đôi mắt giai nhân tím một màu
Chênh vênh hiu hắt mờ xa bóng
Tuyết trắng mơ hồ cánh hải âu.

Ta chẳng thấy mặt trời phương nao
Cành khô trơ tuyết giá ngập đầu
Chim dáo dác đường bay mù ảo
Thánh thót buồn lòng nàng mưa ngâu.

Sao chẳng khóc cho lòng vơi nhẹ bớt ?
Thác mưa tuôn và nắng sẽ hanh hao
Giữ chi mãi một trời hiu quạnh
Một mình em muôn vạn ngày sầu.

Biển đã chiều. Người về đã lâu
Thuyền đã xa con sóng bạc đầu
Em chưa về thùy dương khuất bóng
Dấu cát buồn xóa nhòa hư hao.

Biển đã chiều. Người về đã lâu
Cuộc trăm năm mắt lệ hoen sầu
Bên kia đồi bình minh rựng sáng
Chim chao cành hoa cỏ xôn xao…


             Chu Thụy Nguyên

Tuesday, August 19, 2014

Mùa Lạ

Tình cờ nhặt được Video clip của Đâu Nguyễn trên Youtube bài Mùa Lạ nên mang về trang nhà khoe với các bạn. CD: Mùa Lạ, Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bầy: Quỳnh Lan

Dáng Thu

Sáng tác: Nhật Vũ
Hoà âm: Quang Đạt
Trình bày: Tố Nga

Sắp bước sang mùa Thu...Thân mời cả nhà thưởng thức ca khúc DÁNG THU .qua tiếng hát Tố Nga theo điệu Tango

Monday, August 18, 2014

Chỉ một mùa thu

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ vãng buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Wednesday, August 13, 2014

Huế lỡ hẹn mấy mùa trăng

Thơ: Trần Thi Hà Thân
Nhạc; Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Video clip: Trần Thị Hà Thân

Trình bầy: Vân Khánh


Friday, August 8, 2014

Họa trăng đêm vu lan

Ngồi đây cầm bút họa vầng trăng
Bóng trắng soi mây bữa đến rằm
Kỳ hạn đến xem nơi Phật tịnh
Vu lan sẽ thấy ánh sao băng
Hiếu nhân hai chữ lo ghi nhớ
Nghĩa lễ đôi dòng viết để răn
Giữ được tấc lòng ngay với thẳng
Tâm an hòa hợp bởi thiền căn

Đông Hòa NCH
8.2014

Đối tửu

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc niệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.

Nguyễn Du

Dịch nghĩa

Ngồi xếp bằng tròn trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho ?
Sắc xuân thay đổi dần, chim hoàng oanh bay đi,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn.


'''''''''''''

SAY
Bản dịch của: Đông Hòa

Ngồi yên thả mắt thoáng chìm say
Nhìn dáng hoa bay cánh thả đầy
Sống mãi đời theo men đắng ấy
Chết rồi thân gửi mộ nơi đây
Xuân tan chim đã bay rời tổ
Ngày hết đêm qua tóc nhuốm mây
Mãn kiếp vui vầy cùng với rượu
Thế nhân thay đổi mặc tình ai

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
20.12.2008

**

Phố chiều

Phố chiều mùa thu đã về tới
Đường nhà em phơi xác lá vàng
Kỷ niệm xưa đã quay trở lại
Vẫn còn đây nỗi nhớ chưa tan

Phố chiều một mình đi lang thang
Đến bên dòng sông Cửu long giang
Nhìn về phía trời xa thăm thẳm
Như vừa thấy em giữa sóng mênh mang

Ngày tháng đã qua thời vụng dại
Một lần yêu em, một  thời đắm say
Một đời yêu em, vạn ngày ly xứ
Vì cô đơn thương xót một bờ vai

Phố chiều nay không còn người qua
Bước chơi vơi bóng tối nhạt nhoà
Tình ơi, vùng trái tim hóa đá
Vì nỗi chờ mong một người xa

Đông Hòa NCH
8.2014

Thursday, August 7, 2014

Mai Anh Đi Rồi

Thơ: Hoài Nam
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Nguyễn Hải

Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Thụy Long

Nhớ dáng xưa

(thuận nghịch độc)

Người thon dáng đẹp áo hoa hường
Mãi ngắm lầu trăng ẩn khói sương
Lơi lả nhạc tình mơ dạo khúc
Lặng thầm môi hát tiếng pha hương
Lời thương xót mãi hồn thu cảm
Mộng luyến lưu xưa bóng liễu thường
Rơi trắng sợi buồn năm tháng vọng
Người mong thấy cảnh nhớ ngàn phương

Đông Hòa NCH
8.2014

Wednesday, August 6, 2014

Labels


Ban điều hành CLB nhắc nhở các thành viên nên định vị bài post của mình vào phần label riêng
Lý do: Số thành viên càng ngày càng đông, nếu không bỏ vào phần label thì sau này muốn tìm lại bài đã post sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra những độc giả hâm mộ riêng có thể vào trang cá nhân để xem và tìm bài dễ hơn.
Ban điều hành CLB
Nguyễn Hải

Nhớ tình theo những giọt mưa

Giọt buồn mưa trắng không gian
Con đường xưa vắng hoang tàn cảnh khuya

Trở về từng bước lê thê
 Đứng bên triền dốc ủ ê cõi lòng

Nhớ người chờ tận cuối sông
Đò qua khúc nhặt hừng đông sớm ngày

Sầu ơi , hồn ta đã say
Cơn mê tình ái  như giày xéo tim

Rơi hạt nước mắt vô biên
Vì em nỗi nhớ vẹn nguyên giữa lòng

Bao giờ đến tiết lập đông
Buồn xin quay lại để thương xót nàng

Vũng lầy níu bước chân hoang
Còn chăng một giấc mơ ngàn đã quen

Giọt buồn mưa vẫn lênh đênh
Vùng thương nín lặng chông chênh lối về

Còn không lời nói hẹn thề
Để tình yêu vẫn say mê kiếp này

Đông Hòa NCH
8.2014

Tuesday, August 5, 2014

Lửa Hồng Trái Tim_(on piano)

Sáng tác: Nhật Vũ
Piano solo: Nhật Vũ



Ca Từ

Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim
Mơ em giấc sáng/ nhớ em giấc chiều
Yêu em thật nhiều/ như lá trên cây
Nhiều như sao sáng/ trên trời đêm nay

Tôi đã bao lần mơ đến bên em
Nhìn em rồi quên lời nói yêu em
Yêu môi ngây thơ/ và hương trinh mái tóc
Ngất ngây, ngất ngây/ mùi tóc bay vào hồn
ĐK:
Nhớ em thật nhiều/ nhớ em mùi tóc
Nhớ làn môi / nụ hôn, tình ban đầu
Ngày xưa yêu em/ ngày nay vẫn yêu em
Yêu em yêu với/ lửa hồng trái tim

Em có hay rằng/ tôi vẫn yêu em
Lời yêu còn đây/ người ở chân mây
Hương yêu đâu đây/ quyện vương trên mái tóc
Ngất ngây, ngất ngây/ niềm nhớ thương tràn đầy

Monday, August 4, 2014

Tận cùng một nỗi đau


Ngày tháng nào ra đi không trở lại
Cuộc tình nào đã xôn xao mê dại
Đường hạnh phúc đã mở ra trước mặt
Ôi nụ cười ánh mắt hồn ta mê say

Ngày tháng nào ta đã ở bên nhau
Vườn hồng mùa đã xuân mở cửa
Thấy cuộc đời là màu xanh bất tận
Gót chân trần đi qua ngõ hồn hoang

Ta ngỡ tình đôi mình bền vững mãi
Ngờ đâu một ngày buồn phải chia ly
Em đã đi cuối dòng sông định mệnh
Giọt lệ xót thương qua những hạn kỳ

Ngày tháng nào ngắm nàng trên mộ chí
Di ảnh vẫn còn nét đẹp trinh nguyên
Từ đây thôi đành muôn đời vĩnh biệt
Đau đớn hồn ta nỗi đau tận cùng

Đông Hòa NCH
8.2014

Thương tiếc mối tình xa

Một ngày buồn đứng bên dòng sông cũ
Nhớ con đò xưa cô lái áo hồng
Nhớ đêm trăng thu trở về xóm hạ
Ngắm nét mặt xinh đôi mắt dịu dàng

Tình như ngọn sóng say sưa cùng gió
Ta mê mang dệt khúc nhạc yêu đương
Ta thấy nàng cười duyên đôi môi thắm
Đã cùng hẹn thề chung sống trăm năm

Thời gian cũng trôi xa không trở lại
Đời cũng xa em , tháng ngày vời vợi
Tóc trắng cõi tình buồn đầy sương giá
Em có hay lòng ta thương xót vì em

Một ngày buồn giã từ dòng sông vắng
Cô lái đò xưa có về chở ta
Hay là bến năm nào theo duyên mới
Bỏ lại khách cô đơn thương tiếc mối tình xa

Đông Hòa NCH
8.2014

Sunday, August 3, 2014

Mùa thu ta nhớ em

Mùa thu với em bước trên lá vàng
Âm thầm nghe tiếng gọi của thời gian
Lời trăm năm của một đời ước vọng
Lời yêu thương gửi theo gió trên ngàn

Lời yêu thương trôi qua bến nghìn sau
Bỏ lại cho em những giọt nước mắt
Bỏ lại cho ta cơn say bất tận
Rũ buồn theo những câu nói giã từ

Ngày chia tay đã mấy mươi năm qua
Không gặp em ta thành người xa lạ
Tìm em hằng đêm trong những bức họa
Mà nghe hạnh phúc dấu trong nỗi sầu

Mùa thu ta đắm chìm trong kỷ niệm
Ngã đầu trên gối cỏ khô êm đềm
Hình bóng cũ hiện ra từ trước mặt
Mê ly những nụ cười không thể quên ....

Đông Hòa NCH
8.2014

Saturday, August 2, 2014

Than van


Em đừng đến bên tôi làm gì
Vì nỗi đau một đời để lại
Vì trái tim khô cằn sỏi đá
Biết có còn giữ được tình nhau

Thôi đành mang qua bến nghìn sau
Để chôn dấu những giọt nước mắt
Để quên em trong miền thơ dại
Ôi , nụ cười ánh mắt hồn nhiên

Em đừng thức đợi nhau hằng đêm
Để tôi không còn trông nhớ nữa
Để trái tim thôi còn lo sợ
Đời này ta phải đành chia tay ...

Ôi , một đời ta quen khốn khổ
Bước phiêu lưu trong cõi tình buồn
Nhận lấy của em lời tha thiết
Để vạn ngày gìn giữ một niềm thương

Đông Hòa NCH
8.2014

Tìm Em Trong Nắng

Sáng tác: Nhật Vũ
Hoà âm: Quang Đạt
Trình bày: Quang Minh

"chiều nay anh về..
"Tìm em trong nắng say mê
"Gió cuốn bụi mờ
"Cất bước dại khờ
"Mặt trời hốc hác chân còn bước
"Bụi vướng ngang đầu ..em ở đâu?...

.....
Đó là một phần ca từ trong bài hát TÌM EM TRONG NẮNG..mà Quang Minh sẽ gửi đến quí vị sau đây...