Friday, October 24, 2014

Mùa thu ta nhớ em

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Nguyễn Hải

Trình bầy/ Đàn: Nguyễn Hải

11 comments:

  1. Thật hân hạnh được làm người khán giả đầu tiên vào nghe anh NH buông lời ca cùng tiếng đàn thật tuyệt vời qua CK MTTGE...Nghe anh gọi tha thiết như vậy chắc EM Mùa Thu của anh không thể nào cầm được những giọt nước mắt yêu thương đó anh NH ơi ....
    Tuyệt vời lắm ...Hay lắm anh NH ơi ....
    Xin được vổ tay thật to chúc mừng người Ca Nhạc Sĩ NH và Thi Sĩ NCHiệp

    *Anh NHải ơi ,
    Anh nói HLP vào BV ????Có sao không anh NH ???nghe anh nói sơ qua làm TP sợ qúa .HLP đã khỏe lại chưa hả anh ???em lo cho HLP qúa .Cho TP gởi lời thăm HLP anh nhé .Cầu mong cho HLP mọi tai qua nạn khỏi ...
    Rất mến
    TP

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Tuyết Phan nhiều. HLP đã không có vấn đề gì, kết quả thử nghiệm cũng tốt, HLP vào bệnh viện nhiều lần lắm rồi nên cũng quen đi, mổ xương lưng 02 lần, thay khớp gối 02 lần, mổ đệm xương cổ 01 lần, 05 lần mổ chính chưa kể những lần mổ lẻ tẻ. HLP không bị tai nạn gì nhưng xương bị thoái hóa sớm, lần mổ lưng đầu tiên lúc mới trên 30 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy sửa soạn lên bàn mổ là anh lại lặng cả người nhưng cô ấy vẫn cười một cách can đảm đáng phục. Sau đó thì mọi chuyện lại trôi qua bình thường.
    Cảm ơn TP nhé.

    ReplyDelete
  3. Ôi thương cho HLP qúa ...vậy mà HLP can đảm ghê anh hả???Mà anh biết sao mà HLP đầy can đảm như vậy không nè ???
    Vì HLP có một Phu Quân tuyệt vời qúa luôn là điểm tựa thật an toàn nên dù cho đang đứng bên bờ vực cũng có vòng tay thương yêu che chở...bảo vệ...nên chị HLP không có sợ điều gì hết ...hihihihi... thiệt ngưỡng mộ anh N.Hải nhà mình qúa nha ...
    Cho TP gởi lời thăm HLP nha anh Hải .
    Mong chị mau khỏe để cùng CHÀNG sánh vai nhau với chiếc đàn trên vai ngao du ca ca hát hát như đôi Uyên Ương hạnh phúc ...
    TP

    ReplyDelete
  4. Bản nhạc với âm hưởng và giọng hát tuyệt vời , tha thiết từng lời vọng êm đềm như giòng sông chảy giữa mùa thu ....

    Chúc mừng và cảm ơn anh nhé
    Chúc anh chị vui khỏe để cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc
    Thân ái

    ReplyDelete
  5. Được tin chị Hà Lan Phương phải đi giải phẫu, xin chúc chị chóng trở lại bình thường để ca hát cùng chàng. Rất ngưỡng mộ anh chị cùng có chung 1 sở thích và cùng nhau qua những ngày sáng tác, đàn hát thật vui. Xin tò mò hỏi 1 chút, trong 2 người, người nào kéo người kia vào âm nhạc, hay là cả hai cùng thích cùng vào 1 lúc .

    Lời thơ anh Nguyễn Chí Hiệp luôn lãng mạn, còn các bài Đường luật thuận nghịch, cũng lãng mạn thì phải xếp loại là hàng hiếm.

    Cái Proshow này làm đẹp lắm, mà không thấy ghi là của DVB, chắc là anh Hải làm ? Và tiếng hát anh mạnh và truyền cảm lắm, nên hát nhiều hơn :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn anh Tuấn Mai ,
      Chúc anh và gia đình vui khỏe
      Thân ái

      Delete
  6. Thưa anh MAT, Nguyễn Hải biết chút ít về âm nhạc thuở còn thiếu thời và thầy dậy nhạc là nhạc sĩ Lan Đài, Năm 1992 khi tổ chức Đai hội thể thao bắc mỹ kỳ thứ 19 tại Arlington, có mời Nguyễn Ngọc Ngạn về trợ giúp trong chương trình dạ tiệc và dịp này Nguyễn Hải Hà Lan Phương có tập tành sáng tác bài đầu tay:"Mẹ tiễn con vượt biên" và cũng kể từ sau đó cả 02 dấn thân đam mê âm nhạc. HLP lần này không giải phẩu chì là soi ruột và kết quả tốt. Cảm ơn anh hỏi thăm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn anh Nguyễn Hải đã không ngại cho biết đường vào âm nhạc của anh chị ra sao . Anh Hải ơi, anh "thưa" làm mình ái ngại quá, thôi lần sau anh bỏ chữ "thưa" cho thân tình hơn nhé. Mình cũng xin tự thú là chẳng có biết gì về nhạc lý hết mà cũng chẳng hề chịu đi học nhạc đàng hoàng, nhưng từ năm 1971 đã liều mạng cứ viết ca khúc đại để tự an ủi cho qua 1 giai đoạn khó khăn trong đời.

      Delete
  7. Cứ theo đà phát triển này ... chả mấy chốc tiếng hát VƯỢT THỜI GIAN và cả KHÔNG GIAN của anh Nguyễn Hải ( Gìa Nhị ) được phong là giọng ca đầy NAM TÍNH của Câu Lạc Bộ Hahahaha ..... Đùa cho Vui ... Bài nhạc Boston được phổ từ bài thơ của anh Nguyễn Chí Hiệp
    rất hay, nghe BẮT TAI lắm ( không co phần của Bắt Tay và Bắt Mắt Hihihi )
    Giai điệu rất êm ái ... HNL đi soi ruột về nằm nghe PHU QUÂN hát chắc cũng đang tủm tỉm cười và KHEN trong loàng .... sao dạo này HÁT HAY THẾ ????? Hahahaha

    ReplyDelete
  8. Mãi mê đánh máy và chọc HLP thì lại đánh nhầm HLP thành HNL Hahahaha hèn chi nhiều người cứ hỏi Hà Lan Phương và Hà Nhật Linh có họ hàng anh em gì không Hahahaa ..... HỌ từ KIẾP TRƯỚC, ... kiếp này vẫn CÓ HỌ Hihihihi

    ReplyDelete
  9. CK trầm ngâm gợi vấn vương .Tưởng chừng lặng lẽ nhưng thôi thúc réo gọi tình ta.
    Cảm ơn anh với khúc thu mong nhớ.
    CHúc chi nhà mau khỏe để cùng anh dệt những note nhạc yêu thương.

    ReplyDelete