Thơ: Diệu Hiền
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Phối âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương
Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
Pages
Giới thiệu Tú Anh Store - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Những Trang Nhạc Thân Thương
Những Trang Thơ, Nhạc Liên Kết
Pages
Wednesday, January 31, 2018
Tuesday, January 30, 2018
Cô Học Trò Bé Nhỏ
Cô học trò bé nhỏ
Miệng hay cười vu vơ
Ngày ngày thích làm thơ
Ôm Guitar đàn hát
Cuộc đời tựa khúc nhạc
Lúc thăng bổng lúc trầm
Cô bé ngồi trầm ngâm
Suy tư mùa xưa cũ
Cuộc đời như cơn lũ
Lúc bão táp phong ba
Cô bé vẫn hát ca
Cùng vô vàn ký ức
Rồi những đêm thao thức
Những giọt ngắn giọt dài
Không biết chờ đợi ai
Mà lòng vang tiếng sóng
Có còn chăng hình bóng?
Của dĩ vãng đã xa
Của những ngày mưa qua
Hay chỉ là kỷ niệm?
Của một thời tô điểm
Của một thời không quên
Của một thời gọi tên
Của một thời... đã mất!
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 30/01/2018
Miệng hay cười vu vơ
Ngày ngày thích làm thơ
Ôm Guitar đàn hát
Cuộc đời tựa khúc nhạc
Lúc thăng bổng lúc trầm
Cô bé ngồi trầm ngâm
Suy tư mùa xưa cũ
Cuộc đời như cơn lũ
Lúc bão táp phong ba
Cô bé vẫn hát ca
Cùng vô vàn ký ức
Rồi những đêm thao thức
Những giọt ngắn giọt dài
Không biết chờ đợi ai
Mà lòng vang tiếng sóng
Có còn chăng hình bóng?
Của dĩ vãng đã xa
Của những ngày mưa qua
Hay chỉ là kỷ niệm?
Của một thời tô điểm
Của một thời không quên
Của một thời gọi tên
Của một thời... đã mất!
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 30/01/2018
Saturday, January 27, 2018
Friday, January 26, 2018
Màu Hoa Đỏ
Anh yêu màu hoa đỏ
Như dòng máu trong tim
Ngược xuôi bao nỗi nhớ
Và tình yêu êm đềm
Hoa đỏ rực bên thềm
Gọi mùa xuân về đó
Cầm trên tay một đóa
Mà nỗi niềm riêng mang
Em hãy hát trên ngàn
Cho bình mình đẹp nắng
Và đất trời im lặng
Nghe từng lời ca hoan
Em hãy về bên anh
Tiếng thì thầm nho nhỏ
Em ơi màu hoa đỏ
Là tình yêu của anh.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 26/01/2018
Như dòng máu trong tim
Ngược xuôi bao nỗi nhớ
Và tình yêu êm đềm
Hoa đỏ rực bên thềm
Gọi mùa xuân về đó
Cầm trên tay một đóa
Mà nỗi niềm riêng mang
Em hãy hát trên ngàn
Cho bình mình đẹp nắng
Và đất trời im lặng
Nghe từng lời ca hoan
Em hãy về bên anh
Tiếng thì thầm nho nhỏ
Em ơi màu hoa đỏ
Là tình yêu của anh.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 26/01/2018
Thursday, January 25, 2018
XA TÌNH
(Bài thơ này nhiều cách đọc)
Ai mãi xa tình cho em say đắm,
Nắng chiều xưa yêu dấu lãng quên rồi.
Ai mãi quên người cho em cay đắng,
Nhớ thương ai tình riêng khuất xa rời.
Chờ đợi ai biết có không người hỡi
Vấn vương tình xa mãi người ơi.
Ai thương nhớ để buồn mưa rơi rớt,
Mãi quạnh hiu xa vắng mất tình ơi.
💝PHƯỢNG THU💝
XA TỈNH
(Lời 2: Đọc ngược từ dưới lên)
Ơi tình mất vắng xa hiu quạnh mãi,m
Rớt rơi mưa buồn để nhớ thương ai.
Ơi người mãi xa tình vương vấn,
Hỡi người không có biết ai đợi chờ.
Rời xa khuất riêng tình ai thương nhớ,
Đắng cay em cho người quên mãi ai.
Rồi quên lãng dấu yêu xưa chiều nắng,
Đắm say em cho tình xa mãi ai.
Nắng chiều xưa yêu dấu lãng quên rồi.
Ai mãi quên người cho em cay đắng,
Nhớ thương ai tình riêng khuất xa rời.
Vấn vương tình xa mãi người ơi.
Ai thương nhớ để buồn mưa rơi rớt,
Mãi quạnh hiu xa vắng mất tình ơi.
💝PHƯỢNG THU💝
XA TỈNH
(Lời 2: Đọc ngược từ dưới lên)
Ơi tình mất vắng xa hiu quạnh mãi,m
Rớt rơi mưa buồn để nhớ thương ai.
Ơi người mãi xa tình vương vấn,
Hỡi người không có biết ai đợi chờ.
Rời xa khuất riêng tình ai thương nhớ,
Đắng cay em cho người quên mãi ai.
Rồi quên lãng dấu yêu xưa chiều nắng,
Đắm say em cho tình xa mãi ai.
Wednesday, January 24, 2018
Giáng sinh buồn
Thơ: Ly Ly Nguyễn
Nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương
Nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương
Monday, January 22, 2018
Sunday, January 21, 2018
-- HOA TÍM MỒNG TƠI (-5-) 2017JOHN ĐỖ TRƯƠNG- -CHÂN THÀNH CÃM TẠ.-QUI' THÂN HỮU-VĂN-THƠ -CA- NHẠC SĨ- CĐNV PARIS -CĐNVTN cs .HOA KỲ - CDNV AUSTRALIA- GD .ANH .CHI. Lee Nguyen -CDNVTN cs.BERLIN -GERMANY --HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU-CÙNG QUÍ KHÁN THÍNH GIẢ - ĐÃ ĐỒNG HÀNH -CỘNG TÁC -VÀ- ỦNG HỘ JOHN ĐỖ TRƯƠNG TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA -VÀ HIỆN NAY 2018-
Saturday, January 20, 2018
Thềm Xưa
Mai về qua phố cũ
đứng trên bậc thềm xưa
kỷ niệm còn nhắn nhủ
bao nhiêu tháng năm thừa
Anh vẫn còn ở đó
những bước dài theo nhau
bước cao và bước thấp
tất cả đã bạc màu
Ngày xưa còn in dấu
trên bậc thềm rêu xanh
tình như mây với gió
lúc em còn bên anh
Phố bây giờ lặng lẽ
đợi mùa xuân không còn
anh bây giờ bóng lẻ
tiếc mùa thu xa xăm.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 16/01/2018
đứng trên bậc thềm xưa
kỷ niệm còn nhắn nhủ
bao nhiêu tháng năm thừa
Anh vẫn còn ở đó
những bước dài theo nhau
bước cao và bước thấp
tất cả đã bạc màu
Ngày xưa còn in dấu
trên bậc thềm rêu xanh
tình như mây với gió
lúc em còn bên anh
Phố bây giờ lặng lẽ
đợi mùa xuân không còn
anh bây giờ bóng lẻ
tiếc mùa thu xa xăm.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 16/01/2018
Friday, January 19, 2018
Thursday, January 18, 2018
Wednesday, January 17, 2018
Tuesday, January 16, 2018
TA CHẲNG CÒN AI
Sao anh nỡ đành quên-Những Ngày xưa thân ái,
Thuở ban đầu- Yêu em bằng cả trái tim.
Cơn mưa lao xao- Giọt nắng bên thềm,
Mối tình xa xưa-Dấu chân kỷ niệm.
Chia tay hoàng hôn- Chín dòng sông hò hẹn,
Lặng lẽ nơi này-Em -Lạc mất mùa xuân.
Chờ phone của anh- Sao chưa thấy hồi âm.
Đợi bước anh về-Cánh chim bạt gió.
Đừng xa em đêm nay- Người về bỗng nhớ,
Cà phê một mình- Ta chẳng còn ai.
💝PHƯỢNG THU💝
Monday, January 15, 2018
-TÌNH XUÂN NHỚ HUẾ-CD - ALBUM -VOLUME-6-2018- NGUYỆN NGÀY XUÂN -( NHỮNG GIÒNG THƠ-PHỔ NHẠC JĐT ) 1--TÌNH XUÂN NHỚ HUẾ - 2---HOA TÍM MỒNG TƠI - 3--XUÂN NHỚ SÀI GÒN - 4--DĨ VÃNG CUỘC TÌNH - 5---ĐỜI VẪN CHO TA - 5--BÊN NHAU NGUYỆN CẦU - 6---MIỀN NAM QUÊ TÔI- -7--TÌNH ĐỜI CHO AI- -8--HỌA THI -NÀNG THƠ- -9--NỖI NHỚ VÀ HUẾ- -10-- NGUYỆN NGÀY XUÂN - THƠ -PHỔ NHẠC --NHÀ XUẤT BẢN FRANCE - USA-- JOHN ĐỖ TRƯƠNG-
Sunday, January 14, 2018
Saturday, January 13, 2018
Saturday, January 6, 2018
Vịnh gái Bắc

Hình minh hoa
Cô em gái Bắc mắt trong ngần
Duyên dáng lộ tràn áo tứ thân
Má thắm tô duyên đường nét cổ
Môi hồng đượm sắc kẻ thanh tân
Nữ nhi nội trợ chăm con cái
Phận gái tề gia phụ tướng quân
Trách nhiệm vuông tròn tâm khí phách
Kho tàng ẩn giấu thưởng dương trần!
Duyên Dáng
Cô em gái Bắc mắt trong ngần
Duyên dáng lộ tràn áo tứ thân
Trách nhiệm vuông tròn tâm khí phách
Kho tàng ẩn giấu thưởng dương trần!
Môi Hồng
Má thắm tô duyên đường nét cổ
Môi hồng đượm sắc kẻ thanh tân
Nữ nhi nội trợ chăm con cái
Phận gái tề gia phụ tướng quân!
Má Thắm
Cô em gái Bắc mắt trong ngần
Duyên dáng lộ tràn áo tứ thân
Má thắm tô duyên đường nét cổ
Môi hồng đượm sắc kẻ thanh tân!
Trách Nhiệm
Nữ nhi nội trợ chăm con cái
Phận gái tề gia phụ tướng quân
Trách nhiệm vuông tròn tâm khí phách
Kho tàng ẩn giấu thưởng dương trần!
Kho Tàng
Má thắm tô duyên đường nét cổ
Môi hồng đượm sắc kẻ thanh tân
Trách nhiệm vuông tròn tâm khí phách
Kho tàng ẩn giấu thưởng dương trần!
Cô Gái Bắc
gái Bắc mắt trong ngần
lộ tràn áo tứ thân
tô duyên đường nét cổ
đượm sắc kẻ thanh tân
nội trợ chăm con cái
tề gia phụ tướng quân
vuông tròn tâm khí phách
ẩn giấu thưởng dương trần!
Gái Bắc
mắt trong ngần
áo tứ thân
đường nét cổ
kẻ thanh tân
chăm con cái
phụ tướng quân
tâm khí phách
thưởng dương trần!
Friday, January 5, 2018
Đợi Một Mùa Xuân
Anh có biết xuân sắp về rồi đó
Thành phố bây giờ nhộn nhịp người qua
Em vẫn đợi chờ bóng dáng anh xa
Cho em thấy mùa xuân về bên cửa
Sài Gòn hôm nay chìm trong nỗi nhớ
Em vẫn một mình đi giữa đám đông
Anh đâu rồi anh có thấy em không?
Ngơ ngác giữa bao người đi qua lại
Xuân sắp về sao trong em vẫn vậy
Không có anh em chỉ thấy cô đơn
Không có anh sao em được dỗi hờn
Để em được nghe lời anh năn nỉ
Mùa xuân về em mơ điều giản dị
Hai đứa mình thôi em cũng đủ vui
Đi bên anh em sẽ nở nụ cười
Mùa xuân đó là mùa xuân mãi mãi.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 06/01/2018
Photographer: Son Hai Le
Nắng Gọi Chiều Phai
Bóng chiều rơi se sắt lòng cô lữ
Mãi bao năm biền biệt kiếp xa nhà
Đời ly xứ miệt mài thân đất khách
Nẻo phương nào mù mịt bước ai qua
Ngày đã vội tàn thay đêm thấp thoáng
Giữa chênh vênh trời đất đẫm cơn sầu
Màu nắng trong thuở xưa nào rơi hẫng
Dõi mong tìm từng yêu dấu nơi đâu
Bốn mùa thi nhau ngỡ ngàng trôi khuất
Gửi cô liêu xuyên suốt cõi tim người
Đáy mắt suy tư góc hồn thăm thẳm
Buổi khuya nào vương vấn bóng trăng vơi
Chiều biến nhanh cho nắng buồn man mác
Nắng lơ thơ ngây ngất ngẩn ngơ lòng
Gọi chiều phai giữa bốn bề quanh quất
Chỉ im lìm chiều hun hút mênh mông
Từ Tú Trinh
Thursday, January 4, 2018
Vịnh lão nhị " Nguyễn Hải"
Đầu năm mời đọc một thất ngôn tứ tuyệt:
Lão nhị nhà này thật tài ba
bẩy mươi nhưng chưa chịu là già
vẫn tung tăng soạn đoản thi lạ
vẫn nồng nàn hát khúc tình ca
Lão nhị nhà này thật tài ba
bẩy mươi nhưng chưa chịu là già
vẫn tung tăng soạn đoản thi lạ
vẫn nồng nàn hát khúc tình ca
![]() |
Hình chụp 12/2016 |
Wednesday, January 3, 2018
Tuesday, January 2, 2018
Khung Cửa Mùa Đông
Em ngồi bên khung cửa
ngoài kia gió lạnh đầy
mùa đông cùng nỗi nhớ
em ôm tròn trong tay
Trời vẫn còn chút nắng
mà lòng em lạnh se
làm sao cho đủ ấm
không có anh gần kề
Em vẫn là cô bé
ngày xưa anh đón đưa
rồi nghe em kể lể
chuyện tình mình trong mưa
Anh gọi em là nhỏ
em mĩm cười vu vơ
em nói anh nhớ đó
nhỏ một đời cho chừa
Em không còn nhỏ nữa
son phấn hồng trên môi
em ngồi bên khung cửa
nhìn tháng ngày êm trôi
Anh bây giờ xa lắm
em bây giờ bơ vơ
hồn sầu em trĩu nặng
nỗi nhớ thương đợi chờ.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 02/01/2018
ngoài kia gió lạnh đầy
mùa đông cùng nỗi nhớ
em ôm tròn trong tay
Trời vẫn còn chút nắng
mà lòng em lạnh se
làm sao cho đủ ấm
không có anh gần kề
Em vẫn là cô bé
ngày xưa anh đón đưa
rồi nghe em kể lể
chuyện tình mình trong mưa
Anh gọi em là nhỏ
em mĩm cười vu vơ
em nói anh nhớ đó
nhỏ một đời cho chừa
Em không còn nhỏ nữa
son phấn hồng trên môi
em ngồi bên khung cửa
nhìn tháng ngày êm trôi
Anh bây giờ xa lắm
em bây giờ bơ vơ
hồn sầu em trĩu nặng
nỗi nhớ thương đợi chờ.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 02/01/2018
Cô Gái Xuân Nồng
Cô gái xuân nồng vẫn là em
Áo tráng áo xanh áo đỏ đen
vẫn không bằng áo chòang mầu xám
khoác lên người chếnh choáng lòng ta
Ở em nét đẹp thật kiêu xa
tung tăng dạo phố nhìn thướt tha
quanh em hoa lá dường ủ rũ
khép nhìn nét đẹp em đi qua
Tờ lịch cuối cùng xuân đã đến
xuân về tô vẻ đẹp em thêm
phố xuân ong bướm vờn tô đẹp
đẹp cả mùa xuân đẹp cả em
Hà Lan Phương
Áo tráng áo xanh áo đỏ đen
vẫn không bằng áo chòang mầu xám
khoác lên người chếnh choáng lòng ta
Ở em nét đẹp thật kiêu xa
tung tăng dạo phố nhìn thướt tha
quanh em hoa lá dường ủ rũ
khép nhìn nét đẹp em đi qua
Tờ lịch cuối cùng xuân đã đến
xuân về tô vẻ đẹp em thêm
phố xuân ong bướm vờn tô đẹp
đẹp cả mùa xuân đẹp cả em
Hà Lan Phương
![]() |
Ảnh minh họa Phan Vy |
Monday, January 1, 2018
Giữa một chiều mưa
Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Trình bày: Hà Lan Phương
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Trình bày: Hà Lan Phương
Subscribe to:
Posts (Atom)