Saturday, December 28, 2024

Khúc thu ca

 Chiều Thu vương nhẹ khói sương

Gió hiu hiu thổi ven đường cỏ may

Vẳng nghe ai hát đâu đây

Lời ca tha thiết giải bày tình yêu

 

Thu về vàng cả trời chiều

Lá vàng óng ánh mỹ miều đầy sân

Nhón chân nhẹ bước ân cần

Sợ đau cánh lá ngại ngần chân em

 

Thu về chiều thật êm đềm

Hoà cùng tiếng hát Thu thêm mặn mà

Yêu Thu em cũng ơi à

Hát lên tấu khúc hòa ca cùng chàng

 

Lời ca tiếng hát mơ màng

Mơ về một cõi thiên đàng có anh

Thu về đẹp tựa trong tranh

Cùng anh viết nhạc, yêu anh trọn đời

 

HLP 10-23-2024

Lời kinh đêm 1

 

Lời kinh đêm như lời sám hối

Nhưng đam mê thúc hối cõi u mê

Lời kinh dẫn lối đi về

U mê níu chặt tứ bề không tha

 

Lời kinh đêm tự cõi ta bà

U mê tự cõi kiêu sa ra

Ta bà kiêu sa sát na

Điên điên đảo đảo Phật ma khó lường

 

Lời kinh đêm toả sáng màn sương

U mê tăm tối thật khó lường

Lời kinh sám hối một đường

U mê tăm tối một phương trời mù

 

Lời kinh đêm soi sáng âm u

U mê che phủ áng sương mù

Sắc không từ một cõi tu

Không không sắc sắc đên từ kinh dêm

 

HLP 11/26/2024

Lời kinh đêm

 

Trải giọt mưa thu trên từng nỗi nhớ

Mà nghe khắc khoải mối ưu tư

Ôi! những năm tháng tìm về quá khứ

Quên cả chính mình hiện hữu giờ

 

Đêm ám ảnh dưới hố lầy tư tưởng

Nỗi khát khao níu với tìm ngoi lên

Rồi khóc thầm với cõi đời vô nghĩa

Có tiếc thương cũng đã quá muộn màng

 

Đêm rắc đêm để tối thêm quá khứ

Em tìm em để tiếc nuối đam mê

Ngày tháng trôi qua với những ê chề

Em chẳng tìm được những gì mong mỏi

 

Những đam mê ẩn chìm trong góc tối

Chợt hiện về thúc hối nụ ngu ngơ

Hạt bụi trần gian cũng cảm thấy bơ vơ

Khi hiện hữu một hình hài bé nhỏ

 

HLP 11/24/2024

Saturday, December 7, 2024

TRĂNG- CHÀNG VÀ NÀNG

 TRĂNG- CHÀNG VÀ NÀNG 

(hay Chuyện Tình Hậu Nghệ -Hằng Nga) 


Chuyện ngày xưa kể lại

Có người vợ đẹp xinh

Đã thế còn tốt bụng

Rất yêu thương chồng mình.


Nàng uống thuốc trường sinh

Thành tiên phải về trời

Nhưng nhớ chồng, chững lại

Giữa bầu trời, thành trăng. 


Đêm khuya, chàng về đến

Khóc, ngẩng mặt gọi nàng

Vầng trăng nay sao sáng

Tựa dáng nàng lung linh.


Chàng bày lên hương án

Đặt món nàng thích ăn

Mong trời cao thoả nguyện

Gởi đến người vợ yêu.


Vầng trăng sáng yêu kiều

Sáng nhẹ nhàng đêm vắng

Từ trời cao lẳng lặng

Gởi đến chồng bình an. 


Từ đó ngày mười lăm

Chàng lại chờ trăng sáng

Nàng mỉm cười mênh mang

Cầu chúc chàng khang an. 


Miyn Nguyen


Ít ai biết rằng từ khi Hằng Nga bị Bông Mông (một trong các học trò của Hậu Nghệ) ép, phải uống lấy thuốc trường sinh Hậu Nghệ dặn nàng cất giữ, khiến nàng thành tiên bay về trời thì lòng nàng không hề muốn, nên cứ treo mãi giữa trời, thành ánh trăng kia, từ xa dõi theo dáng chồng yêu. 

Hậu Nghệ về trễ rồi, chỉ có thể bày hương án, đặt lên đó những món ăn nàng yêu thích, mong gởi đến cho người vợ yêu. 

Vợ chồng họ, yêu nhau nhiều đến thế, yêu nhau nhiều như thế, nhưng trái ngang đến thế, chàng ở mặt đất, nàng ở trời cao, biết làm sao đến gần, biết ngày nao gặp lại. Ngày tròn trăng hàng tháng, là ngày họ dành riêng cho nhau. Chàng lẳng lặng gởi nỗi nhớ niềm thương đến nàng. Và nàng cũng vậy, gởi đến chàng sự dịu dàng thanh mát, tĩnh lặng của vầng trăng, gởi đến chàng lời chúc phúc của bình an và mạnh khoẻ. 

Đêm nay, có người ngắm trăng nhớ người vợ yêu. 

Đêm nay, trăng cũng sà thấp, như nàng ngày xưa, thuở bên chàng ấp e. 

Trăng tròn vạnh, nàng mỉm cười. Chàng thấy lòng an tĩnh lại, cũng mỉm cười với trăng.

Miyn Nguyen 

Sat, Dec 7, 2024

Friday, December 6, 2024

SỢI THỪA

 Sợi Thừa 


(Mến tặng chị Hà Lan Phương) 


Nối làm chi những sợi tình thừa thải

Trói tim mình bằng nỗi nhớ đơn côi

Hãy thả đi theo mây gió lưng trời

Tình duyên bèo bọt, những lời mật thơm


Đêm mùa Thu, mưa ấp ôm, đèn ấm

Ta chong đèn, thắp sáng cõi tình mơ

Người đến bên, cảm ơn thật tình cờ 

Một thời tươi đẹp nên thơ thuở nào.


Người ra đi, giọt nước mắt cuộn trào

Bởi không nghĩ duyên tình nhạt đến thế

Phận đôi ta chỉ mỏng manh lá cỏ

Nên gió về, sợi tơ mảnh đứt nhanh


Buồn lắm đó, nhưng chúc phúc cho anh

Chúc người mới thay em chăm sớm tối

Quan tâm và chia sẻ trái ngọt lành

Miễn anh vui trên chặng đường còn lại.


Đừng lo nhé, dẫu rằng yêu anh mãi

 Nhưng yêu thì chẳng giữ để làm riêng

Anh cứ đi, rong ruổi với tình duyên

Sống thật lòng, thật vui bên người mới.


Sợi tơ kia, đã qua rồi, theo gió

Cả tình anh, em cũng trả cho mây

Tay gảy phím, lời ca nào em gởi

Khúc một mình, về giấc mộng Thu say 


Miyn Nguyen 

Fri, Dec 6, 2024

Thursday, December 5, 2024

LẶNG

 LẶNG 


Lặng thinh trong tiếng gió

nhấm cái lạnh đầu đông

Nghe mưa đi qua ngõ

Người vừa đứng bên song? 


Hàng cây đứng lặng câm

Lắng nghe đời chìm nổi

Tuyết trắng trời phai phôi

Xoá nhoà từng ký ức.


Bóng và hình sóng đôi

Cùng con đường mà lạc

Tiếng gió còn âm thanh? 

Khi mắt mờ kỉ niệm


Lẳng lặng núi nằm im

Nước dưới hồ chẳng động

Soi bóng tự ngàn năm 

Hồn thơ tự lên tiếng.


Miyn Nguyen 

6Dec 2024

Ta lặng im một đời 

Nghe tiếng gió mưa rơi

Nghe tiếng ai thổn thức

Người đi trong đơn côi 


Ta lặng im nghe em

Kể về chuyện đời người 

Nhìn chiếc lá về cội

Tan dần trong hư vô.


Ta và em cùng bước

Hai ngả của đời mình

Có khi nào sám hối

Để hồn ta lặng im.


Nguyễn Dũng