Tuesday, September 30, 2014

Cách post bài đơn giản, youtube, hình ảnh, comment và hình tặng



Cách Post bài của thành viên vào trang CLBTN Đơn giản (Step by step)

1/- Sign in vào gmail acc#. của thành viên (Acc# đã Author CLBTN)
2/- https://www.blogger.com/home sẽ thấy hiện ra:
          Câu lạc bộ thơ nhạc                 cây bút chì            view blog
          Blog của Gmail đã Author      cây bút chì            viêw blog
(Gmail này nếu không có blog sẽ không hiện ra)
3/- view CLBTN blog sẽ thấy hiện ra trang CLBTN và bên trên góc phải sẽ thấy: Gmail acc# của Author           new post              sign out
4/- Click vào new post sẽ thấy:
                                                góc trên bên phải:
                                           Publish"Mầu cam" Save, Preview, close
                                                                                      Post settings
                                                                                      Labels
                                                                                      Schedule
                                                                                      Permalink
                                                                                      Location
                                                                                      Options
                                                Bên trái:
Câu lạc bộ thơ nhạc Post, Post title:
Compose, HTML và những oftions khác
5/- Click vào labels sẽ thấy hiện ra một khung bên dưới với list tên thành viên và tiết mục
6/- Đưa chuột xuống click vào tên mình xong click thêm lần nữa vào tiết mục (Bài của mình sẽ được lưu trữ vào trang của mình và tiết mục mình vừa click)
7/-Trở qua bên trái đánh máy chủ đề vào phần post title, đánh máy bài thơ  hoặc information's vào ô chính (cả 2 đều ở dạng compose và fonts unicode.
8/- Click chữ publish mầu cam góc trên bên phải, nếu thấy hiện ra chữ share bên dưới thì click cancel xong view blog để thấy những gì mình đã thực hiện.
9/- Sửa chữa: bên dưới nội dung của bài post có dấu hiệu cây bút chì (chỉ hiện ra trong lùc sign in mà thôi), click vào cây bút chì và sửa chữa những gì mình muốn xong click vào update mầu cam xong view blog để coi lại.

Để post youtube:
Các bạn thực hiện từ step 01 đến 07
08/- Chuyển text qua HTML bằng cách click vào HTML bên dưới hàng post title.
09/- trên tận cùng góc phải có 03 dấu hiệu:          _  (Minimize)     !_! (restore down)    X(close) dấu hiệu của window, không phải dấu hiệu của trang web.
10/- Click vào _ (Minimizr)để đưa toàn bộ xuống dưới
11/- Click vào short cut của trình duyệt để mở youtube, (Các bạn có thể mở cùng lúc nhiều trang webs bằng cách này)
12/- tìm bài youtube các bạn muốn thực hiện "link youtube" sau đó bấm play để video hiện ra, bấm stop.
13/- Copy ember code
14/- Click mở trở lại trang CLBTN (click bên dưới sẽ hiện lên)
15/- Paster vào ô chính dưới cùng của phần information's,(text trong dạng HTML)
16- Click Publish xong view blog sẽ thấy hiện ra video clip của youtube và information's

Cách post hình ảnh:

Thực hiện từ 01 đến 07
08/- Click vào ô insert image của hàng Compose, HTML, xxx, xxx, xxx sẽ thấy hiện ra 01 khung
09/- Click vào choose files sau đó select file name và open
10/- Sau khi xong click vào add selected
11/- click vào hình sẽ hiện ra những oftions: Small, medium, large vân vân, click vào mình muốn
12/- Clich vào publish xong view blog tiêp tục.

Cách post hình vào comments

Sau khi viết comments, bạn muốn tặng hoa, hình vỗ tay vân vân
1/- Sign in vào email acc# của bạn.
2/- Click vào comments của bài mình muốn comment.
3/- Click vào _ (Minimize) để đưa trang CLBTN xuống dưới
4/- Mở lại trình duyệt, vào Google tìm hình ảnh muốn "Hoa hồng chẳng hạn"
5/- Copy Image location
6/- Đưa trang CLBTN lên trở lại
7/- Paster vào bên dưới phần comments
8/- đánh máy vào đằng trước và đằng sau link :[img]linklinklink[/img]
9/- publish là xong phần comments và hình tặng.

Xin ghi nhận: Cách post bài này để giúp cho các bạn không rành lắm việc xử dụng máy vi tính nên có hơi chi tiết, riêng các bạn rành rẽ về máy tính có thể vào trang thông báo để thực hiện post bài theo hướng dẫn của anh MAT. Cảm ơn

Monday, September 29, 2014

Một sớm thu về


Một sớm thu về qua ngõ nhà
Em ngồi đây nhớ người đi xa
Đời lữ khách vai trần áo bạc ..
Đường thiên lý mơ về dáng hoa

Một sớm thu về lòng thiết tha
Giấu trong tim những giọt lệ nhoà
Người hỡi, cuối vùng trời cách biệt
Phút giây nào nhớ tình đôi ta

Em vẫn còn đây chồng thư cũ
Từng lời gửi gấm thật êm đềm
Cho em những ước mơ tồn tại
Dáng xưa trong lòng chẳng thể quên

Một sớm về cỏ sương ướt mềm
Hoa úa tàn lá cũng vàng phơi
Và em không còn thức đợi nữa
Giấc ngủ buồn đi vào thiên thu

Đông Hòa
9.2014

Thoáng xưa

Thuyền chở tôi về bến tương tư
Nửa bờ trăng ấy đã bơ vơ
Nửa hồn tôi gửi qua miền nhớ
Những hạt lệ sầu ướt cỏ khô

Thuyền chở em qua rồi kỷ niệm
Áo cưới cô dâu đẹp lắm thay ....
Áo tôi đã bạc màu sương gió
Giấu mặt giữa đời sợ mỉa mai

Lẵng lặng mấy mươi năm qua vội
Tóc xanh hoá bạc sợi buồn rơi
Gối mỏi chân chùng đi không vững
Lầm lũi trôi theo ngọn sóng đời

Thuyền chở đôi mình về quá khứ
Thấp thỏm cuối trời nhạt khói sương
Hai vì sao lạc trong vùng nhớ
Chỉ còn dấu vết của ngày xưa

Đông Hòa
9.2014

Xin một lời ủi an


Nếu một mai em là thiếu phụ
Còn có ai đến làm người tình
Ôm ấp những đêm buồn lặng lẽ
Lau khô những giọt lệ vô biên

Đêm trần gian mưa gió điên cuồng
Mỗi khi thức giấc thấy cô đơn
Chiếu chăn lạnh ước vòng tay ấm
Mượn cùng nhau giấc mộng ái ân

Sớm mai trở dậy chỉ một mình
Tình nhân không thấy nỗi sầu vẹn nguyên
Trách sao con thuyền vội xa bến
Để em nuối tiếc một đời bơ vơ

Nếu ngày mai thu đến cỏ buồn
Em quen giấc ngủ đời xót thương
Lá rơi phủ đầy ngôi mộ nhỏ
Kinh đời mỏi mòn lời ủi an

Đông Hòa
9.2014

Sunday, September 28, 2014

Chuyến thăm Cao Ngọc Dung/Lý Quang Chính/Trần Hải Bằng và các bạn



Chuyến đi đầy thú vị, đầy tình người và tình nghệ sỹ.
Cảm ơn sự tiếp đón đầy tình người của nhạc sĩ: Cao Ngọc Dung và phu nhân, nhạc sĩ Trần Hải Bằng, nhạc sĩ  Lý Quang Chính, Hùng và phu nhân cũng là em rể của Cao Ngọc Dung.
            Trở về Long Hải trong chuyến du ngoạn Đà Lạt đầy thơ mộng, trời như cũng chiều lòng viễn khách với thời tiết mát dịu. Lấm tấm vài hạt mưa phùn bay trong gió
chiếc xe bao 7 chỗ lăn bánh thật nhẹ, thật cẩn thận với tài điều khiển điêu luyện của bác tài. Đến Long Khánh ngả ba dầu dây rồi cua heo thì bỗng chợt có 02 người ngồi xe gắn máy chạy trờ đến báo hiệu, nhìn ra thì biết là Cao Ngọc Dung và người ngồi sau trông cũng giống CND lắm,  HLP đóan là anh của CND nhưng sau khi đến nhà mới biết là nhạc sĩ Trần Hải Bằng "hóa ra là nhạc sĩ tài ba thì đều có phong cách như nhau nên nhìn tưởng lầm"
            Theo xe đến nhà CND, vừa đậu và xuống xe, cả Ng. Hải và HLP đều ngạc nhiên đến hốt hoảng về sự tiếp đón của vợ chồng CND / Huyền Ái, Huyền Ái và cô em gái ăn mặc thật lịch sự đứng cửa chờ với dàn camera thâu phim như tiếp đón nhân vật *star*, đằng sau trong nhà văng vẳng những bài nhạc do Ng. Hải & HLP sáng tác post lên trong 4H. Thật xấu hổ và cũng thật cảm động, xấu hổ vì Ng. Hải HLP lúc nào trong lòng cũng nghĩ mình chẳng là gì cả sao lại được tiếp đón long trọng thế này?, cảm động đến rơi nước mắt vì vợ chồng CND và các bạn đã dành cho Ng. Hải HLP niềm ưu ái và sự tiếp đón đầy tình người, đầy tình nghệ sĩ.
            Bữa tiệc thật thịnh soạn, thức ăn trên bàn nhiều như tấm lòng rộng mở của CND và các bạn, Trong tiệc, HLP đã mở đầu bằng bài hát Không còn mùa thu, sáng tác Việt Anh do CND đệm guitar thùng, sau đó Hùng hát 01 bài nhạc do CND sáng tác và do người tình trăm năm của anh đệm guitar, bài nhạc đã hay và anh hát thật điêu luyện với tiếng guitar của bà xã, có một nét đặc biệt gây ấn tượng vì thông thường các đức lang quân thường đệm đàn cho nàng hát nhưng ở đây thì ngược lại gây nhiều chú ý. Sau cùng do yêu cầu nhiều lần Trần Hải Bằng đã phải chiều lòng cầm đàn guitar tự đệm và hát nhạc do anh sáng tác, giọng anh cao vút tình tự qua lời nhạc thật sâu lắng khiến thính phòng im lặng lắng nghe, một bài nhạc thật thuyết phục và thật diễn tả gây ấn tượng. Càng nghe các bạn, Nguyễn Hải càng thấy mình thật nghèo nàn trong sáng tác nên thật lòng dù cây rìu đã mài tới mài lui rất bén vẫn không dám múa.
            Một nhân vật chưa được nói đến là nhạc sĩ Lý Quang Chính, trong anh em CND thì Lý Quang Chính vai lớn nhất nhưng vì tuổi bằng nhau và lại là bạn từ bé nên coi nhau như bạn thân thật thú vị, Lý Quang Chính vai lớn nhất nhưng nhỏ con nhất, Hùng vai nhỏ nhưng cao to và là đấu thủ nhiều bộ môn: Quần vợt, voley ball pingpong vân vân, tiếc là không có thì giờ để Ng. Hải và HLP giao lưu quần vợt nhưng sẽ có một dịp khác, hy vọng trước khi Ng. Hải phải chống gậy Hahaha. Trở lại Lý Quang Chính, anh là nhạc sĩ dậy đàn guitar classical, bây giờ ngón tay anh bị thương tật nên đàn không được như xưa thật đáng tiếc vì Ng Hải không được nghe Capri Sal Arab dịp này, một bài nhạc mà Ng. Hải mê nghe từ nhỏ với đàn guitar.
Nguyễn Hải & Hà Lan Phương


Saturday, September 27, 2014

Sầu mưa thu

Mưa giá buốt hồn em chợt tím
Giấc mộng buồn thiêm thiếp rừng thu
Lá vàng phủ lấp vùng đỉnh nhớ
Người đã xa rời sao vẫn thương

Mưa trắng xóa biển chiều sóng vỗ
Thuyền ai có nhớ được bến bờ
Nhớ em gái nhỏ bên gác lạnh
Giọt lệ tương tư ướt má môi

Bây giờ tháng bảy trời mưa ngâu
Chức Nữ, Ngưu Lang hội cõi sầu
Cầu Ô thước ấy dài thăm thẳm
Mỗi lời nói gọi đắng lòng nhau

Mưa tối cả một vùng trăng mộng
Chị Hằng giấu giếm nửa vầng son
Nàng ơi, thương xót thêm chi hỡi
Để khách sông hồ mãi khổ tâm

Đông Hòa
9.2014

Thursday, September 25, 2014

Đà Lạt dinh Bảo Đại

Hoàng hậu ơi! Trẫm muốn lập quý phi????
"để trả lời câu hỏi Hoàng Hậu đâu của lão nhất"

Tình cờ tìm lại được đúng chiếc xe thời vàng son cũ

Hai Vì Sao Lạc

Sáng tác: Anh Việt Thu
Hoà âm & trình bày: Nhật Vũ





Wednesday, September 24, 2014

Mùa thu ước mơ


Sớm mùa thu qua chợ Đông Ba
Chừ em mua hoa hay dạo phố
Bỗng chợt thấy nét mặt hớn hở
Rằng có phải là đang rất vui

Thả bước chân về qua dốc cũ
Sương sao còn đọng cuối chân mây
Em nhoẽn miệng cười tươi đến vậy
Thế nên người ngắm cũng bâng khuâng

Sông Hương Giang lửng lơ thuyền đậu
Cầu Trường Tiền phơi gió trên cao
Răng sáu vài mười hai nhịp chẳng
Chia sẻ cùng em những lo âu

Nớ mà em có biết gì đâu
Một người chờ đợi đã quá lâu
Kể từ lúc chim vàng anh thỏ thẻ
Tình yêu mở cửa trái tim sầu

Vậy thì mình hãy đến bên nhau
Mượn thế gian này lời thệ ước
Sẽ cùng em đi về phía trước
Nơi cội nguồn hạnh phúc tương lai

Đông Hoà
9.2014

Tuesday, September 23, 2014

Buồn em giữa bờ biển xanh

Em nằm đây cuối bờ biển xanh 
Thấy nắng vàng thênh thang nỗi nhớ 
Con thuyền xưa ngỡ như duyên nợ 
Giữ đời em trong nỗi buồn phiền 

Mùa thu về hắt hiu ngọn gió 
Buồn em co ro ngõ vắng người 
Cúi đầu chứa chan những hạt lệ 
Khóc cho tình yêu đã xa xôi ..... 

Thời gian lâu quá có phải không 
Vì đâu em sống trong cô đơn 
Vì đâu mỏi mòn nhìn sóng biển 
Tìm ai trong giấc mơ tận cùng 

Bây giờ em vẫn mơ và ước
Hương cỏ nồng nàn giấc ngủ say 
Người ơi , tình em vẫn chờ đợi 
Người lữ khách và con thuyền về đây

Đông Hòa 
9.2014

Sunday, September 21, 2014

Làm vua

Muốn làm một ông vua tốt thật khó
Thuận Trị khi bỏ đi tu đã giáo huấn Khang Hy:"Muồn ổn dịnh và được lòng dân con phải luôn nhớ Vĩnh bất gia phụ"
Hình chụp Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt





Saturday, September 20, 2014

Buồn xưa


Che phủ đời em, ngọn lửa buồn
Âm ỉ trong tim với thời gian
Ngày đi qua rồi không trở lại
Mỏi gót đường trần kiếp ly hương

Mỗi đêm chia sẻ cùng giọt lệ
Em khóc cho cuộc tình năm xưa
Người đã về nơi xa biến nhớ
Hiu hắt trong khói sương phù du

Bây giờ đã thấy dáng mùa thu
Lá rơi theo gió cuốn xa mù
Lá buồn theo một lời than vãn
Vì đâu thương xót lời giã từ

Em rồi sẽ phải cố tìm quên
Một mối tình buồn trong dĩ vãng
Một giấc ngủ không còn nỗi nhớ
Thức dậy vui cùng em
                    sẽ là ánh sáng ban mai

Đông Hòa NCH
9.2914

Friday, September 19, 2014

Buồn theo hạt mưa

Mưa chiều nay ngồi lại bên quán vắng
Nhìn từng giọt cà phê đen rơi rơi
Kỷ niệm thoáng qua đây vùng biển nhớ
Ôi , ta nhớ em tự thuở nào yêu người

Mưa chiều buông gió lạnh lùng bay đi
Đời lữ khách mang nỗi buồn chia ly
Mỏi mắt trông về nơi phố thị
Tìm dáng ngày xưa in dấu trong tim

Tình ơi ,
Day dứt trong tim vô vàn nỗi nhớ
Ta vẫn còn đây lời hứa năm nao
Thấm đầy những giọt nước mắt cay đắng
Biết bao giờ chúng mình gặp lại nhau

Mưa còn rơi trên lối qua đường cũ
Lá vàng bay đã phủ kín vùng mơ
Hoa đêm thôi nở , nỗi buồn duyên nợ
Đành thôi từ đây cách xa nghìn trùng

Đông Hòa
9.2014

Hương Giang

Thursday, September 11, 2014

HOANG TƯỞNG

Sớm mai tuổi hồng
Người về tha thướt
Nắng soi gương lược
Vân vê búp xinh

Băng qua bình minh
Níu đời ở lại
Môi hồng con gái
Thơm nồng duyên mơ

Hái trộm vần thơ
Bao điều hối hả
Thương đôi mắt lạ
Mê mải tìm nhau

Chiều dừng bên cầu
Nghe mưa héo hắt
Ước chi giáp mặt
Sao người bỏ đi ?

Bóng chim xuân thì
Còn rong ruỗi mãi
Riêng mình ở lại
Mơ trời thiên di …

Chu Thụy Nguyên


Bà Nà "thắng cảnh Đà Nẵng"

Hình chụp đỉnh núi Bà Nà căn cứ đóng quân của Pháp 1901 nay được khai thác thành khu du lịch, du khách phải đi cap treo (Cable car) 20 phút từ mặt đất đến đỉnh núi cao vút.

02 cô bé người England trong đoàn và HLP trở thành người thông dịch không công
Cửa hầm rượu của quân đội Pháp để lại và HLP sau khi đã say xỉn
Tượng Phật Thích Ca to lớn trên đỉnh núi

Vườn hoa trên đỉnh núi cao

Sunday, September 7, 2014

Vô tình

Vô tình nhặt lá khô mùa thu
Từng chiếc bay theo ngàn nỗi nhớ
Tôi bên em như là duyên nợ
Trăm năm mơ ước chuyện vợ chồng.

Vô tình nhặt tuyết mùa đông giá
Màu trắng như lòng em tinh khôi
Màu trắng áo em rời lớp học
Bước chân về qua ngõ nhà tôi

Tình yêu và em đã đây rồi
Cầm tay một thoáng trong tim bồi hồi
Cầm tay nghe ấm êm giấc mộng
Ngỡ như hạnh phúc về bên chúng mình

Ngày mai xuân đến trước sân thềm
Áo dài khăn đống chúng mình nên duyên
Rượu đầy ly giao bôi hợp cẩn
Tiệc mừng thắm thiết ngày vui chung

Đông Hòa
9.2014

Tự tình cùng trăng


Saturday, September 6, 2014

Than trách một mình

Ngày vắng em chỉ còn nỗi cô đơn
Cuộn mình chiếu chăn giấc ngủ ơ hờ
Người đã xa xôi tận phương trời nhớ
Còn lại nơi đây kỷ niệm trong mơ

Ngày vắng phố mưa không còn bóng người
Một mình em bên ly cà phê đen
Ngắm từng giọt buồn rơi rơi đáy cốc
Ngỡ rằng có anh bên nhau tâm tình

Đã bao nhiêu năm rồi anh có biết
Em đợi chờ một tiếng nói yêu em
Lời của trai tim mà anh giấu giếm
Để em buồn , để thấy lệ em rơi

Ngày vắng bên đường nhìn lá me bay
Em nhớ trường xưa , góc phố nơi này
Em nhớ bàn tay anh em vịn lấy
Bước lên vỉa hè mưa ướt gót giầy

Bây giờ đã tháng bảy trời cũng mưa
Mà anh cả một đời này xa vắng
Tìm nhau em cũng  biết là không thể
Nên em đành than trách riêng một mình

Đông Hòa
9.2014

Bức họa tình yêu

Bức hoạ tình yêu

Em vẽ cho đời những bức tranh
Người mang trở về treo lên vách
Ôi , nụ cười vấn vương hồn khách
Cuốn vào trong giấc mộng ái ân

Em vẽ cho đời đoá hoa xuân
Từng nét pha màu vàng hoàng cúc
Ngây ngất khách tình nhân tìm đến
Mua lấy cuộc vui , ta lỡ bước cùng em

Đêm hằng đêm đi qua phố hoạ
Kiếm tìm những bức vẽ thân quen
Nhìn cuối góc có dấu ghi quen thuộc
Giọt lệ rơi ướt cả tâm hồn người xem

Em hỡi, tình là gì hỡi em
Thế sao lòng ta nhớ thương vô cùng
Ngày quay quắt trông về cuối phố
Đời chờ nhau chẳng biết đến bao giờ

Đông Hòa
9.2014

Hà nội tình xưa

Hà Nội ngày xưa ta quen em
Giữa đêm trăng đứng bên hồ rộng
Lao xao ngàn lá ru lời vang vọng
Dáng xuân tha thướt trên bậc thềm

Hà Nội ngày xưa chẳng thể quên
Nhớ áo trắng vạt bay nghiêng đường gió
Nhớ tiếng giày khua đi về cuối ngõ
Lá thu vàng theo gót chân đời rơi bay

Hà Nội ơi , ta một lần gặp gỡ
Hà Nội ơi , ta một lần bỡ ngỡ
Vì yêu em như là duyên nợ
Cuộc tình đời gửi cho kiếp người

Hà Nội ơi , những giấc mơ hồng
Tình trao nhau kỷ niệm vui buồn
Nắm tay em đứng giữa trời rộng
Với ước mơ một đời thủy Chung

Hà Nội ơi , ngày em ra đi
Đã lâu không trở về phố cũ
Chẳng còn nhớ mùa thu lá rụng
Chẳng còn nhớ ngày mình bên nhau

Bây giờ lòng vẫn giữ niềm đau
Mỗi tối trông về nơi hò hẹn
Mặt nước im lìm còn nguyên vẹn
Mà người xưa chẳng biết ở nơi nào....

Đông Hòa
9.2014

Friday, September 5, 2014

Lời ru mẹ

(thuận nghịch độc)

Lời ru nhớ mẹ tiếng hò ơi
Rụng lá sầu thu mộng đón rồi  
Lơi lả dáng mơ trăng khuyết vợi
Vấn vương hồn cảm mắt rung rơi
Vơi đầy nỗi hận sầu non nước
Nặng vẫn tình thương mãi kiếp đời
Dời đổi mấy năm dài vẫn đợi
Ơi à , tiếng mẹ nhớ đành thôi

Đông Hòa
 9.2014

Mưa chiều

(thuận nghịch độc)

Mưa ướt phố chiều cảnh vắng buồn
Quán hàng thưa lạnh nước rơi tuôn
Thưa đường lối cũ quen ngày tháng
Rụng lá thu bay nhẹ cánh chuồn
Vừa mới đến theo mơ niệm ý
Vậy nên thương nhớ mộng tìm luôn
Xưa nào bến đợi tình nhân hỡi
Mưa ướt phố chiều cảnh vắng buồn

Đông Hòa
 9.2014

Wednesday, September 3, 2014

Thu buồn gửi Huế vào mơ

(thuận nghịch độc)

Thu buồn gửi mộng đến tìm ai
Bến đợi thuyền mơ dấu nguyệt đài
Mù trắng cảnh mây soi bóng liễu
Lặng thầm đêm Huế nhớ nàng mai
Lu vàng phố chợ đèn mờ toả
Nhẹ sáng đường mây bóng trắng cài
Ru khẽ mệ chờ con giấc ngủ
Thu buồn gửi mộng để cùng say

Đông Hòa
9.2014

Thiên thu

Ngày trở về quê hương tuổi nhớ
Những dòng kỷ niệm thuở ngày xưa
Tình năm cũ đôi bờ vỹ tuyến
Ngấn lệ buồn rơi giữa chiều mưa

Ôi, dòng sông nước chảy về biển
Biển của mẹ ôm ấp nỗi niềm
Biển của thuyền đưa anh rời bến
Qua xứ người nỗi nhớ vô biên

Đời còn giữ lại hình bóng em
Đi giữa hoàng hôn vạt áo mềm
Trước gió thả bay hồn trinh nữ
Ngõ vào đời sóng gió triền miên

Bây giờ mấy mươi năm ngủ yên
Đất mẹ giữ em như lời nguyền
Đất mẹ như mái nhà hạnh phúc
Vỗ về em giấc ngủ thiên thu ....

Ngày trở về anh khóc vì em
Ôi, những giọt nước mắt cuồng điên
Rơi xuống ướt tóc mờ di ảnh
Tình ơi, thương xót một đời em

Đông Hòa
9.2014

Hình chụp Ng. Hải & HLP

Khoe cùng mọi người hình chụp dưới chân núi Long Hải Sept. 01/2014


Tuesday, September 2, 2014

Nhớ mong

(thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc)

1.
Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong
Khuyết trăng đêm đợi vấn vương lòng
Ngày qua đón vọng buồn xa xứ
Mộng đến tìm yên lặng cuối song
Bay nhẹ giấc mơ hồ trúc liễu
Lạnh thêm hồn rũ bóng sao sương
Đày lưu cảnh cũ như vừa thấy
Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong

Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay
Thấy vừa như cũ cảnh lưu đày
Sương sao bóng rũ hồn thêm lạnh
Liễu trúc hồ mơ giấc nhẹ bay
Song cuối lặng yên tìm đến mộng
Xứ xa buồn vọng đón qua ngày
Lòng vương vấn đợi đêm trăng khuyết
Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay

2.
Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay
Phố dạo chiều mưa thấy dứt ngày
Mù mịt cảnh xa trời bấc thổi
Dật dờ sương lạnh khói hơi bay
Ru lời tiếng hát câu hờ hững
Chậm phím nương tay ngón đọa đày
Vù khẽ giấc mơ tình luyến mộng
Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay

Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu
Mộng luyến tình mơ giấc khẽ vù
Đày đoạ ngón tay nương phím chậm
Hững hờ câu hát tiếng lời ru
Bay hơi khói lạnh sương dờ dật
Thổi bấc trời xa cảnh mịt mù
Ngày dứt thấy mưa chiều dạo phố
Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu

3.
Cay đắng rượu này ly cạn vơi
Nữ nhi tình ái mộng xa vời
Ngày thêm tháng bảy năm chờ đợi
Cảnh vắng mùa đông tuyết lạnh phơi
Bay trắng nửa vầng soi trước biển
Rũ vàng khuôn nguyệt khuyết bên trời
Đày lưu chốn cũ nơi ly biệt
Cay đắng rượu này ly cạn vơi

Vơi cạn ly này rượu đắng cay
Biệt ly nơi cũ chốn lưu đày
Trời bên khuyết nguyệt khuôn vàng rũ
Biển trước soi vầng nửa trắng bay
Phơi lạnh tuyết đông mùa vắng cảnh
Đợi chờ năm bảy tháng thêm dài
Vời xa mộng ái tình nhi nữ
Vơi cạn ly này rượu đắng cay

4.
Bùi hay ngọt đắng vị hương cay
Bạn viếng đêm buồn tiệc vắn dài
Lui khẽ bước chân quanh phố muộn
Lặng thầm đường tối cảnh mưa bay
Mùi thơm nụ trắng quỳnh hoa nhớ
Gió thoảng trời khuya giấc mộng đày
Vui ngỡ thấy xưa ngày tết muộn
Bùi hay ngọt đắng vị hương cay

Cay hương vị đắng ngọt hay bùi
Muộn tết ngày xưa ngỡ thấy vui
Đày mộng giấc khuya trời gió thoảng
Nhớ hoa quỳnh trắng nụ thơm mùi
Bay mưa cảnh tối đường thầm lặng
Muộn phố quanh chân bước khẽ lui
Dài vắn tiệc buồn đêm viếng bạn
Cay hương vị đắng ngọt hay bùi

5.
Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay
Đến về đông vắng cảnh nơi đày
Trà sương giọt đắng môi tê tái
Khách lữ tình cuồng mộng thả bay
Da trắng lộ bờ đôi nguyệt vũ
Nhủ hoa mờ ngực bóng thon dài
Xa người nhớ cũ đêm lưu luyến
Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay

Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha
Luyến lưu đêm cũ nhớ người xa
Dài thon bóng ngực mờ hoa nhủ
Vũ nguyệt đôi bờ lộ trắng da
Bay thả mộng cuồng tình lữ khách
Tái tê môi đắng giọt sương trà
Đày nơi cảnh vắng đông về đến
Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha

Đông Hòa
9.2014

Tham khảo âm nhạc

Do đề nghị hợp lý của anh Mai Anh Tuấn cũng là 01 trong 03 Admin, kể từ nay tất cả những bài viết  tham khảo về âm nhạc, thơ văn, xin các bạn gửi vào gmail group của hội và mọi người có thể góp ý với nhau tại đây, như vậy sẽ không choán chỗ của trang blog. Label Tham khảo âm nhạc của trang blog có thể được thay đổi hoặc giữ nguyên để trích đăng những bài hoặc phần lợi ích của bài một cách ngắn gọn.

Ban điều hành