Friday, November 10, 2017

Xin người đừng yêu tôi

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
bởi đời tôi chỉ là kẻ mồ côi
nhớ về em, buồn rơi trên khóe mắt
sao niềm vui nhìn thấy quá xa xôi

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
ước nguyện buồn trên nét chữ long lanh
chiếc hôn mơ chỉ là cành mây rũ
hứa hẹn gì bên cửa gió mong manh

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
chốn tha phương, nắng gió cũng gầy đau
kẻ đi xa đã quên đời dĩ vãng
nói thêm buồn khi tuổi dại hư hao

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
bước chân xưa đã lạc lối đường về
trên khung cửa đóng cài trăm nỗi nhớ
lệ cuộc đời từng đêm chảy u mê

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
tiếng thở dài rồi cũng đớn đau thêm
đã muộn màng cơn bão giông tình ái
biển gọi về, niềm nhớ úa vào tim

xin người ơi, đừng nói yêu tôi nhé
nửa bàn tay chỉ còn lại giá băng
chút tài danh cũng đành chôn cát bụi
thương em nhiều mà lệ đắng sầu giăng

Trường Đinh
UK, sương mù già 2017
- viết đêm 5 tháng 11 năm 2017

6 comments:

  1. "xin người ơi đừng nói yêu tôi nhé
    nửa bàn tay chỉ còn lại giá băng
    chút tài danh cũng đành chôn cát bụi
    thương em nhiều mà lệ đắng sầu giăng..." Bài thơ buồn chất chứa đầy tâm sự nhưng mà khi nhà thơ tài danh càng xin người đừng nói yêu tôi nhé với nhiều ngôn từ lãng mạn dễ thương thì càng tạo sự ảnh hưởng trái ngược có nghĩa càng xin thì càng "bị" yêu. Hahaha
    Đóa hoa nhiều mầu như bài thơ muôn sắc mầu của T.D
    [img]http://hinhanhdepvip.com/wp-content/uploads/2016/07/anh-hoa-hong-7-sac-dep-HinhAnhDepVIP.com_.jpeg[/img]

    ReplyDelete
  2. cảm ơn anh Nguyễn Hải. cảm ơn chị Hà Lan Phương. tất cả, dịu dàng đẹp, những vui vui nhiều cuối tuần, anh chị mến...

    ReplyDelete
  3. "Chút tài danh cũng đành chôn cát bụi
    Thương em nhiều mà lệ đắng sầu giăng."

    Nhạc và lời, tiếng hát thương, tiếng đàn đều chất chứa một nỗi buồn vương hay.
    Cảm ơn toàn ban và chúc cả nhà ngày thứ 7 thật vui vẻ.

    ReplyDelete
  4. cảm ơn Ly Ly ghé thăm. chiều vui vui đẹp cuối tuần mến...

    ReplyDelete
  5. "Xin người ơi đừng nói yêu tôi nhé
    Bởi đời tôi chỉ là kẻ mồ côi...
    Chốn tha phương nắng gió cũng gầy đau...
    Thương em nhiều mà lệ đắng sầu giăng"

    Khóc mất anh Trường Đinh ơi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. cảm ơn anh Nguyên Châu ghé thăm. chiều đêm những vui vui nhiều...

      Delete