Saturday, December 31, 2016

HAPPY NEW YEAR 2017



Năm mới mon men đến gần rồi
Chỉ còn một ngày nữa bạn ơi….
Cùng nhau ta chúc nhau năm mới
Hạnh phúc an khang đến mọi người !…

Chúc em đẹp mãi với nụ cười
Chúc anh sức khoẻ với niềm vui
Chúc chị năm mới …nhiều may mắn
Chúc bạn năm tới... sớm đẹp đôi !…

Good Bye năm cũ …những gì xui
Những gì làm bạn chẳng được vui
Giang tay đón lấy…Xuân phơi phới...
Đón nắng trên môi…đẹp nụ cười !!!...

Nhật Vũ

Texas Dec-31-2016

Tuesday, December 20, 2016

Biển Chiều

Sóng biển chiều nay mình em đơn lối
Tóc gió ngạt ngào nhụy thương thoảng bay
Cho em tìm hơi ấm của hôm nay
Để vòng tay quyện hòa cùng nỗi nhớ.

Có phải tình anh mênh mông cát trắng
Dọc đường dài liễu rũ với hàng dương
Nghe hương yêu hé nở sao thầm lặng
Dạt vào lòng chút muối mặn biển thương.

Áo em xanh có dệt tình mộng ước
Chuyện của mình là bờ thước nhớ nhung
Miên man trôi như nước chảy xuôi dòng
Dẫu phong ba vẫn cùng nhau chung bước.

Là anh đó sáng hoài dù đêm tối
Biển lung linh rọi chiếu những vì sao
Hạt buồn nào rồi cũng chóng phai mau
Trải lòng mình len vào dòng ký ức.

Nghe trong tim như rơi vị giọt đắng
Của dĩ vãng những ngày đã xa xôi
Hoàng hôn kia màu ánh vàng nắng nhạt
Đưa vào lòng thoảng chút nhớ mù khơi.

Ly Ly Nguyễn
Trà Vinh, ngày 06/12/2016


Sunday, December 18, 2016

Kể Từ Hôm Ấy...


(Tặng Xuân Vinh)


Hôm ấy trời trong như sớm mai
Em về qua ngõ – nón nghiêng vai
Con chim tha những cành hoa dại
Lót tổ nằm mơ dáng trang đài

Từ đấy ta về…thương nhớ ai
Vườn xuân còn vẹn nét nguyên khai
Nụ quỳnh thoảng gió hương đưa lại
Thao thức thềm khuya ánh trăng cài

Thế rồi một sớm thuyền xuôi mái
Cuối bãi đầu ghềnh rẽ chia hai
Phong thư muốn gởi…còn ngần ngại
Đã vắng đường xưa một dấu hài

Em đi buổi ấy trời quan tái
Thu đã sang mùa sắc lá phai
Mây trắng về đâu mà bay mãi
Lỡ những mùa trăng… gió thở dài

Nào dám mong gì chuyện trùng lai
Chút tình xưa cũ vẫn dằng dai
Bến sông rụng mấy mùa hoa cải
Nước cuốn thuyền trôi vẫn miệt mài…

PHAN MẠNH THU



Thursday, December 15, 2016

Thơ Tri Ân và hình ảnh đêm ra mắt CDs

Đêm ra mắt CDs nhạc của Nguyễn Hải & Hà Lan Phương / Hoàng Lan / Quang Ngọc đã đạt được thành công ngoài dự liệu với tổng số trên 250 quan khách tham dự. Tổng số tiền thu được sau chi phí trên $1,500.00USD sẽ được Hoàng Lan và nhóm thiện nguyện của cô dùng vào việc mua  những gia dụng cần thiết làm quà tặng cho những viện dưỡng lão.

          Thay mặt cho các nhạc sĩ có tên nêu trên, Nguyễn Hải xin bầy tỏ lòng tri ân đến tất cả các vị đã nhiệt tình ủng hộ mua CDs và tặng tài khoản để nhóm thiện nguyện Hoàng Lan có thêm phương tiện làm từ thiện. Nguyễn Hải cũng xin có chút riêng tư về việc thực hiện những CDs trên: Để giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện CDs, Tôi đã tự thực hiện từ A tới Z vì vậy trên tay quý vị là một CD cây nhà lá vườn, không thể so sánh phẩm chất với CDs của những trung tâm băng nhạc sản xuất, nhưng nó chứa đựng tất cả nỗi lòng của những người thực hiện hầu mang đến cho kẻ khốn cùng một phần êm ấm cuả cuộc sống.
         
          Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ca nhạc sĩ Hà Lan Phương, ca nhạc sĩ Quang Ngọc, ca nhạc sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Phi Phi, Ca sĩ Julie Thanh, ca sĩ Ka-Nguyễn, ca sĩ Quang Thiện, ca sĩ Thạch Đặng, ca sĩ Phương Quyên, ca sĩ Thanh Hồng, ca sĩ Tấn Ngọc, ca sĩ Lê Thành và nhạc công Tuấn Hùng về những đóng góp của các bạn giúp chương trình thêm phong phú, cảm ơn các cô trình diễn áo dài (không biết tên) với màn trình diễn thật đẹp và hấp dẫn

          Sau cùng, thay mặt Hoàng Lan trưởng ban tổ chức và các ca nhạc sĩ Hà Lan Phương, Quang Ngọc, xin chân thành cảm ơn  tất cả những quan khách đã đến tham dự chương trình ra mắt CDs để đêm ra mắt đạt được thành công tốt đẹp. Kính chuc quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.


Nguyễn Hải


Đêm Rơi:


Chiếc Lá Vàng



Những Đóa hồng tháng ba














Hình ảnh đêm ra mắt.



























Đêm nhạc ra mắt CD Hoàng Lan, Nguyễn Hải-Hà Lan Phương và Quang Ngọc



Trích Đăng từ Báo Trè Online

Trong cái se lạnh của những ngày cuối Thu, đêm nhạc nhẹ ra mắt CD Tác giả và Tác phẩm của các nhạc sĩ Nguyễn Hải-Hà Lan Phương, Hoàng Lan và Quang Ngọc được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương thuộc thành phố Garland, Texas vào đêm Thứ Bảy ngày 3 tháng 12 vừa qua, đã mang lại  một không khí ấm áp, thân tình cho những khách tham dự.



MC Phan Kiệt giới thiệu các nhạc sĩ Nguyễn Hải-Hà Lan Phương, Hoàng Lan và Quang Ngọc (từ phải)
MC Phan Kiệt giới thiệu các nhạc sĩ Nguyễn Hải-Hà Lan Phương, Hoàng Lan và Quang Ngọc (từ phải)

Là những nhạc sĩ đã sáng tác và hoạt động âm nhạc trong thời gian qua tại khu vực Dallas-Fort Worth, lần đầu tiên cả bốn nhạc sĩ cùng góp mặt trong chương trình ra mắt CD nhạc của mình. Khán giả địa phương từng quen thuộc với cặp nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Hải – Hà Lan Phương trong hơn 20 năm qua từ khi nhạc phẩm đầu tay Mẹ Tiễn Con Vượt Biên đã trình bày tại Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ được đón nhận nồng nhiệt, mở đầu cho quá trình hoạt động âm nhạc của hai nhạc sĩ với hàng trăm ca khúc được đôi uyên ương này sáng tác, trong đó có khá nhiều ca khúc về thân phận và những trăn trở với dân tộc làm xúc động người nghe. Hoàng Lan, không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô đã làm thơ, sáng tác nhạc, chơi đàn keyboard và có những hoạt động nghệ thuật khá thường xuyên tại DFW nhiều năm gần đây. Ca khúc đầu tay Nửa Đời Lặng Thinh của cô đã trình làng từ hơn 10 năm trước cho đến nay với nhiều ca khúc nhẹ nhàng, ca từ đẹp. Với nhạc sĩ Quang Ngọc, dòng nhạc jazzy trẻ trung, sôi động của anh không chỉ cuốn hút giới trẻ trong các tình khúc mà những lời nhạc đầy ý nghĩa trong các ca khúc cho quê hương, cho  phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam rất cần những cơ hội phổ biến rộng rãi hơn.



Hợp ca Trả lại cho dân của ban nữ thiện nguyện trình bày
Hợp ca Trả lại cho dân của ban nữ thiện nguyện trình bày

Đêm nhạc được mở màn với ca khúc Trả Lại cho dân qua sự trình bày của ban hợp ca của nhóm nữ thiện nguyện, tha thướt và duyên dáng trong tà áo dài xanh mùa lễ, trước khi khán giả nghe chính các nhạc sĩ cùng những ca sĩ tại địa phương như Lê Thành, Julie Thanh, Quang Thiện, Thanh Hồng, Phương Quyên, Phi Phi, Tấn Ngọc, Ka Nguyễn và Thạch Đặng trình bày các ca khúc của mình. Màn trình diễn áo dài đủ sắc màu của nhóm thiện nguyện duyên dáng cũng đem lại sự thích thú cho khán giả trong mùa lễ đang đến. Tưởng cũng nhắc đến điểm son của chương trình ra mắt CD nhạc của bốn nhạc sĩ nói trên là, toàn bộ số tiền thu được từ việc khán giả ủng hộ các CD nhạc biếu tặng sẽ được nhạc sĩ Hoàng Lan và nhóm thiện nguyện của mình dùng vào mục đích thăm viếng và hiến tặng cho các nhà dưỡng lão tại Texas trong mùa lễ đang đến. Có lẽ vì vậy mà chương trình đã được mang một cái tên đầy ý nghĩa, “Sưởi ấm tình người mùa Đông”. Âm nhạc vốn đã đẹp, lồng thêm những tấm lòng nhân ái, những tiếng hát lời ca bỗng vút bay cao hơn. Xin chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của các nhạc sĩ Nguyễn Hải-Hà Lan Phương, Hoàng Lan và Quang Ngọc.



Nhà báo Đinh Yên Thảo và nhạc sĩ Quang Ngọc (từ trái)
Nhà báo Đinh Yên Thảo và nhạc sĩ Quang Ngọc (từ trái)
3
NS Quang Ngọc trong một ca khúc của mình
6
Màn trình diễn áo dài duyên dáng

6a20161203_214934



 Quang cảnh chương trình nhạc.
Quang cảnh chương trình nhạc.

Thursday, December 8, 2016

Về Nguồn

Đông Quân




Thơ: Lăng Già Tâm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Giác An

Trình bầy: Đông Quân



Một trái tim

Thơ: Mật Nghiêm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh

Tự hỏi

Thơ: Mật Nghiêm (học giả Đặng nguyên Phả)
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh


Monday, December 5, 2016

Anh Nơi Đâu

Trăng lung linh tàn cây rọi chiếu
Đỗ quyên cánh mỏng nhẹ đưa hương
Chim say giấc ngủ còn hoang mộng
Ngoảnh lại nửa đời - lỡ người thương...

Anh nơi đâu? Trăng vàng xuôi ngược...
Mỗi góc trời cũng một vầng trăng
Có thấy nhau? Đêm mơ chìm đắm
Dưới đáy hồ sâu trăng vẫn nằm...

Anh nơi đâu? Chừng nào mới biết!...
Tâm không bình như sóng đầy vơi
Cơn gió thoảng qua làm xao động...
Ngoài song chiếc lá nhẹ nhàng rơi.

Anh nơi đâu? Chừng nào mới nhớ!...
Cuộc đời không đủ dài để quên
Cho yêu thương miên trường vĩnh kết
Để mộng tình chắp cánh bay lên.

Ai thấy không? Người tôi yêu dấu
Lặng lẽ góc trời mỗi hoàng hôn
Để khi chia nửa vầng đôi ngã
Có kẻ hao gầy tuổi chờ mong.

Đêm nay sương lạnh như Đông cuối
Anh nơi đâu? Mờ khuất trời mây!...
Gió se lạnh buốt hồn đơn mỏi
Vẫn gửi lòng mơ - Ánh trăng đầy...

Nhã Trúc
Sài Gòn, viết ngày 27/10/2016


Sunday, December 4, 2016

Người Ơi Có Thấu


Người về đâu...người về nơi đâu?
Khói chiều sông lạnh bến giang đầu
Con thuyền cũ không về neo đậu
Bờ lau nằm mơ cánh buồm nâu

Người giờ đâu...biền biệt vó câu?
Vườn xác xơ cây cỏ buồn rầu
Dây tơ hồng héo khô bờ giậu
Hàng tre thưa mưa nắng dãi dầu

Gió bao mùa giá buốt canh thâu
Đàn đứt dây phím lỡ tơ sầu
Chim bỏ cội... lâu rồi mất dấu
Mây qua đèo... vời vợi ngàn dâu

Ta đợi người...đợi biết bao lâu
Thời thanh xuân nước chảy qua cầu
Sáo sang sông - nỗi buồn chôn giấu
Nắng phai rồi còn mỗi mưa ngâu.

PHAN MẠNH THU

Ảnh: