Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
Pages
Giới thiệu Tú Anh Store - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Những Trang Nhạc Thân Thương
Những Trang Thơ, Nhạc Liên Kết
Pages
Tuesday, December 29, 2015
Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc "Đêm 25 tháng 12 năm 2015" Mừng Giáng Sinh tại tư gia Ng. Hải & Hà Lan Phương
Hình ảnh dêm sinh hoạt " Mừng Noel 25 tháng 12 năm 2015 tại túp lều bé nhỏ nhưng đầy tình người: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Saturday, December 26, 2015
Cung Phím Buồn
Bàn tay em năm ngón kiêu sa
Nhẹ buông cung phím lời thiết tha
Gọi mãi tên người đêm đông lạnh
Vì đâu, vì đâu cõi lòng xót xa
Say đắm ngủ trong vòng tay lạ
Tình hỡi, xin hãy đến cùng ta
Mòn mỏi trong cơn mơ buồn bã
Thương xót bởi tiếng đàn ngân nga
Bàn tay năm ngón vẫn ngọc ngà
Nhẹ ru tiếng đàn đệm lời ca
Em hát cho mối tình đã lỡ
Thay cho câu nói đêm tạ từ
Mãi mãi cuộc đời sẽ không gặp
Đường chia hai lối em sẽ đi
Có phải rằng em sẽ rơi lệ
Khóc cho một cuộc tình biệt ly
Đông Hòa NCH
12.2015
Nhẹ buông cung phím lời thiết tha
Gọi mãi tên người đêm đông lạnh
Vì đâu, vì đâu cõi lòng xót xa
Say đắm ngủ trong vòng tay lạ
Tình hỡi, xin hãy đến cùng ta
Mòn mỏi trong cơn mơ buồn bã
Thương xót bởi tiếng đàn ngân nga
Bàn tay năm ngón vẫn ngọc ngà
Nhẹ ru tiếng đàn đệm lời ca
Em hát cho mối tình đã lỡ
Thay cho câu nói đêm tạ từ
Mãi mãi cuộc đời sẽ không gặp
Đường chia hai lối em sẽ đi
Có phải rằng em sẽ rơi lệ
Khóc cho một cuộc tình biệt ly
Đông Hòa NCH
12.2015
Thursday, December 24, 2015
MERRY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR!
Mùa Giáng Sinh đến,
Phương Vy xin kính chúc tất cả quý anh chị CLBTN
Một mùa Giáng Sinh và năm mới 2016
Lời chúc tốt đẹp nhất, an lành hạnh phúc nhất . xoxo
Wednesday, December 23, 2015
Merry Christmas and Happy New Year
Kính chúc ACE Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc cùng Gia đính một Giáng Sinh an lành, ấm áp, vui tươi; một năm mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Cầu mong quê hương Việt Nam sớm chan hoà trong ánh sáng của tự do, dân chủ và người người sống với nhau bằng những tấm lòng bao dung, nhân ái.


Cùng nghe lại bài Thánh ca bất hủ
Thursday, December 17, 2015
Đêm Tình Yêu
Hân hạnh Giới thiệu Dạ Tiệc: Đêm Tình Yêu
Được tổ chức tại vũ trường Chiều Tím
Lúc 07:00PM ngày 19 tháng 12 năm 2015
Mời Các bạn đến tham dự ủng hộ gà nhà "Lê Quang"
Được tổ chức tại vũ trường Chiều Tím
Lúc 07:00PM ngày 19 tháng 12 năm 2015
Mời Các bạn đến tham dự ủng hộ gà nhà "Lê Quang"
Wednesday, December 16, 2015
Mừng Chúa Giáng Sinh
Em có hay mùa đông lại đến
Ngoài trời phủ tuyết trắng mênh mông
Và đêm nay đèn hoa giăng lấp lánh
Thiên Chúa đã về chốn nhân gian
Và nơi nơi tiếng hát hân hoan
Và nơi nơi thức dậy đón mừng
Nghe trong lòng tình yêu Thiên Chúa
Ngập đầy ơn Thánh Giá trong tim
Chúa ơi, con cúi xin nhận lấy
Tình thương và ơn phước vô cùng
Để cuộc sống an lành hạnh phúc
Muôn người cùng sẻ chia hồng ân
Em đã hay chăng mùa đông đến
Chờ anh quay lại phố đêm nay
Quỳ bên nhau dưới chân Đức Mẹ
Cầu mong cho thế giới hòa bình
Nguyễn Chí Hiệp
12.2015
Ngoài trời phủ tuyết trắng mênh mông
Và đêm nay đèn hoa giăng lấp lánh
Thiên Chúa đã về chốn nhân gian
Và nơi nơi tiếng hát hân hoan
Và nơi nơi thức dậy đón mừng
Nghe trong lòng tình yêu Thiên Chúa
Ngập đầy ơn Thánh Giá trong tim
Chúa ơi, con cúi xin nhận lấy
Tình thương và ơn phước vô cùng
Để cuộc sống an lành hạnh phúc
Muôn người cùng sẻ chia hồng ân
Em đã hay chăng mùa đông đến
Chờ anh quay lại phố đêm nay
Quỳ bên nhau dưới chân Đức Mẹ
Cầu mong cho thế giới hòa bình
Nguyễn Chí Hiệp
12.2015
Thursday, December 10, 2015
Live show với SàiGòn Dallas 1600AM tháng 01-2016
Cùng tòan thể thành viên. Hiên tại Câu lạc bộ thơ nhạc đang thực hiện live show trên Đài Radio SàiGòn Dallas 1600AM mỗi tháng 01 lần vào mỗi thứ bẩy đầu tháng.
Chúng ta đã thực hiện Live show tháng 11 và tháng 12/2015.
Các bạn và độc giả có thể bấm vào link bên dưới hình đài Radio để xem và nghe chương trình đã down về.
Chương trình kế tiếp sẽ là ngày thứ bẩy mùng 02 tháng 01 năm 2016 với chủ đề:
XUÂN TÌNH YÊU VÀ TUỔI TRẺ
Đề nghị mọi người post bài với chủ đề trên để được chọn lựa cho chương trình sắp đến bao gồm thơ và nhạc.
Tôi có thiết lập 01 label để các bạn đưa bài vào trang này. "Xuân tình yêu và tuổi trẻ"
Trân trọng
Chúng ta đã thực hiện Live show tháng 11 và tháng 12/2015.
Các bạn và độc giả có thể bấm vào link bên dưới hình đài Radio để xem và nghe chương trình đã down về.
Chương trình kế tiếp sẽ là ngày thứ bẩy mùng 02 tháng 01 năm 2016 với chủ đề:
XUÂN TÌNH YÊU VÀ TUỔI TRẺ

Tôi có thiết lập 01 label để các bạn đưa bài vào trang này. "Xuân tình yêu và tuổi trẻ"
Trân trọng
Wednesday, December 9, 2015
Monday, December 7, 2015
Buồn đông
Mùa đông mang về hơi sương lạnh
Ngồi đây ta nhớ , nhớ về em
Ngồi đây ta nghe buồn xa thẳm
Tình ơi , nơi đâu hình bóng xưa
Mùa đông biển xót xa sóng đùa
Về bến con thuyền lạc cõi mơ
Ta thấy bầu trời khuya đổ lệ
Khóc vì em , đau đớn vô bờ .....
Ôi , đã bao lần thấy mùa đông
Ngày có em hạnh phúc mặn nồng
Ngày có em vui cùng năm tháng
Lắng nghe nụ cười của tình nhân
Mùa đông ta nhớ em vạn lần
Từ một ngày qua ngã dương trần
Từ một ngày nỗi đau lớn dậy
Thương tiếc vì em , lời than van
Đông Hòa
12.1015
Ngồi đây ta nhớ , nhớ về em
Ngồi đây ta nghe buồn xa thẳm
Tình ơi , nơi đâu hình bóng xưa
Mùa đông biển xót xa sóng đùa
Về bến con thuyền lạc cõi mơ
Ta thấy bầu trời khuya đổ lệ
Khóc vì em , đau đớn vô bờ .....
Ôi , đã bao lần thấy mùa đông
Ngày có em hạnh phúc mặn nồng
Ngày có em vui cùng năm tháng
Lắng nghe nụ cười của tình nhân
Mùa đông ta nhớ em vạn lần
Từ một ngày qua ngã dương trần
Từ một ngày nỗi đau lớn dậy
Thương tiếc vì em , lời than van
Đông Hòa
12.1015
Saturday, December 5, 2015
Quảng Ngãi Quê Tôi
Thơ Nhật Vũ
Đứng trên Thiên Ấn
nhìn xa xa
Trong veo Trà
Khúc dưới chân ta
Bên kia Quảng
Ngãi, nhà tôi đó
Nhớ lắm ngôi nhà
có mẹ cha
Nhà tôi ngay sát
gần khu chợ
Sân ga đâu đó chẳng
mấy xa
Quanh năm suốt
tháng người tấp nập
Kẻ buôn người bán
chật sân ga
Xa quê ta nhớ quê
nhiều thứ
Đường phèn, đường
phổi, kẹo bạch nha
Thanh long, mít, ổi
với chà là
Thu Xà ta nhớ ốc,
nghêu, gion
Ai về cho nhắn với
Ba Tơ
Dù xa em hãy
ráng đợi chờ
Đêm trăng hò hẹn
em còn nhớ
Mai mốt ta về dệt
ước mơ
Nơi đây ta nhớ về
Mộ Đức
Một thưở hờn ghen
em với ta
Bây giờ xa cách
còn nuối tiếc
Muốn xích lại gần
nhưng quá xa
Từ ngày cách trở
tận phương xa
Nhớ ơi là nhớ cảnh
quê nhà
Nhớ núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc
Quảng Ngãi ngàn đời
mãi trong ta./.
Nhật Vũ
Texas Oct-18-2008
Sắt Son Đá Vàng
Sáng tác Nhật Vũ,
Hòa âm Vũ Long Khánh
Trình bày: Vũ Nhiên
Thân mời bà con thưởng thức ca khúc...Sắt Son Đá Vàng...qua tiếng hát em Vũ Nhiên...

Wednesday, December 2, 2015
Mộng hải hồ
Gió ru buồn cuối vùng đất biển
Ta đang say trong ngọn sóng triền
Gành Hào ơi , đêm nay ở lại
Nghe tiếng thời gian như lặng yên
Dập dìu tiếng đànvang trên thuyền
Em gái nhỏ lời hát dịu êm
Ta ngỡ vừa chìm sâu cõi nhớ
Nhớ ai trong giấc mơ thần tiên
Người xưa ấy bây giờ nơi đâu
Mộng buồn theo nửa ánh trăng sầu
Mộng buồn không thấy em cười nói
Miền yêu dấu biết về nơi đâu
Gió ru buồn cuối vùng đất mũi
Ta về qua thành phố Bạc Liêu
Từng giọt mưa trên thềm dĩ vãng
Thấm ướt bờ vai khách hải hồ
Đông Hòa
12.2015
Ta đang say trong ngọn sóng triền
Gành Hào ơi , đêm nay ở lại
Nghe tiếng thời gian như lặng yên
Dập dìu tiếng đànvang trên thuyền
Em gái nhỏ lời hát dịu êm
Ta ngỡ vừa chìm sâu cõi nhớ
Nhớ ai trong giấc mơ thần tiên
Người xưa ấy bây giờ nơi đâu
Mộng buồn theo nửa ánh trăng sầu
Mộng buồn không thấy em cười nói
Miền yêu dấu biết về nơi đâu
Gió ru buồn cuối vùng đất mũi
Ta về qua thành phố Bạc Liêu
Từng giọt mưa trên thềm dĩ vãng
Thấm ướt bờ vai khách hải hồ
Đông Hòa
12.2015
Tuesday, December 1, 2015
Trở về
Trở về phố cũ chiều mùa đông
Im lìm vùng trắng buốt tâm hồn
Những ước mơ quay về xứ cũ
Cùng em một nỗi nhớ mênh mông
Trở về đường phố cũng hoang vu
Mặt trời xa hun hút mây mù
Ảo ảnh của ngày xưa còn lại
Những giọt nước mắt ướt bờ môi
Tình hỡi vì đâu phải chia ly
Một ngày ta tiễn bước em đi
Một ngày chỉ còn là kỷ niệm
Trăm năm ôm ấp mối tình si
Trở về tóc trắng phủ mái đầu
Lặng lẽ nhìn xa tận nơi đâu
Kiếm tìm dáng em môi mắt ấy
Đã một lần còn ở bên nhau
Vĩnh Lưu
12.2015
Im lìm vùng trắng buốt tâm hồn
Những ước mơ quay về xứ cũ
Cùng em một nỗi nhớ mênh mông
Trở về đường phố cũng hoang vu
Mặt trời xa hun hút mây mù
Ảo ảnh của ngày xưa còn lại
Những giọt nước mắt ướt bờ môi
Tình hỡi vì đâu phải chia ly
Một ngày ta tiễn bước em đi
Một ngày chỉ còn là kỷ niệm
Trăm năm ôm ấp mối tình si
Trở về tóc trắng phủ mái đầu
Lặng lẽ nhìn xa tận nơi đâu
Kiếm tìm dáng em môi mắt ấy
Đã một lần còn ở bên nhau
Vĩnh Lưu
12.2015
Hân hạnh giới thiệu: Vườn hoa thơ duyên tháng 11-2015

Cuối cùng
Cuối cùng gió thu mang về chiếc lá
Thả rơi trên phố chiều mùa đông
Lặng lẽ ngồi bên hồ giá lạnh
Nhớ em , nỗi nhớ thương âm thầm
Cuối cùng ta ngỡ giọt nước mắt
Má môi tím lạnh giữa hoàng hôn
Em về đâu cõi buồn nhân loại
Có nghe đau đớn giữa trái tim
Ngày qua đi từ thuở em về
Buồn gieo chiếc lá sầu lê thê
Ta chờ em đêm mưa dĩ vãng
Trong ước vọng ái tình si mê
Cuối cùng sẽ thấy bình minh đến
Một đêm trôi qua nhanh không ngờ
Em tan biến trong sương mù quá khứ
Còn lại ta một nỗi nhớ không tên
Vĩnh Lưu
11.2015
Sunday, November 29, 2015
Lân Phụng Chiều Thu
Mấy năm gần đây mắc bịnh lười buông tơ
Nay tiễn Thu dán bài thơ cũ gọi là ...

Thu Diệu Ảo
Thuận (đọc xuôi)
Thơ thẩn ngắm chiều lộ sắc vân
Bóng soi thu lặng nước trong ngần
Tơ thưa dịu trải soi sau cổng
Lụa mỏng mềm phơi chiếu trước sân
Lơ nắng nét in tô ảnh phụng
Bạc mây đường tỏ chiếu hình lân
Mơ hoa tuyệt thế giai nhân mộng
Ngơ ngẩn ngó trời cỏ bện chân !
Nghịch (đọc ngược)
Chân bện cỏ trời ngó ngẩn ngơ
Mộng nhân giai thế tuyệt hoa mơ
Lân hình chiếu tỏ đường mây bạc
Phụng ảnh tô in nét nắng lơ
Sân trước chiếu phơi mềm mỏng luạ
Cổng sau soi trải dịu thưa tơ
Ngần trong nước lặng thu soi bóng
Vân sắc lộ chiều ngắm thẩn thơ!
Bác Từ - Aug, 1997
Bài Hoạ
THU XA
Thuận (đọc xuôi)
Thơ ngây hoà khúc nhạc phong vân
Ngập lá vàng tuôn khói toả ngân
Tơ vướng chân mềm lòng khuất nẻo
Khói vương mắt liếc dạ quanh sân
Lơ buông gió lộng buồn mắt phượng
Tiếc nuối mây tàn lạnh dáng lân
Mơ ước thu về người tái hợp
Ngơ lơ mắt ngóng mãi tình chân
Nghịch (đọc ngược)
Chân tình mãi ngóng mắt lơ ngơ
Hợp tái người về thu ước mơ
Lân dáng lạnh tàn mây nuối tiếc
Phượng mắt buồn lộng gió buông lơ
Sân quanh dạ liếc mắt vương khói
Nẻo khuất lòng mềm chân vướng tơ
Ngân toả khói tuôn vàng lá ngập
Vân phong nhạc khúc hoà ngây thơ
Trang Mỹ Lương
Nay tiễn Thu dán bài thơ cũ gọi là ...

Thu Diệu Ảo
Thuận (đọc xuôi)
Thơ thẩn ngắm chiều lộ sắc vân
Bóng soi thu lặng nước trong ngần
Tơ thưa dịu trải soi sau cổng
Lụa mỏng mềm phơi chiếu trước sân
Lơ nắng nét in tô ảnh phụng
Bạc mây đường tỏ chiếu hình lân
Mơ hoa tuyệt thế giai nhân mộng
Ngơ ngẩn ngó trời cỏ bện chân !
Nghịch (đọc ngược)
Chân bện cỏ trời ngó ngẩn ngơ
Mộng nhân giai thế tuyệt hoa mơ
Lân hình chiếu tỏ đường mây bạc
Phụng ảnh tô in nét nắng lơ
Sân trước chiếu phơi mềm mỏng luạ
Cổng sau soi trải dịu thưa tơ
Ngần trong nước lặng thu soi bóng
Vân sắc lộ chiều ngắm thẩn thơ!
Bác Từ - Aug, 1997
Bài Hoạ
THU XA
Thuận (đọc xuôi)
Thơ ngây hoà khúc nhạc phong vân
Ngập lá vàng tuôn khói toả ngân
Tơ vướng chân mềm lòng khuất nẻo
Khói vương mắt liếc dạ quanh sân
Lơ buông gió lộng buồn mắt phượng
Tiếc nuối mây tàn lạnh dáng lân
Mơ ước thu về người tái hợp
Ngơ lơ mắt ngóng mãi tình chân
Nghịch (đọc ngược)
Chân tình mãi ngóng mắt lơ ngơ
Hợp tái người về thu ước mơ
Lân dáng lạnh tàn mây nuối tiếc
Phượng mắt buồn lộng gió buông lơ
Sân quanh dạ liếc mắt vương khói
Nẻo khuất lòng mềm chân vướng tơ
Ngân toả khói tuôn vàng lá ngập
Vân phong nhạc khúc hoà ngây thơ
Trang Mỹ Lương
Saturday, November 28, 2015
Vẫn giữ hình bóng em
Giữ em trong cuộc tình muộn phiền
Lời câm nín vì sao không nói
Lời ủi an chứa đầy nước mắt
Khóc nữa cho vơi nỗi niềm dau
Giữ em trong vùng nhớ mênh mang
Dù thời gian đi không trở lại
Mỏi mòn , ôi giấc mơ tồn tại
Hình bóng nào sống mãi trong tim
Từ trăm năm ước mong vô tận
Ta cùng em chung bước tương lai
Ta cùng em vỗ về giấc ngủ
Cõi mơ hoang nguyên vẹn hình hài
Giữ em lại giữa vòng tay này
Đêm trắng phiêu lưu qua biển rộng
Để ngắm đôi mắt em thật sáng
Hướng về lối mộng để cùng vui ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Lời câm nín vì sao không nói
Lời ủi an chứa đầy nước mắt
Khóc nữa cho vơi nỗi niềm dau
Giữ em trong vùng nhớ mênh mang
Dù thời gian đi không trở lại
Mỏi mòn , ôi giấc mơ tồn tại
Hình bóng nào sống mãi trong tim
Từ trăm năm ước mong vô tận
Ta cùng em chung bước tương lai
Ta cùng em vỗ về giấc ngủ
Cõi mơ hoang nguyên vẹn hình hài
Giữ em lại giữa vòng tay này
Đêm trắng phiêu lưu qua biển rộng
Để ngắm đôi mắt em thật sáng
Hướng về lối mộng để cùng vui ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Thursday, November 26, 2015
Wednesday, November 25, 2015
Xuân tàn vọng cảnh nhớ về xưa
(thuận nghịch độc)
Xuân tàn cảnh hạ nắng vàng hoe
Muộn quá trưa về bến đợi xe
Vầng cuộn trắng mây giăng phố chợ
Gót bồng chân bước dõi bờ tre
Sân bên đứng ngắm ai buồn mắt
Ngõ dưới đàn say giọng hát ve
Thầm lặng nhớ xưa ngày tiễn bạn
Xuân cùng vọng chúc tiếng vừa nghe
Nghe vừa tiếng chúc vọng cùng xuân
Bạn tiễn ngày xưa nhớ lặng thầm
Ve hát giọng mơ đàn dưới ngõ
Mắt buồn ai ngắm đứng bên sân
Tre bờ dõi bước chân bồng gót
Chợ phố giăng mây trắng cuộn vầng
Xe đợi bến về trưa quá muộn
Hoe vàng nắng hạ cảnh tàn xuân
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Xuân tàn cảnh hạ nắng vàng hoe
Muộn quá trưa về bến đợi xe
Vầng cuộn trắng mây giăng phố chợ
Gót bồng chân bước dõi bờ tre
Sân bên đứng ngắm ai buồn mắt
Ngõ dưới đàn say giọng hát ve
Thầm lặng nhớ xưa ngày tiễn bạn
Xuân cùng vọng chúc tiếng vừa nghe
Nghe vừa tiếng chúc vọng cùng xuân
Bạn tiễn ngày xưa nhớ lặng thầm
Ve hát giọng mơ đàn dưới ngõ
Mắt buồn ai ngắm đứng bên sân
Tre bờ dõi bước chân bồng gót
Chợ phố giăng mây trắng cuộn vầng
Xe đợi bến về trưa quá muộn
Hoe vàng nắng hạ cảnh tàn xuân
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Monday, November 23, 2015
Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người
Chương trình "live" hàng tháng của CLBTN thực hiện trên đài Radio SàiGon/Dallas 1600 AM
Thực hiện chương trình gồm: Nguyễn Hải, Quang Ngọc, Tam Quỳnh và Phi Long.Những bài nhạc hát live vời 2 guitars: Nguyễn Hải và Quang Ngọc:
1- Cho một lời tạ ơn sáng tác Quang Ngọc do chính tác giả trình bầy
2- Cha tôi sáng tác Tam Quỳnh trình bầy: Phi Long
3- Trại tù chiều cuối năm sáng tác Quang Ngọc do chính tác giả trình bầy
Giám đốc đài phát thanh bà Thu Nga đã gọi ĐT khen là chương trình rất đạt với những bài hát hay sống động
Chương trinh kế tiếp sẽ là ngày 05 tháng 12 năm 2015, lúc 12:30 PM với chủ đề Christmas gồm 04 bài nhạc sáng tác bởi nhạc sĩ CLBTN được phát thanh live trên làn sóng của đài 1600 AM, mời tất cả cùng theo dõi.
Ban Điều Hành
Thursday, November 19, 2015
Bàn tay hạnh phúc
Bàn tay thuở nào ấp trong tay
Cuồng si cõi mộng tình đêm này
Ta dìu em vào trong điệu nhạc
Nghe trái tim lặng giữa cơn say
Bàn tay đưa em qua tháng ngày
Mỏi mòn bước chân gầy đêm nay
Vùng thương có làm bờ môi ấm
Ngọt ngào nụ hôn tình là đây
Hãy yêu như một lần có thể
Ngày đi tới lặng lẽ thu qua
Mùa đông thiết tha vùng kỷ niệm
Nơi đâu bóng hình em ngọc ngà
Bàn tay duỗi trên ngàn nỗi sầu
Thế giới này xin hãy gọi tên nhau
Thế giới này tình ơi giữ lấy
Ước mơ và hạnh phúc bền lâu
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Cuồng si cõi mộng tình đêm này
Ta dìu em vào trong điệu nhạc
Nghe trái tim lặng giữa cơn say
Bàn tay đưa em qua tháng ngày
Mỏi mòn bước chân gầy đêm nay
Vùng thương có làm bờ môi ấm
Ngọt ngào nụ hôn tình là đây
Hãy yêu như một lần có thể
Ngày đi tới lặng lẽ thu qua
Mùa đông thiết tha vùng kỷ niệm
Nơi đâu bóng hình em ngọc ngà
Bàn tay duỗi trên ngàn nỗi sầu
Thế giới này xin hãy gọi tên nhau
Thế giới này tình ơi giữ lấy
Ước mơ và hạnh phúc bền lâu
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Monday, November 16, 2015
Mùa Lá Rụng
Thân mời AE thưởng thức bài hát : Mùa Lá Rụng
Thơ: Ngọc Dung
Phổ Nhạc Hà Nhật Linh
Trình bày: Hương Giang
Hòa âm Quang Đạt
Friday, November 6, 2015
Biển nghìn trùng
Biển hát nghìn trùng ru sóng đêm
Biển nói vạn lời ta yêu em
Biển của hồn người trong cõi nhớ
Hoang mê những giây phút cuồng si
Biển vắng một chiều thu biệt ly
Quay về đâu khi em ra đi
Quay về đâu cho ngày quên hết
Những nỗi đau chôn tận đáy lòng
Ôi , bao giờ thì biển sẽ cạn
Và con thuyền đắm sẽ trồi lên
Ta sẽ không còn mang nỗi nhớ
Tình yêu này mãi mãi còn em
Biển vẫn mỗi ngày khoe sắc xanh
Và cát trắng thôi còn muộn phiền
Hoa vết thương hồn em lành lặng
Ta yêu em , yêu đến tận cùng .....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Biển nói vạn lời ta yêu em
Biển của hồn người trong cõi nhớ
Hoang mê những giây phút cuồng si
Biển vắng một chiều thu biệt ly
Quay về đâu khi em ra đi
Quay về đâu cho ngày quên hết
Những nỗi đau chôn tận đáy lòng
Ôi , bao giờ thì biển sẽ cạn
Và con thuyền đắm sẽ trồi lên
Ta sẽ không còn mang nỗi nhớ
Tình yêu này mãi mãi còn em
Biển vẫn mỗi ngày khoe sắc xanh
Và cát trắng thôi còn muộn phiền
Hoa vết thương hồn em lành lặng
Ta yêu em , yêu đến tận cùng .....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Monday, November 2, 2015
Hân hạnh giới thiệu: Vườn hoa thơ duyên tháng 10-2015

Thân chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui và nhiều cảm hứng sáng tác.
Saturday, October 31, 2015
Buồn vui một phút
Một phút thôi sao lâu đến vậy
Người chờ đợi mãi lá thu rơi
Áo hoa không thấy nên buồn lắm
Thấu hiểu giùm không hỡi tình ơi
Một phút thôi để mình thương nhớ
Mơ này xin gửi đến cho em
Mơ này tôi dệt bao lời ước
Với chữ trăm năm kết tóc tơ
Một phút thôi em đừng lo sợ
Lối này xin đỡ gót chân son
Lối này kết chặt duyên tao ngộ
Vui vẻ nàng ơi chớ lạnh lùng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
2015
Người chờ đợi mãi lá thu rơi
Áo hoa không thấy nên buồn lắm
Thấu hiểu giùm không hỡi tình ơi
Một phút thôi để mình thương nhớ
Mơ này xin gửi đến cho em
Mơ này tôi dệt bao lời ước
Với chữ trăm năm kết tóc tơ
Một phút thôi em đừng lo sợ
Lối này xin đỡ gót chân son
Lối này kết chặt duyên tao ngộ
Vui vẻ nàng ơi chớ lạnh lùng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
2015
Thursday, October 29, 2015
Nếu Trăng Đêm Nay Không Về
Thơ: Chu Thụy Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Doãn Tình Buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Doãn Tình Buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương
Monday, October 26, 2015
Một ngày buồn đã xa
Một ngày buồn đi qua lối xưa
Lá vàng rơi xào xạc gió đùa
Cỏ úa cũng như từng đã úa
Ôi , bao năm ta nhớ đến nàng
Mấy mươi năm đời bỏ đi hoang
Giờ đây phong sương phủ đường trần
Giờ đây qua những ngày lận đận
Lòng vẫn nhớ người trong cõi mơ
Giọt nước mắt thấm đẫm trên mộ
Mưa về đây ướt cả linh hồn
Mưa ngày xưa còn em đùa giỡn
Mưa bây giờ buốt giá con tim
Một ngày buồn qua lối nhà em
Hàng cây vẫn thấy dấu thân quen
Gượng bước đứng bên đồi vắng lặng
Nhìn theo mây thương xót nhiều thêm
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Lá vàng rơi xào xạc gió đùa
Cỏ úa cũng như từng đã úa
Ôi , bao năm ta nhớ đến nàng
Mấy mươi năm đời bỏ đi hoang
Giờ đây phong sương phủ đường trần
Giờ đây qua những ngày lận đận
Lòng vẫn nhớ người trong cõi mơ
Giọt nước mắt thấm đẫm trên mộ
Mưa về đây ướt cả linh hồn
Mưa ngày xưa còn em đùa giỡn
Mưa bây giờ buốt giá con tim
Một ngày buồn qua lối nhà em
Hàng cây vẫn thấy dấu thân quen
Gượng bước đứng bên đồi vắng lặng
Nhìn theo mây thương xót nhiều thêm
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Saturday, October 24, 2015
Một ngày đã xa
Một ngày ta vô tình đến đây
Nhìn biển xanh xanh ngát trời mây
Nhìn cát trắng vỗ về tiếng sóng
Gặp em đắm đuối nụ cười say
Một ngày ta đã yêu và nhớ
Niềm thương ấy ấp ủ trong tim
Đến mùa thu buổi chiều mưa ấy
Cuộc giã từ theo gót chinh nhân
Tay cầm súng đi trên đất mẹ
Giữ cho làng quê mình thanh bình
Đêm tiền đồn nghe hơi bấc lạnh
Ta nhớ em nỗi buồn nhiều thêm
Rồi một ngày ta trở về đây
Trên đôi nạng gỗ nặng đôi vai
Đôi bàn chân không còn thấy nữa
Lê bước đường trần đêm mưa bay
Rồi một ngày mình phải chia tay
Sống cô đơn phương trời xứ lạ
Giọt nước mắt rơi đầy trên lá
Khi thấy mùa thu lạc lối về ......
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Nhìn biển xanh xanh ngát trời mây
Nhìn cát trắng vỗ về tiếng sóng
Gặp em đắm đuối nụ cười say
Một ngày ta đã yêu và nhớ
Niềm thương ấy ấp ủ trong tim
Đến mùa thu buổi chiều mưa ấy
Cuộc giã từ theo gót chinh nhân
Tay cầm súng đi trên đất mẹ
Giữ cho làng quê mình thanh bình
Đêm tiền đồn nghe hơi bấc lạnh
Ta nhớ em nỗi buồn nhiều thêm
Rồi một ngày ta trở về đây
Trên đôi nạng gỗ nặng đôi vai
Đôi bàn chân không còn thấy nữa
Lê bước đường trần đêm mưa bay
Rồi một ngày mình phải chia tay
Sống cô đơn phương trời xứ lạ
Giọt nước mắt rơi đầy trên lá
Khi thấy mùa thu lạc lối về ......
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Hà Nội vào thu
Hà Nội vào thu hoa lá tả tơi
Vàng úa những chiều ngắm mưa rơi
Em ngày xưa trắng mê tà áo
Tôi bây giờ tóc bạc trắng phơi
Hà Nội ơi , ba sáu phố phường
Lối cũ đêm vắng rũ đầy sương
Ngồi đây ly cà phê nhỏ giọt
Mà nghe cõi lòng nỗi vấn vương
Vùng tối mở ra em trở lại
Một phút nghĩ suy trong điên cuồng
Nét mày , bờ môi xưa vẫn nhớ
Tình hỡi , có thấu hiểu giùm không ?
Hà Nội vào thu ngày mở đầu
Thềm hoang khách chờ cũng đã lâu
Thềm hoang lá vàng xưa hoai mục
In vết những ngày ta bên nhau .....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.1915 ...11.59
Vàng úa những chiều ngắm mưa rơi
Em ngày xưa trắng mê tà áo
Tôi bây giờ tóc bạc trắng phơi
Hà Nội ơi , ba sáu phố phường
Lối cũ đêm vắng rũ đầy sương
Ngồi đây ly cà phê nhỏ giọt
Mà nghe cõi lòng nỗi vấn vương
Vùng tối mở ra em trở lại
Một phút nghĩ suy trong điên cuồng
Nét mày , bờ môi xưa vẫn nhớ
Tình hỡi , có thấu hiểu giùm không ?
Hà Nội vào thu ngày mở đầu
Thềm hoang khách chờ cũng đã lâu
Thềm hoang lá vàng xưa hoai mục
In vết những ngày ta bên nhau .....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.1915 ...11.59
Friday, October 23, 2015
Hà Nội mùa thu
Hà Nội mùa thu ta nhớ em
Đôi mắt thân quen thật dịu hiền
Gót nhỏ đi qua từng ngõ phố
Tự bao giờ chẳng thể nào quên
Hà Nội mùa thu của một đêm
Tình cờ gặp em giữa công viên
Mưa rơi rơi ướt đôi vai nhỏ
Chiếc áo phông đôi tay khẽ choàng
Thu lặng buồn từ dạo xa nhau
Em lấy chồng xa tận xứ nào
Biết có còn nhớ phố Hà Nội
Đêm trăng mờ bên hồ đầy sao
Hà Nội mùa thu lòng ước ao
Sẽ lại gặp người cũ năm nao
Môi hồng với nụ cười tươi thắm
Sẽ vui như mới gặp nhau lần đầu ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.1959 .7.55
Đôi mắt thân quen thật dịu hiền
Gót nhỏ đi qua từng ngõ phố
Tự bao giờ chẳng thể nào quên
Hà Nội mùa thu của một đêm
Tình cờ gặp em giữa công viên
Mưa rơi rơi ướt đôi vai nhỏ
Chiếc áo phông đôi tay khẽ choàng
Thu lặng buồn từ dạo xa nhau
Em lấy chồng xa tận xứ nào
Biết có còn nhớ phố Hà Nội
Đêm trăng mờ bên hồ đầy sao
Hà Nội mùa thu lòng ước ao
Sẽ lại gặp người cũ năm nao
Môi hồng với nụ cười tươi thắm
Sẽ vui như mới gặp nhau lần đầu ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.1959 .7.55
Mùa thu em có về Hà Nội
Mùa thu em có về Hà Nội
Đêm mưa bước qua phố hàng hoa
Người đã vắng tìm không thấy nữa
Buồn trong lòng theo gió cuốn xa
Mùa thu thả rơi hoa sữa trắng
Phố hè lắng nghe một bài ca
Em lại mơ về năm tháng cũ
Hát với bạn bè lời thiết tha
Bây giờ cách biệt tận phương trời
Những dư âm vẫn còn đây thôi
Biển xanh ơi , xin gửi ánh mắt
Để chúc em mãi mãi được vui
Mùa thu đợi em vẫn đợi hoài
Hà Nội phố trăng mỉm cười đêm nay
Hà Nội đón mừng người viễn xứ
Thêm một lần trở lại nơi này ...
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.10.2014. 6h58
Wednesday, October 21, 2015
Giấc mộng hoài xưa
Giữ hình bóng xưa ngày có em
Lặng hồn trong ly rượu thân quen
Buồn vơi đi theo giấc ngủ muộn
Chẳng còn thấy gì , tưởng sẽ quên
Thức dậy hơi sương rũ bên thềm
Thảnh thốt người yêu không thấy nữa
Bờ môi đắng trong cuồng si loạn
Ngã nghiêng theo lá vàng cuốn xa
Bây giờ thời gian như phong ba
Mỏi bước dương trần bên người lạ
Ta cần em để quên tất cả
Những thú vui trong cõi dương gian
Giữ hình bóng em suốt một đời
Để qua một chặng đường xa xôi
Ngày cuối cùng hay là định mệnh
Biết có thấy nhau hỡi người ơi ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Lặng hồn trong ly rượu thân quen
Buồn vơi đi theo giấc ngủ muộn
Chẳng còn thấy gì , tưởng sẽ quên
Thức dậy hơi sương rũ bên thềm
Thảnh thốt người yêu không thấy nữa
Bờ môi đắng trong cuồng si loạn
Ngã nghiêng theo lá vàng cuốn xa
Bây giờ thời gian như phong ba
Mỏi bước dương trần bên người lạ
Ta cần em để quên tất cả
Những thú vui trong cõi dương gian
Giữ hình bóng em suốt một đời
Để qua một chặng đường xa xôi
Ngày cuối cùng hay là định mệnh
Biết có thấy nhau hỡi người ơi ....
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Saturday, October 17, 2015
Chúa Bên Con
Thân mời ACE chia sẻ ca khúc CHÚA BÊN CON nhạc & lời Nguyễn Tuấn Linh
Trình bày Hà Nhật Linh
Monday, October 12, 2015
Năm năm em và tôi
trải nghiệm hòa âm bài thứ 2, với guitar nilon và keyboard. Mời nghe và cho ý kiến
Sáng tác: Hòang Lan
Video clip: Nguyễn Hải
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Nguyễn Hải
Sáng tác: Hòang Lan
Video clip: Nguyễn Hải
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Nguyễn Hải
Ly tan
Môi em vẫn còn đây giọt lệ
Ngày xưa nào tình buồn chia phôi
Về nơi xa mỏi mòn kỷ niệm
Người ơi , cay đắng một cuộc vui
Lặng lẽ trong giấc mơ ngày cũ
Em còn lại chút nỗi nhớ đây
Em còn gì hỡi người yêu dấu
Có phải chăng là dáng hình ai
Từ muôn kiếp lối về tương lai
Em chỉ thấy nỗi đau tận cùng
Em chỉ biết không quên nhau được
Để từng ngày vẫn còn đợi mong
Môi còn đây những lời than van
Giữa mùa thu tràn ngập lá vàng
Tình hỡi , có nghe chăng tiếng khóc
Xót thương một mối tình ly tan
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Ngày xưa nào tình buồn chia phôi
Về nơi xa mỏi mòn kỷ niệm
Người ơi , cay đắng một cuộc vui
Lặng lẽ trong giấc mơ ngày cũ
Em còn lại chút nỗi nhớ đây
Em còn gì hỡi người yêu dấu
Có phải chăng là dáng hình ai
Từ muôn kiếp lối về tương lai
Em chỉ thấy nỗi đau tận cùng
Em chỉ biết không quên nhau được
Để từng ngày vẫn còn đợi mong
Môi còn đây những lời than van
Giữa mùa thu tràn ngập lá vàng
Tình hỡi , có nghe chăng tiếng khóc
Xót thương một mối tình ly tan
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015
Saturday, October 3, 2015
Friday, October 2, 2015
Monday, September 28, 2015
Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh
Nhạc cảnh hài cho phút thư giãn.
Sunday, September 27, 2015
Monday, September 21, 2015
Thành kính phân ưu
Nhận được hung tin Niên Trưởng:
TRƯƠNG VĂN CAO
TRƯƠNG VĂN CAO
Pháp Danh GIẢI THOÁT
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt
Nam
Cựu Thiếu Tá Quân Cảnh/QLVNCH
Cựu Tổng Hội Trưởng Quân Cảnh/QLVNCH
Đã Từ trần lúc 7 giờ 41 phút
tối ngày 16 tháng 9, năm 2015
Nhằm ngày Mồng 4 tháng 8 năm Ất
Mùi - Hưởng thọ 77 tuổi
Hội Quân Cảnh VN/DFW xin thành kính phân ưu đến bà quả phụ Trương Văn Cao
và toàn thể thân quyến.
Hội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu
Quân Cảnh tư pháp Nguyễn Hải
Sunday, September 20, 2015
Chỉ một bàn tay
Chìa tay xin em quay trở lại
Cuộc đời này không thể chia ly
Vì mỗi khi thấy trời ngấn lệ
Buồn theo gió buông lá vàng bay
Chìa tay anh chỉ muốn giữ em
Trong cuộc sống , trong vùng tối tăm
Đêm lắng nghe phập phồng hơi thở
Trông thấy nét mặt của tình nhân
Chìa tay anh để em gối đầu
Hương thơm từ trong vùng tóc ấy
Thật nhẹ vào cũng thật nồng cháy
Hồn anh vào cõi mơ nghìn trùng
Một bàn tay xin đừng ngại ngùng
Nắm lấy qua trăm năm phiêu bồng
Anh vẫn muốn đời em hạnh phúc
Và những nỗi đau sẽ không còn
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Cuộc đời này không thể chia ly
Vì mỗi khi thấy trời ngấn lệ
Buồn theo gió buông lá vàng bay
Chìa tay anh chỉ muốn giữ em
Trong cuộc sống , trong vùng tối tăm
Đêm lắng nghe phập phồng hơi thở
Trông thấy nét mặt của tình nhân
Chìa tay anh để em gối đầu
Hương thơm từ trong vùng tóc ấy
Thật nhẹ vào cũng thật nồng cháy
Hồn anh vào cõi mơ nghìn trùng
Một bàn tay xin đừng ngại ngùng
Nắm lấy qua trăm năm phiêu bồng
Anh vẫn muốn đời em hạnh phúc
Và những nỗi đau sẽ không còn
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Ngày đi qua
Ngày đi qua sao nỡ vô tình
Đời em vẫn một giấc ngủ yên
Bỏ quên những cơn mưa ngày tháng
Tóc trắng của người tưởng sẽ quên
Ngày đi qua ta vẫn một mình
Dừng lại nơi dốc cũ một đêm
Thấy lá rơi thềm trăng rũ mục
Môi ướt lệ khóc thầm vì em
Nhắm mắt thấy vùng mơ hé cửa
Đang mỉm cười bóng dáng thân quen
Lòng bỗng nghe như vừa ấm lại
Tình hỡi , ngàn lần nỗi nhớ em
Ngày đi qua như gió vô tình
Ngàn chiếc lá rơi xuống quanh mình
Một giấc ngủ muôn đời có thể
Cúi mặt giấu lệ khóc vì em
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Đời em vẫn một giấc ngủ yên
Bỏ quên những cơn mưa ngày tháng
Tóc trắng của người tưởng sẽ quên
Ngày đi qua ta vẫn một mình
Dừng lại nơi dốc cũ một đêm
Thấy lá rơi thềm trăng rũ mục
Môi ướt lệ khóc thầm vì em
Nhắm mắt thấy vùng mơ hé cửa
Đang mỉm cười bóng dáng thân quen
Lòng bỗng nghe như vừa ấm lại
Tình hỡi , ngàn lần nỗi nhớ em
Ngày đi qua như gió vô tình
Ngàn chiếc lá rơi xuống quanh mình
Một giấc ngủ muôn đời có thể
Cúi mặt giấu lệ khóc vì em
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Tuesday, September 15, 2015
Friday, September 11, 2015
Buồn gửi thu qua
Buồn ngồi nhìn nước mưa rơi
Lạnh xuyên vai áo rã rời con tim
Nhớ em đêm ấy bên thềm
Nhìn trăng phai úa mà quên bước về
Bây giờ ngày tháng lê thê
Đời xa cách mãi cận kề nỗi đau
Mây bay qua cõi nghìn sau
Cho xin lời muộn gửi nhau gọi thầm
Tên nàng con gái tuổi xuân
Nhuỵ vàng cánh thắm mỗi năm khoe màu
Nhìn theo môi bỗng thì thào
Một lời chúc để ngọt ngào cùng em
Hạ rời bến nước ngỡ quên
Dáng thu chợt đến lênh đênh lá vàng
Buồn tôi vừa a thả đi hoang
Qua miền yêu dấu đợi nàng nàng .....ơi ...
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Lạnh xuyên vai áo rã rời con tim
Nhớ em đêm ấy bên thềm
Nhìn trăng phai úa mà quên bước về
Bây giờ ngày tháng lê thê
Đời xa cách mãi cận kề nỗi đau
Mây bay qua cõi nghìn sau
Cho xin lời muộn gửi nhau gọi thầm
Tên nàng con gái tuổi xuân
Nhuỵ vàng cánh thắm mỗi năm khoe màu
Nhìn theo môi bỗng thì thào
Một lời chúc để ngọt ngào cùng em
Hạ rời bến nước ngỡ quên
Dáng thu chợt đến lênh đênh lá vàng
Buồn tôi vừa a thả đi hoang
Qua miền yêu dấu đợi nàng nàng .....ơi ...
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Wednesday, September 9, 2015
Nơi em mùa thu có về
Nơi em mùa thu đã về chưa ?
Đường phố có lá vàng gió đùa
Nỗi buồn thương mối tình ngày cũ
Sớm một ngày nhìn mãi cơn mưa
Nơi em dòng sông chiều tiễn đưa
Người ra đi ấy có đợi chờ
Nơi phố cũ vì đâu trông mãi
Từ trong tim vương vấn tình xưa
Bao năm giấc mơ em muộn màng
Gửi thu sang từng chiếc lá vàng
Giọt lệ hay là mưa trên mắt
Vì em nỗi xót thương vô vàn
Nơi em mùa thu vẫn còn đây
Dòng sông xanh thẩm nước vẫn đầy
Con đò năm cũ neo dưới bến
Người ơi, em chờ đã bao ngày
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
9.2015
Sunday, September 6, 2015
Phân Ưu
Nhận được hung tin Niên Trưởng Trần Đình Giao (đồng cựu sáng lập viên giải quần vợt liên tỉnh TX)
Niên trưởng cũng là Cựu Không Đoàn Trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Phan Rang Việt Nam.
Sanh năm 1934, đã tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2015 tại Garland
Hưởng thọ 81 tuổi.
Liên Hội Quần Vợt ADF_ Vietnamese Tennis Association thành kính phân ưu đến Bà Qủa Phụ Trần Đình Giao và tang quyến
Nguyện xin hương hồn niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng
Niên trưởng cũng là Cựu Không Đoàn Trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Phan Rang Việt Nam.
Sanh năm 1934, đã tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2015 tại Garland
Hưởng thọ 81 tuổi.
Liên Hội Quần Vợt ADF_ Vietnamese Tennis Association thành kính phân ưu đến Bà Qủa Phụ Trần Đình Giao và tang quyến
Nguyện xin hương hồn niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng

Saturday, September 5, 2015
Wednesday, September 2, 2015
Giới thiệu nhạc sỹ Minh Thu
Nhạc sỹ Minh Thu với những bản tình ca phổ thơ xin giới thiệu để các anh chị , ban hữu thành viên hội cũng biết , sẽ khởi đăng tác phẩm của anh đến mọi người
Trân trọng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệphttps://youtu.be/ol-QjtCq9KY
Trân trọng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệphttps://youtu.be/ol-QjtCq9KY
Monday, August 31, 2015
Thực hiện yêu cầu của Thành Viên Sơn Võ
Cùng toàn thể thành viên CLBTN. Vừa qua Thành viên Sơn Võ có post bài yêu cầu ban điều hành bỏ tất cả các bài thơ của anh ra vì tự nhận thấy sai lỗi chính tả nhiều.
Thể theo yêu cầu, ban điều hành đã đồng ý và lấy ra tất cả các bài thơ của anh.
Sau thông báo này, Thơ của thành viên Sơn Võ muốn post lên trang CLBTN sẽ cần gửi về hoinghesy@gmail.com để được ban biên tập xem lại lỗi chính tả trước khi post.
Trân trọng
Ban điều hành
Thể theo yêu cầu, ban điều hành đã đồng ý và lấy ra tất cả các bài thơ của anh.

Trân trọng
Ban điều hành
Sunday, August 30, 2015
Mẹ Là ...

Mẹ là nắng dọi lòng con …
Là câu thơ ngát màu son đỉnh hồn
Là rừng lá thắm xanh non
Là hương thơm nức mảnh vườn bé xinh
Là cơn gió mát trong lành
Là sao hôm chiếu đời con thẫm buồn
Là vùng Nguyệt rạng đêm sương
Là vầng Dương tỏa nghìn muôn sắc hồng
Là dòng suối giữa mênh mông
Là hơi thở tiếp vào mầm héo hon
Là thiên thu mãi vuông tròn …
Khối tình len lỏi hồn con cõi đời …
Từ Tú Trinh
Saturday, August 29, 2015
Friday, August 28, 2015
Hạ Chưa Rời Sao Áo Lụa Đìu Hiu
Hạ chưa rời mùa Thu đã mong sang
Mùa Thu thay sắc lá mơ màng
Gió sớm pha sương mờ trở lạnh
Rơi giữa đêm tàn lơi lả thênh thang
Mùa Thu thay sắc lá mơ màng
Gió sớm pha sương mờ trở lạnh
Rơi giữa đêm tàn lơi lả thênh thang
Hạ chưa rời sao nắng đã hanh hao
Màu nắng chao phai tắt giữa mưa rào
Từng hạt sắt se vương hồn Thu tới
Trong tiếng đêm buồn giăng phủ lao xao
Màu nắng chao phai tắt giữa mưa rào
Từng hạt sắt se vương hồn Thu tới
Trong tiếng đêm buồn giăng phủ lao xao
Hạ chưa rời sao áo lụa đìu hiu
Khuất dấu xa xăm bóng nắng xưa nào
Màu áo xanh xao giữa ngày rơi hẫng
Quanh bước chân thầm gõ nhịp cô liêu
Khuất dấu xa xăm bóng nắng xưa nào
Màu áo xanh xao giữa ngày rơi hẫng
Quanh bước chân thầm gõ nhịp cô liêu
Hạ chưa rời ai tiếc nuối bâng khuâng
Tiếng ve im câm phượng rũ bên đường
Tình vẫn âm vang thuở nào dĩ vãng
Trong buổi Thu đầu mê mỏi mong sang
Tiếng ve im câm phượng rũ bên đường
Tình vẫn âm vang thuở nào dĩ vãng
Trong buổi Thu đầu mê mỏi mong sang
Từ Tú Trinh
Thursday, August 27, 2015
MẸ YÊU _(Thơ Người Mẹ -Từ Tú Trinh)
Phổ từ bài thơ Người Mẹ của Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Nhật Vũ
Thân mời Từ Tú Trinh và cả nhà thưởng thức ca khúc phổ thơ ,,,NGƯỜI MẸ ...của Từ Tú Trinh
theo làn điệu NGŨ CUNG...
Phổ nhạc: Nhật Vũ
Thân mời Từ Tú Trinh và cả nhà thưởng thức ca khúc phổ thơ ,,,NGƯỜI MẸ ...của Từ Tú Trinh
theo làn điệu NGŨ CUNG...
Người Mẹ
Mẹ về theo con nước
Từ đắp đổi phù sa
Mẹ về trong khuya khoắt
Từ sương lạnh chưa nhòa
Mẹ về sau buổi chợ
Trên lối mòn liêu xiêu
Mẹ về khơi nóng lại
Bếp lửa nhà quạnh hiu
Mẹ về trong vội vã
Thăm nhẹ vầng trán con
Mẹ rưng dòng lệ nhỏ
Trên cơn sốt người con
Mẹ an lành che chở
Trong ác mộng hồn con
Mẹ êm đềm xua nốt
Nỗi kinh hoàng tim con
Mẹ dạn dày mưa nắng
Đôi vai gầy trĩu mang
Từng khối đời đeo nặng
Từng mưu cầu lo toan
Mẹ thân cò lặn lội
Dưới sương gió dầm chan
Càng hao nhầu đau mỏi
Suốt đêm ngày liên miên
Rồi ngày con khôn lớn
Thân xác Mẹ oằn chao
Từng mùa trên nhân dáng
Từng khô cằn nhanh mau
Rồi ngày kia tang tóc
Bủa vây hồn xanh xao
Ngày Mẹ rời xa mãi
Đời con hoài thương đau
Từ Tú Trinh
Buồn riêng
(thuận nghịch độc)
Hồ soi nước lặng sóng nghiêng thuyền
Rủ liễu bờ mây cảnh dưới hiên
Xô nhẹ mái chèo ai tiễn khách
Mãi chờ đêm hạ bến tìm duyên
Vơ sầu mộng ái tình xa vãng
Vọng nhớ hồn mơ giấc ảo huyền
Hờ hững phút xưa thương gửi lại
Tơ đàn dệt tiếng gợi buồn riêng
Riêng buồn gợi tiếng dệt đàn tơ
Lại gửi thương buồn phút hững hờ
Huyền ảo giấc mơ hồn nhớ vọng
Vãng xa tình ái mộng sầu vơ
Duyên tìm bến hạ đêm chờ mãi
Khách tiễn ai chèo mái nhẹ xô
Hiên dưới cảnh mây bờ liễu rủ
Thuyền nghiêng sóng lặng nước soi hồ
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
8.2015
Hồ soi nước lặng sóng nghiêng thuyền
Rủ liễu bờ mây cảnh dưới hiên
Xô nhẹ mái chèo ai tiễn khách
Mãi chờ đêm hạ bến tìm duyên
Vơ sầu mộng ái tình xa vãng
Vọng nhớ hồn mơ giấc ảo huyền
Hờ hững phút xưa thương gửi lại
Tơ đàn dệt tiếng gợi buồn riêng
Riêng buồn gợi tiếng dệt đàn tơ
Lại gửi thương buồn phút hững hờ
Huyền ảo giấc mơ hồn nhớ vọng
Vãng xa tình ái mộng sầu vơ
Duyên tìm bến hạ đêm chờ mãi
Khách tiễn ai chèo mái nhẹ xô
Hiên dưới cảnh mây bờ liễu rủ
Thuyền nghiêng sóng lặng nước soi hồ
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
8.2015
Wednesday, August 26, 2015
Monday, August 24, 2015
BƯỚM HOA
Thơ: Nguyễn Hải Thảo
Nhạc- Hoà âm & Trình bày: Nhật Vũ
BƯỚM HOA…là bài thơ thật trữ tình và lãng mạn của anh Nguyễn Hải Thảo…chứa đầy ắp những hình ảnh học trò với giấc mộng yêu đương thần thánh…đẹp tựa như những nụ hoa chớm nở tươi thắm quanh sân trường…Mời các bạn thưởng thức khúc nhạc Giao Duyên này qua giọng ca «Trải nghiệm" của Nhật Vũ…
Sunday, August 23, 2015
Đêm Nhạc Thính Phòng

Qua phiên họp 22/08/2015, ban điều hành CLB trân trọng thông báo:
Đêm nhạc thính phòng sẽ được dự định tổ chức vào cuối tháng 10/2015 và sẽ thông báo địa điểm thời gian chính thức sau khi đã đặt được chỗ. Ban tổ chức sẽ ưu tiên cho trình bầy những tác phẩm do nhạc sĩ CLB sáng tác và xen kẽ thêm tác phẩm ngoài đời và cho thực hiện label"Chủ đề cho nhạc thính phòng 10/2015"
Đề nghị những nhạc sĩ sáng tác post những tác phẩm có âm hưởng nhạc thính phòng vào label này để ban biên tập tuyển chọn cho trình diễn trong đêm nhạc thính phòng
Ban điều hành
Vẫn còn đây nỗi nhớ
Vẫn còn thấy màu xanh của trời
Và mùa thu chiếc lá vàng rơi
Cúi xuống ta thấy đời vội vã
Trắng phai sợi tóc ngậm ngùi trên môi
Vẫn còn trong tim một nỗi nhớ
Giấc mơ về em xa tận cùng
Giấc mơ cùng em qua thế kỷ
Run rơi hạt lệ tình u buồn
Lời nói gọi tên em ngàn lần
Qua một đêm mưa rơi âm thầm
Tiếng vọng như hồn gió cuộn
Mênh mang những giọt lệ trần gian
Vẫn còn đó những tiếng than van
Gửi mùa thu lời hờn dỗi của nàng
Gửi về nơi im lìm giấc ngủ
Mà nghe lòng nỗi buồn vợi tan
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
8.2015
Và mùa thu chiếc lá vàng rơi
Cúi xuống ta thấy đời vội vã
Trắng phai sợi tóc ngậm ngùi trên môi
Vẫn còn trong tim một nỗi nhớ
Giấc mơ về em xa tận cùng
Giấc mơ cùng em qua thế kỷ
Run rơi hạt lệ tình u buồn
Lời nói gọi tên em ngàn lần
Qua một đêm mưa rơi âm thầm
Tiếng vọng như hồn gió cuộn
Mênh mang những giọt lệ trần gian
Vẫn còn đó những tiếng than van
Gửi mùa thu lời hờn dỗi của nàng
Gửi về nơi im lìm giấc ngủ
Mà nghe lòng nỗi buồn vợi tan
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
8.2015
Thursday, August 20, 2015
Giới Thiệu Thành Viên Mới
Hân hạnh giới thiệu đến mọi thành viên
Thi Sĩ: Từ Tú Trinh
Đã gia nhập Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc. Hy Vọng cô tìm được nhiều nguồn vui và cảm hứng với CLB bé nhỏ thân thương này. Xin mọi người vào gửi lời chào hỏi làm quen.
Ban Điều Hành.
Thi Sĩ: Từ Tú Trinh
Đã gia nhập Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc. Hy Vọng cô tìm được nhiều nguồn vui và cảm hứng với CLB bé nhỏ thân thương này. Xin mọi người vào gửi lời chào hỏi làm quen.
Ban Điều Hành.
Tuesday, August 18, 2015
Thực hiện chương trình trên đài truyền hình SBTN
Giám đốc đài truyền hình SBTN (bà Thu Nga) đã đồng ý phối hợp với Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc chúng ta để thực hiện những chương trình phỏng vấn và nhạc chủ đề mỗi tháng 01 lần 22 phút gồm có phỏng vấn theo chủ đề của Đài đưa ra và 03 bản nhạc theo chủ đề.
Sắp tới chúng ta sẽ thứ tự thực hiện mỗi tháng 01 chủ đề như
sau:
Chủ đề thứ nhứt: Thơ nhạc mùa
thu
Chủ đề thừ hai: Thơ Nhạc Tạ ơn
cho ngày lễ tạ ơn "Tạ ơn thượng đế, tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn nước Mỹ đã
cho chúng ta tự do vân vân"
Chủ đề thứ ba: Thơ nhạc Christmas
Nhận được thông báo này, xin các nhạc sĩ sáng tác, các thi
sĩ góp sức để sáng tác theo chủ đề nêu trên và ban biên tập sẽ lựa chọn căn cứ
theo nội dung ý nghĩa của những sáng tác để thực hiện chương trình. Cũng xin những
ca sĩ cố gắng để tập dượt những sáng tác mới và lên đài trình bầy live những sáng
tác này.
Tôi sẽ thực hiện 03 labels để các bạn post bài theo từng chủ
đề như sau:
Label 1: Thơ nhạc chủ đề mùa
thu
Label 2: Thơ nhạc chủ đề Tạ ơn
Label 3: Thơ nhạc chủ đề Christmas
Khi post bài, các bạn sẽ
click label tên mình và label chủ đề
để bài được post sẽ qui tụ về
chủ đề và không bị thất lạc khó tìm khi có nhiều người đã post nhũng tiết mục
khác.
Cũng xin các bạn ghi nhận: Sau khi thực hiện xong 01 chương trình thì label chủ đề này sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng label chủ đề khác, vì vậy sáng tác cần được bỏ vào 02 labels: Tên bạn và label chủ đề để lưu trữ.
Cũng xin các bạn ghi nhận: Sau khi thực hiện xong 01 chương trình thì label chủ đề này sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng label chủ đề khác, vì vậy sáng tác cần được bỏ vào 02 labels: Tên bạn và label chủ đề để lưu trữ.
Trân trọng
Điều Hành Web
Monday, August 17, 2015
TỰ TÌNH MÙA THU
Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Nguyễn An Bình
Hoà âm: Vũ Thế Dũng
Tiếng hát: Mây Tím
Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới trở lại làm nhạc Tango…Bất ngờ, tôi bắt gặp một bài thơ.. Tự Tình Mùa Thu.. của anh Nguyễn An Bình nên đã nương theo hồn thơ Mùa Thu mà dệt lên điệu nhạc TANGO…Và rất may tôi đã đươc anh Vũ Thế Dũng làm dùm phần hoà âm thật đầy,du dương và lã lướt theo cuốn quyện theo dòng nhạc và tiếng của Mây Tím…mà bạn bè mến tặng danh hiệu ..»Nữ Hoàng Tango»…Nhân đây, Nhật Vũ xin thành thật cám ơn anh Vũ Thế Dũng cũng như Mây Tím đã thân tình tiếp tay «Thổi hồn vào bài hát» ...và mặc cho đứa con tinh thần của Nhật Vũ một chiếc áo thật lộng lẫy để nó bay xa, bay cao…. Xin mời cả nhà cùng thước bài hát rất mới và đặc biệt này..
Subscribe to:
Posts (Atom)