Wednesday, February 28, 2018

EM VỀ CHO MÂY BAY ĐI.



Em về cho mây bay đi
Ngàn dâu thắt bím xuân thì
Búp vàng chơi vơi cánh gió
Sao đành cuối trời thiên di ?

.............................................................

Nặng lòng dòng sông đôi khi
Ngày xanh bão táp vô nghì
Cuối đường xưa hanh hao nắng
Đêm bày tiệc trời lưu ly

.............................................................

Đường chiều mù sương nương náu
Ngại về em tôi lệ thầm
Ai người chống chèo biển mộng ?
Ai người trọ cùng trăm năm ?

.............................................................

Thôi về cho mây bay đi
Phù hoa lều gió mơ gì ?
Vĩ cầm trăm bông vừa hé
Dong buồm đoái nhìn hoen mi

.............................................................

Đôi bờ một dòng tương tri
Đợi khi nắng gió nhu mì
Môi hồng trời xanh mắt biếc
Em về mây chiều bay đi...


Chu Thụy Nguyên

Tuesday, February 27, 2018

Một Đời Chiêm Bao

Ta nuôi từ tiếng chim miên du
Ta si mê môi em mật đào
Từ xa lạc thác ghềnh nương bãi
Người đón người về trong chiêm bao
............................................................
Khởi vọng từ hồ sóng xa khơi
Nắng ủ tóc em. Nắng gọi mời
Gió tháng giêng lòng đơm trổ nụ
Kẻ không nhà thua buồn rong chơi
.............................................................
Đêm ba mươi nuôi đời mộng mị
Triền sông nào quạnh quẽ du ca ?
Và sao em ? Thuyền hoa độc mộc
Bến không chồng lắm mộng trôi xa
...............................................................
Ta nuôi từ hồn đêm ba mươi
Mộng lòng thiếu nữ nhựa tràn môi
Giấc mơ len lén thơm lên tóc
Đời thẹn thùa giấu duyên xa xôi
...............................................................
Ta nuôi từ tiếng chim miên du
Ta biết em tâm thức sóng trào
Bỗng giật mình hồn xa khuất xứ
Biệt một trời. Một đời chiêm bao...
Chu Thụy Nguyên
( Đầu năm Mậu Tuất 2018 )

Wednesday, February 21, 2018

Duyên tận

Mưa chiều nay buồn xào xạc lá
Gió thổi nhiều lả tả giọt rơi
Nhớ anh dòng lệ rã rời
Mang mang tâm sự một đời khôn nguôi

Gió chiều nay thổi ngược qua thềm
Để cánh lá rũ mềm giọt mưa
Sợi buồn vẫn mãi đong đưa
Từng cơn mưa lũ vẫn chưa tạnh nguồn

Hỏi người đi còn nhớ em không
Hay quên lãng chìm vào dĩ vãng
Người đi còn mãi lang thang
Để em mong nhớ bẽ bàng ái ân

Hỏi thế gian hai chữ tình nhân
Phải chăng là bao lần ân ái
Anh đi đời em ngang trái
Duyên tận rồi, ôi mãi mãi xa nhau
HLP Feb./ 20/2018

Sunday, February 18, 2018

Đường Thi Thuận Nghịch độc

Mỗi mùa Xuân đến cũng đồng nghĩa với sự đâm chồi nảy lộc của tạo hóa, tái sinh thêm một vòng tròn nữa của sự sống và tạo cho thi nhân nguồn hứng khởi bất tận khi cảm nhận từng cái mơn trớn của gió Xuân của nắng hanh vàng hay tiếng thì thầm rạo rực của mầm sống căng tràn.

Mùa Xuân cũng mang đến cho tha nhân biết bao hy vọng. Người ta gọi nhau khẽ khàng như sợ rơi mất chiếc trâm vàng đính ước. Tình nhân thì chải vội những sợi tóc mai làm dáng để nhanh chân chạy theo nàng Xuân vừa mới lướt qua. Người làm thơ cảm thấy cần viết hơn lúc nào hết để những sợi giây rung cảm kia chưa kịp tan vào ký ức thì trang giấy đã lấp đầy những ngọt ngào mà thượng đế vừa mang xuống cho con người.

pic

Đường Thi Thuận Nghịch độc
Thủ vỹ ngâm
Nghinh Xuân 

Bài Xướng

Thuận
Xuân tận xuân lai vẫn ngát xuân
Mãn khai tái thế tự thiên cân
Xanh trong lộc thắm môi như ngọc
Biếc nõn mây xanh mi tựa vân
Lâm Uyển vườn xưa như ẩn hiện
Các Tây cổ gác vẫn xoay vần
Xuân hoa thời khắc dừng đây mãi
Nhân diện đào hoa tương ý xuân

Nghịch
Xuân ý tương hoa đào diện nhân
Mãi đây dừng khắc thời hoa xuân
Vần xoay vẫn gác cổ Tây Các
Hiện ẩn như xưa vườn Uyển Lâm
Vân tựa mi xanh mây nõn biếc
Ngọc như môi thắm lộc non xanh
Cân thiên tự thế tái khai mãn
Xuân ngát vẫn lai xuân tận xuân

Trang Lương


Bài Hoạ

pic

Mộng Xuân 

Thuận
Đường thiên diệu ảo lộ đan xuân
Tục thế dương gian độ cán cân
Vương vấn ngoại trần nương cánh vũ
Luyến lưu tiên cảnh biệt đăng vân
Sương mờ bát ngát xoay tan nét
Khói ảo mênh mông tụ kết vần
Thường thói mãn viên tâm toại ý
Hương mùi búp nõn nụ tơ xuân

Nghịch
Xuân tơ nụ nõn búp mùi hương
Ý toại tâm viên mãn thói thường
Vần kết tụ mông mênh ảo khói
Nét tan xoay ngát bát mờ sương
Vân đăng biệt cảnh tiên lưu luyến
Vũ cánh nương trần ngoại vấn vương
Cân cán độ gian dương thế tục
Xuân đan lộ ảo diệu thiên đường.
Bác Từ


BUỒN VÀO THU (DEMO)- 2017- -JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

Saturday, February 17, 2018

Xuân Quê

Khai bút đầu năm Mậu Tuất 2018

Xuân Quê

Mùa xuân về quê cũ
có nắng ở trên cao
có mai vàng đua nở
quê hương sao ngọt ngào

Em đi qua đồng ruộng
xa xa là núi rừng
một bầu trời xanh ngát
giữa em và mùa xuân

Có con chim đang hót
bài tình ca tháng năm
có lời ai đang hát
trên bước em âm thầm

Em yêu ngày nắng gió
trên từng nẻo đường quê
em yêu màu xanh lá
trên những lối em về

Mùa xuân sao đẹp quá
nụ cười em chơi vơi
và chút hồng trên má
quê em xuân tuyệt vời!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Ao Bà Om, 16/02/2018 (Mùng 1 Tết Mậu Tuất)

Photographer: PhuLe Huynh
Model: Nguyen Ngoc Tu Anh