Monday, October 12, 2015

Ly tan

Môi em vẫn còn đây giọt lệ
Ngày xưa nào tình buồn chia phôi
Về nơi xa mỏi mòn kỷ niệm
Người ơi , cay đắng một cuộc vui

Lặng lẽ trong giấc mơ ngày cũ
Em còn lại chút nỗi nhớ đây
Em còn gì hỡi người yêu dấu
Có phải chăng là dáng hình ai

Từ muôn kiếp lối về tương lai
Em chỉ thấy nỗi đau tận cùng
Em chỉ biết không quên nhau được
Để từng ngày vẫn còn đợi mong

Môi còn đây những lời than van
Giữa mùa thu tràn ngập lá vàng
Tình hỡi , có nghe chăng tiếng khóc
Xót thương một mối tình ly tan

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.2015

1 comment:

  1. "Môi còn đây những lời than van
    Giữa mùa thu tràn ngập lá vàng
    Tình hỡi , có nghe chăng tiếng khóc
    Xót thương một mối tình ly tan"
    Thơ Nguyễn Chí Hiệp xúc tích chứa ẩn nội dung sâu lắng và cách dùng từ thật tuyệt. Tôi thật sự không đủ trình độ để bình thơ anh chỉ ghi những cảm nhận tự trong lòng về những mến mộ và thích thú khi đọc những dòng thơ đầy ắp tự sự. Cảm ơn Nguyễn Chí Hiệp với bài thơ tuyệt tác.
    [img]http://file.vforum.vn/hinh/2013/1/hinh-anh-hoa-hong-dep-43.jpg[/img]

    ReplyDelete