(thuận nghịch độc)
Xuân tàn cảnh hạ nắng vàng hoe
Muộn quá trưa về bến đợi xe
Vầng cuộn trắng mây giăng phố chợ
Gót bồng chân bước dõi bờ tre
Sân bên đứng ngắm ai buồn mắt
Ngõ dưới đàn say giọng hát ve
Thầm lặng nhớ xưa ngày tiễn bạn
Xuân cùng vọng chúc tiếng vừa nghe
Nghe vừa tiếng chúc vọng cùng xuân
Bạn tiễn ngày xưa nhớ lặng thầm
Ve hát giọng mơ đàn dưới ngõ
Mắt buồn ai ngắm đứng bên sân
Tre bờ dõi bước chân bồng gót
Chợ phố giăng mây trắng cuộn vầng
Xe đợi bến về trưa quá muộn
Hoe vàng nắng hạ cảnh tàn xuân
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Xuân tàn cảnh hạ nắng vàng hoe
Muộn quá trưa về bến đợi xe
Vầng cuộn trắng mây giăng phố chợ
Gót bồng chân bước dõi bờ tre
Sân bên đứng ngắm ai buồn mắt
Ngõ dưới đàn say giọng hát ve
Thầm lặng nhớ xưa ngày tiễn bạn
Xuân cùng vọng chúc tiếng vừa nghe
Nghe vừa tiếng chúc vọng cùng xuân
Bạn tiễn ngày xưa nhớ lặng thầm
Ve hát giọng mơ đàn dưới ngõ
Mắt buồn ai ngắm đứng bên sân
Tre bờ dõi bước chân bồng gót
Chợ phố giăng mây trắng cuộn vầng
Xe đợi bến về trưa quá muộn
Hoe vàng nắng hạ cảnh tàn xuân
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.2015
Thật tài tình, đọc ngược, đọc xuôi cũng thơ và ý nghĩa. Thật ít thấy những bài thơ thuận nghịch độc như vầy và rất ít nhà thơ chịu nặn óc để viết được. Tìm nghĩa của 01 câu thơ đã khó lại phải tìm nghĩa khi đọc ngược mới là độc đáo. Cảm ơn anh Nguyễn Chí Hiệp đã cho thưởng thức.
ReplyDelete[img]http://hinhnendep.pro/wp-content/uploads/2015/07/tai-hinh-nen-hoa-hong-tinh-yeu-dep-lung-linh.jpg[/img]
Cảm ơn anh , nhạc anh chị viết và trình bày rất hay và nhân văn ..?.. em cũng có cái nghiệp cầm đàn theo hoài không nổi
ReplyDeleteChúc anh chị vui khỏe
Thân ái
Buồn gửi sang đông
ReplyDelete(thuận nghịch độc)
Đông sang phố lạnh tuyết nhiều thêm
Cuối ngõ trông về bước yếu mềm
Bồng gió vạt sương rơi chậm khẽ
Khuyết trăng vườn liễu rũ vừa êm
Không lời giấu lại môi im tiếng
Lặng bóng gầy khuya cảnh vắng thềm
Chồng chất dạ sầu tha thiết mộng
Đông sang phố dạo thức cùng đêm
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
09.11.2015