Tuesday, December 1, 2015

Cuối cùng

Cuối cùng gió thu mang về chiếc lá 
Thả rơi trên phố chiều mùa đông
Lặng lẽ ngồi bên hồ giá lạnh 
Nhớ em , nỗi nhớ thương âm thầm 

Cuối cùng ta ngỡ giọt nước mắt 
Má môi tím lạnh giữa hoàng hôn 
Em về đâu cõi buồn nhân loại
Có nghe đau đớn giữa trái tim 

Ngày qua đi từ thuở em về 
Buồn gieo chiếc lá sầu lê thê 
Ta chờ em đêm mưa dĩ vãng 
Trong ước vọng ái tình si mê 

Cuối cùng sẽ thấy bình minh đến 
Một đêm trôi qua nhanh không ngờ 
Em tan biến trong sương mù quá khứ 
Còn lại ta một nỗi nhớ không tên 

Vĩnh Lưu
11.2015

2 comments:

  1. Cuối cùng thu mang về chiếc lá
    Thả rơi trên phố chiều mùa đông
    Lặng lẽ ngồi bên hồ gió lạnh
    Nhớ em , nỗi nhớ thương âm thầm
    Bài thơ mang đến nỗi buồn man mác với những dòng thơ đầy ắp tự sự của chờ đợi nhớ mong để rồi 4 đoạn kết tác giả đã diễn tả sự giải tỏa bằng ánh bình minh làm tan đi sương mù quá khứ để chỉ còn giữ lại một nỗi nhớ không tên. Đọc bài thơ thật thích và thán phục tài nghệ của anh. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
    [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC8beB06xEZEv6n5OEbdssGrQGVOrcUd5zf-4RJFpendDH5gmK[/img]

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn anh Nguyễn Hải , bài này em có chỉnh lại đôi chút cho êm dịu
    Thân ái
    Donghoa nguyenchihiep

    ReplyDelete