Monday, September 29, 2014

Xin một lời ủi an


Nếu một mai em là thiếu phụ
Còn có ai đến làm người tình
Ôm ấp những đêm buồn lặng lẽ
Lau khô những giọt lệ vô biên

Đêm trần gian mưa gió điên cuồng
Mỗi khi thức giấc thấy cô đơn
Chiếu chăn lạnh ước vòng tay ấm
Mượn cùng nhau giấc mộng ái ân

Sớm mai trở dậy chỉ một mình
Tình nhân không thấy nỗi sầu vẹn nguyên
Trách sao con thuyền vội xa bến
Để em nuối tiếc một đời bơ vơ

Nếu ngày mai thu đến cỏ buồn
Em quen giấc ngủ đời xót thương
Lá rơi phủ đầy ngôi mộ nhỏ
Kinh đời mỏi mòn lời ủi an

Đông Hòa
9.2014

3 comments:


  1. Buồn rơi cõi chết

    Nửa vùng say ấy em đâu nhỉ ?
    Lạc loài suy nghĩ mộng yêu đương
    Lỡ mai tôi chết cô đơn mộ
    Lệ nào tống tiễn bến sông tương .....

    Vất vưởng linh hồn trong cõi nhớ
    Liễu vô thường ẩn cuối chân mây
    Hồn trong giây phút đà lo sợ
    Mất dáng người xưa lúc cuối ngày

    Giọt nước mắt thấm đầy khuôn mặt
    Đêm nay người đã khóc rồi chăng ?
    Vì đau tấc dạ hay thương hại
    Một kẻ vừa xa cõi thế nhân

    Vĩnh biệt thế là xong một kiếp
    Thuyền đi biền biệt chốn phong ba
    Hoa rơi đầy cả trời đông giá
    Chẳng thể vui cũng nỗi xót xa

    Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp ( Vĩnh Lưu )
    29.12.2012

    ReplyDelete
  2. Thơ Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp thật dạt dào phong phú, những mỹ từ , những giòng thơ như giòng suối tuôn ra và chẩy vào lòng sông bất tận, Hà Lan Phương thật sự ngưỡng mộ và thích thú khi đọc thơ anh dù không thông hiểu nhiều về luật thơ. Cảm ơn anh thật nhiều đã cung cấp cho trang nhà và cho đời những bài thơ tuyệt tác
    [img]http://nguyennha.vnweblogs.com/gallery/6297/hoalantw7.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn nhận xét của nhạc sỹ Hà Lan Phương ... Năm nay anh chị về vietnam có chuyến đi gặp gỡ Ly quang chính và cao ngọc dung thật là lý thú

    Chúc anh chị vui khỏe
    Thân ai

    ReplyDelete