Thuyền chở tôi về bến tương tư
Nửa bờ trăng ấy đã bơ vơ
Nửa hồn tôi gửi qua miền nhớ
Những hạt lệ sầu ướt cỏ khô
Thuyền chở em qua rồi kỷ niệm
Áo cưới cô dâu đẹp lắm thay ....
Áo tôi đã bạc màu sương gió
Giấu mặt giữa đời sợ mỉa mai
Lẵng lặng mấy mươi năm qua vội
Tóc xanh hoá bạc sợi buồn rơi
Gối mỏi chân chùng đi không vững
Lầm lũi trôi theo ngọn sóng đời
Thuyền chở đôi mình về quá khứ
Thấp thỏm cuối trời nhạt khói sương
Hai vì sao lạc trong vùng nhớ
Chỉ còn dấu vết của ngày xưa
Đông Hòa
9.2014
Nửa bờ trăng ấy đã bơ vơ
Nửa hồn tôi gửi qua miền nhớ
Những hạt lệ sầu ướt cỏ khô
Thuyền chở em qua rồi kỷ niệm
Áo cưới cô dâu đẹp lắm thay ....
Áo tôi đã bạc màu sương gió
Giấu mặt giữa đời sợ mỉa mai
Lẵng lặng mấy mươi năm qua vội
Tóc xanh hoá bạc sợi buồn rơi
Gối mỏi chân chùng đi không vững
Lầm lũi trôi theo ngọn sóng đời
Thuyền chở đôi mình về quá khứ
Thấp thỏm cuối trời nhạt khói sương
Hai vì sao lạc trong vùng nhớ
Chỉ còn dấu vết của ngày xưa
Đông Hòa
9.2014
No comments:
Post a Comment