Ngày trở về quê hương tuổi nhớ
Những dòng kỷ niệm thuở ngày xưa
Tình năm cũ đôi bờ vỹ tuyến
Ngấn lệ buồn rơi giữa chiều mưa
Ôi, dòng sông nước chảy về biển
Biển của mẹ ôm ấp nỗi niềm
Biển của thuyền đưa anh rời bến
Qua xứ người nỗi nhớ vô biên
Đời còn giữ lại hình bóng em
Đi giữa hoàng hôn vạt áo mềm
Trước gió thả bay hồn trinh nữ
Ngõ vào đời sóng gió triền miên
Bây giờ mấy mươi năm ngủ yên
Đất mẹ giữ em như lời nguyền
Đất mẹ như mái nhà hạnh phúc
Vỗ về em giấc ngủ thiên thu ....
Ngày trở về anh khóc vì em
Ôi, những giọt nước mắt cuồng điên
Rơi xuống ướt tóc mờ di ảnh
Tình ơi, thương xót một đời em
Đông Hòa
9.2014
Những dòng kỷ niệm thuở ngày xưa
Tình năm cũ đôi bờ vỹ tuyến
Ngấn lệ buồn rơi giữa chiều mưa
Ôi, dòng sông nước chảy về biển
Biển của mẹ ôm ấp nỗi niềm
Biển của thuyền đưa anh rời bến
Qua xứ người nỗi nhớ vô biên
Đời còn giữ lại hình bóng em
Đi giữa hoàng hôn vạt áo mềm
Trước gió thả bay hồn trinh nữ
Ngõ vào đời sóng gió triền miên
Bây giờ mấy mươi năm ngủ yên
Đất mẹ giữ em như lời nguyền
Đất mẹ như mái nhà hạnh phúc
Vỗ về em giấc ngủ thiên thu ....
Ngày trở về anh khóc vì em
Ôi, những giọt nước mắt cuồng điên
Rơi xuống ướt tóc mờ di ảnh
Tình ơi, thương xót một đời em
Đông Hòa
9.2014
No comments:
Post a Comment