Tuesday, September 2, 2014

Nhớ mong

(thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc)

1.
Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong
Khuyết trăng đêm đợi vấn vương lòng
Ngày qua đón vọng buồn xa xứ
Mộng đến tìm yên lặng cuối song
Bay nhẹ giấc mơ hồ trúc liễu
Lạnh thêm hồn rũ bóng sao sương
Đày lưu cảnh cũ như vừa thấy
Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong

Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay
Thấy vừa như cũ cảnh lưu đày
Sương sao bóng rũ hồn thêm lạnh
Liễu trúc hồ mơ giấc nhẹ bay
Song cuối lặng yên tìm đến mộng
Xứ xa buồn vọng đón qua ngày
Lòng vương vấn đợi đêm trăng khuyết
Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay

2.
Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay
Phố dạo chiều mưa thấy dứt ngày
Mù mịt cảnh xa trời bấc thổi
Dật dờ sương lạnh khói hơi bay
Ru lời tiếng hát câu hờ hững
Chậm phím nương tay ngón đọa đày
Vù khẽ giấc mơ tình luyến mộng
Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay

Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu
Mộng luyến tình mơ giấc khẽ vù
Đày đoạ ngón tay nương phím chậm
Hững hờ câu hát tiếng lời ru
Bay hơi khói lạnh sương dờ dật
Thổi bấc trời xa cảnh mịt mù
Ngày dứt thấy mưa chiều dạo phố
Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu

3.
Cay đắng rượu này ly cạn vơi
Nữ nhi tình ái mộng xa vời
Ngày thêm tháng bảy năm chờ đợi
Cảnh vắng mùa đông tuyết lạnh phơi
Bay trắng nửa vầng soi trước biển
Rũ vàng khuôn nguyệt khuyết bên trời
Đày lưu chốn cũ nơi ly biệt
Cay đắng rượu này ly cạn vơi

Vơi cạn ly này rượu đắng cay
Biệt ly nơi cũ chốn lưu đày
Trời bên khuyết nguyệt khuôn vàng rũ
Biển trước soi vầng nửa trắng bay
Phơi lạnh tuyết đông mùa vắng cảnh
Đợi chờ năm bảy tháng thêm dài
Vời xa mộng ái tình nhi nữ
Vơi cạn ly này rượu đắng cay

4.
Bùi hay ngọt đắng vị hương cay
Bạn viếng đêm buồn tiệc vắn dài
Lui khẽ bước chân quanh phố muộn
Lặng thầm đường tối cảnh mưa bay
Mùi thơm nụ trắng quỳnh hoa nhớ
Gió thoảng trời khuya giấc mộng đày
Vui ngỡ thấy xưa ngày tết muộn
Bùi hay ngọt đắng vị hương cay

Cay hương vị đắng ngọt hay bùi
Muộn tết ngày xưa ngỡ thấy vui
Đày mộng giấc khuya trời gió thoảng
Nhớ hoa quỳnh trắng nụ thơm mùi
Bay mưa cảnh tối đường thầm lặng
Muộn phố quanh chân bước khẽ lui
Dài vắn tiệc buồn đêm viếng bạn
Cay hương vị đắng ngọt hay bùi

5.
Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay
Đến về đông vắng cảnh nơi đày
Trà sương giọt đắng môi tê tái
Khách lữ tình cuồng mộng thả bay
Da trắng lộ bờ đôi nguyệt vũ
Nhủ hoa mờ ngực bóng thon dài
Xa người nhớ cũ đêm lưu luyến
Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay

Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha
Luyến lưu đêm cũ nhớ người xa
Dài thon bóng ngực mờ hoa nhủ
Vũ nguyệt đôi bờ lộ trắng da
Bay thả mộng cuồng tình lữ khách
Tái tê môi đắng giọt sương trà
Đày nơi cảnh vắng đông về đến
Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha

Đông Hòa
9.2014

4 comments:

  1. Nhớ mong
    (tam thủ . thuận nghịch độc)

    1.
    Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong
    Khuyết trăng đêm đợi vấn vương lòng
    Ngày qua đón vọng buồn xa xứ
    Mộng đến tìm yên lặng cuối song
    Bay nhẹ giấc mơ hồ trúc liễu
    Lạnh thêm hồn rũ bóng sao sương
    Đày lưu cảnh cũ như vừa thấy
    Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong

    Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay
    Thấy vừa như cũ cảnh lưu đày
    Sương sao bóng rũ hồn thêm lạnh
    Liễu trúc hồ mơ giấc nhẹ bay
    Song cuối lặng yên tìm đến mộng
    Xứ xa buồn vọng đón qua ngày
    Lòng vương vấn đợi đêm trăng khuyết
    Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay

    2.
    Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay
    Phố dạo chiều mưa thấy dứt ngày
    Mù mịt cảnh xa trời bấc thổi
    Dật dờ sương lạnh khói hơi bay
    Ru lời tiếng hát câu hờ hững
    Chậm phím nương tay ngón đọa đày
    Vù khẽ giấc mơ tình luyến mộng
    Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay

    Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu
    Mộng luyến tình mơ giấc khẽ vù
    Đày đoạ ngón tay nương phím chậm
    Hững hờ câu hát tiếng lời ru
    Bay hơi khói lạnh sương dờ dật
    Thổi bấc trời xa cảnh mịt mù
    Ngày dứt thấy mưa chiều dạo phố
    Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu

    3.
    Cay đắng rượu này ly cạn vơi
    Nữ nhi tình ái mộng xa vời
    Ngày thêm tháng bảy năm chờ đợi
    Cảnh vắng mùa đông tuyết lạnh phơi
    Bay trắng nửa vầng soi trước biển
    Rũ vàng lầu nguyệt khuyết bên trời
    Đày lưu chốn cũ nơi ly biệt
    Cay đắng rượu này ly cạn vơi

    Đông Hòa
    9.2014

    ReplyDelete
  2. Chào anh Đông Hoà,
    Thơ tuyệt vời, lời trau chuốt, tình tự lai láng tím hoàng hôn.
    10 năm bên Đặc Trưng mới gặp lại anh ở đây
    Chúc anh dạt dào niềm vui nơi đây.
    Bác Từ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Bác Từ nhé
      Chúc bác và gia đình vui khoẻ
      Thân ái
      Donghoa nguyenchihiep

      Delete
  3. Nhớ mong
    (thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc)

    1.
    Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong
    Khuyết trăng đêm đợi vấn vương lòng
    Ngày qua đón vọng buồn xa xứ
    Mộng đến tìm yên lặng cuối song
    Bay nhẹ giấc mơ hồ trúc liễu
    Lạnh thêm hồn rũ bóng sao sương
    Đày lưu cảnh cũ như vừa thấy
    Cay mắt lệ sầu nỗi nhớ mong

    Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay
    Thấy vừa như cũ cảnh lưu đày
    Sương sao bóng rũ hồn thêm lạnh
    Liễu trúc hồ mơ giấc nhẹ bay
    Song cuối lặng yên tìm đến mộng
    Xứ xa buồn vọng đón qua ngày
    Lòng vương vấn đợi đêm trăng khuyết
    Mong nhớ nỗi sầu lệ mắt cay

    2.
    Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay
    Phố dạo chiều mưa thấy dứt ngày
    Mù mịt cảnh xa trời bấc thổi
    Dật dờ sương lạnh khói hơi bay
    Ru lời tiếng hát câu hờ hững
    Chậm phím nương tay ngón đọa đày
    Vù khẽ giấc mơ tình luyến mộng
    Thu buồn rũ lệ mắt thêm cay

    Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu
    Mộng luyến tình mơ giấc khẽ vù
    Đày đoạ ngón tay nương phím chậm
    Hững hờ câu hát tiếng lời ru
    Bay hơi khói lạnh sương dờ dật
    Thổi bấc trời xa cảnh mịt mù
    Ngày dứt thấy mưa chiều dạo phố
    Cay thêm mắt lệ rũ buồn thu

    3.
    Cay đắng rượu này ly cạn vơi
    Nữ nhi tình ái mộng xa vời
    Ngày thêm tháng bảy năm chờ đợi
    Cảnh vắng mùa đông tuyết lạnh phơi
    Bay trắng nửa vầng soi trước biển
    Rũ vàng khuôn nguyệt khuyết bên trời
    Đày lưu chốn cũ nơi ly biệt
    Cay đắng rượu này ly cạn vơi

    Vơi cạn ly này rượu đắng cay
    Biệt ly nơi cũ chốn lưu đày
    Trời bên khuyết nguyệt khuôn vàng rũ
    Biển trước soi vầng nửa trắng bay
    Phơi lạnh tuyết đông mùa vắng cảnh
    Đợi chờ năm bảy tháng thêm dài
    Vời xa mộng ái tình nhi nữ
    Vơi cạn ly này rượu đắng cay

    4.
    Bùi hay ngọt đắng vị hương cay
    Bạn viếng đêm buồn tiệc vắn dài
    Lui khẽ bước chân quanh phố muộn
    Lặng thầm đường tối cảnh mưa bay
    Mùi thơm nụ trắng quỳnh hoa nhớ
    Gió thoảng trời khuya giấc mộng đày
    Vui ngỡ thấy xưa ngày tết muộn
    Bùi hay ngọt đắng vị hương cay

    Cay hương vị đắng ngọt hay bùi
    Muộn tết ngày xưa ngỡ thấy vui
    Đày mộng giấc khuya trời gió thoảng
    Nhớ hoa quỳnh trắng nụ thơm mùi
    Bay mưa cảnh tối đường thầm lặng
    Muộn phố quanh chân bước khẽ lui
    Dài vắn tiệc buồn đêm viếng bạn
    Cay hương vị đắng ngọt hay bùi

    5.
    Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay
    Đến về đông vắng cảnh nơi đày
    Trà sương giọt đắng môi tê tái
    Khách lữ tình cuồng mộng thả bay
    Da trắng lộ bờ đôi nguyệt vũ
    Nhủ hoa mờ ngực bóng thon dài
    Xa người nhớ cũ đêm lưu luyến
    Pha tuyết rượu buồn ngấm miệng cay

    Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha
    Luyến lưu đêm cũ nhớ người xa
    Dài thon bóng ngực mờ hoa nhủ
    Vũ nguyệt đôi bờ lộ trắng da
    Bay thả mộng cuồng tình lữ khách
    Tái tê môi đắng giọt sương trà
    Đày nơi cảnh vắng đông về đến
    Cay miệng ngấm buồn rượu tuyết pha

    Đông Hòa
    9.2014

    ReplyDelete