Thursday, September 11, 2014

Bà Nà "thắng cảnh Đà Nẵng"

Hình chụp đỉnh núi Bà Nà căn cứ đóng quân của Pháp 1901 nay được khai thác thành khu du lịch, du khách phải đi cap treo (Cable car) 20 phút từ mặt đất đến đỉnh núi cao vút.

02 cô bé người England trong đoàn và HLP trở thành người thông dịch không công
Cửa hầm rượu của quân đội Pháp để lại và HLP sau khi đã say xỉn
Tượng Phật Thích Ca to lớn trên đỉnh núi

Vườn hoa trên đỉnh núi cao

3 comments:

  1. Hình ảnh BÀ NÀ và BÀ NHÀ đẹp tuyệt ... mong được xem nhiều hình ảnh nữa Chúc VUI

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn anh HNL, Bà Nhà thì phải hơn Bà Nà chứ lại,nói ngược lại thì bị bỏ đói chết sao. Nhiều hình lắm nhưng chỉ post một ít khoe thôi, sẽ post bên GYN để không choán chỗ mọi người.

    ReplyDelete
  3. Xem ảnh anh chị đi Bà Ná thích quá, tôi chưa hề đi vùng miền Trung.
    Một cách post ảnh khá tiện là dùng Picasa, đồng thời cũng làm back up ảnh luôn. Hồi về VN Tết này, mỗi ngày chụp xong, tôi cho ảnh vào Laptop, dùng Picasa (Windows) upload lên Picasa Google. Có Gmail account là tự động có thể dùng Picasa . Và nếu theo default của Picasa (giảm resolution xuống còn 2048 pixel khi upload) thì không bị charged quota, và muốn giữ bao nhiêu ảnh cũng được. Tôi chắc bây giờ cũng giữ 40,000 tấm ảnh trên đó . Đây là link 1 album ở VN đầu năm nay: https://picasaweb.google.com/109777568864409077631/SaigonNightScenes#

    ReplyDelete