Friday, August 22, 2014

VỀ THÔI EM. TRĂNG SAO

Tình hẹn nhau về mây tóc tơ
Hiên xưa đồi vắng nắng ơ hờ
Chênh vênh phố núi xanh mùa cũ
Thấp thoáng dương cầm nhẹ ý thơ

Ô kìa ! tha thướt áo ai bay ?
Trắng quá  chiều nghiêng bước liễu gầy
Thơ quá trong ngần trang sách mộng
Ai còn ngơ ngác bóng chim bay ?

Tối nay trăng sáng hơn đêm khác
Trăng sáng hay là em sáng trăng ?
Hồn ta phiêu lãng vườn trăng mộng
Tím cả rừng thu đứng ngỡ ngàng

Ta còn nhật nguyệt ta còn em
Chiều mộng hoa xưa mắt hạt huyền
Chao dao sóng cả bờ biên biếc
Thềm vắng ga nào chiều không Duyên ?

Thanh thoát nhạc lòng trăng tiễn thu
Vờn bay tóc gió thoáng sương mù
Lênh đênh sóng nước thuyền xa mãi
Quày quả ta về trăng viễn du …


Chu Thụy Nguyên

3 comments:

  1. Thơ Chu Thụy Nguyên thật trao chuốt, ý thơ mượt mà xâu lắng và đầy lãng mạn, có một chút so sánh trừu tượng thật hay đẹp: "Tối nay trăng sáng hơn đêm khác, Trăng sáng hay là em sáng trăng" đọc thật thích và thấm thía. Cảm ơn thi sĩ Chu Thụy Nguyên đã cho thưởng thức.
    [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4qYzOme-qlaDeGVgAgi75ikK1RECFHjWDoTdy9169ErVGtkxWiA[/img]

    ReplyDelete
  2. Rất cám ơn anh Hai Nguyen đã quá khen.

    ReplyDelete