Saturday, August 2, 2014

Than van


Em đừng đến bên tôi làm gì
Vì nỗi đau một đời để lại
Vì trái tim khô cằn sỏi đá
Biết có còn giữ được tình nhau

Thôi đành mang qua bến nghìn sau
Để chôn dấu những giọt nước mắt
Để quên em trong miền thơ dại
Ôi , nụ cười ánh mắt hồn nhiên

Em đừng thức đợi nhau hằng đêm
Để tôi không còn trông nhớ nữa
Để trái tim thôi còn lo sợ
Đời này ta phải đành chia tay ...

Ôi , một đời ta quen khốn khổ
Bước phiêu lưu trong cõi tình buồn
Nhận lấy của em lời tha thiết
Để vạn ngày gìn giữ một niềm thương

Đông Hòa NCH
8.2014

3 comments:

  1. Bài thơ thật buồn và tha thiết, những tâm sự bầy tỏ qua lời thơ đã thật rõ ràng:
    "Em đừng thức đợi nhau hằng đêm
    Để tôi không còn trông nhớ nữa
    Để trái tim thôi còn lo sợ
    Đời này ta phải đành chia tay ..."
    Cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Hiệp đã cho thưởng thức những lời thơ đẹp của anh.
    [img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzedlPEhvD4KppAmJ_RMiA0oOUJf-cGhbsndaGSPyt8a7bKlfx[/img]

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn anh đã cảm nhận lời của bài thơ

    Chúc anh chị cuối tuần vui khỏe
    Thân ái

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete