Saturday, August 23, 2014

Trong đêm


Một đêm trời tháng tám
Soi tỏ bóng trăng khuya
Đêm nay rằm tháng tám
Tuổi thơ tôi hiện về


Ngày xưa tôi còn nhớ
Đêm trung thu sáng sao
Tung tăng lòng phố nhỏ
Rước đèn hát nghêu ngao


Tôi muốn làm chị Hằng
Anh _ chú Cuội ngu ngơ
Giấc mơ mình còm cỏi
Hai đứa đành  bơ vơ


Ta mất nhau từ đó
Trôi nổi đường trần ai
Làm sao tìm thấy lại
Chỉ nghe tiếng thở dài


Miên Thụy
23Augst14

1 comment:

  1. Một kỷ niệm thời thơ ấu, một giấc mơ, một ước ao thơ mộng ngây ngô để rồi không thành tựu, một nỗi buồn nhè nhẹ theo với thời gian không quên lãng. Cảm ơn Miên Thụy với bài thơ tình lãng mạn nhắc nhở thờ thơ trẻ.
    [img]http://gocchiase360.com/wp-content/uploads/2014/04/hinh-anh-dep-ve-hoa-hong-trang-xanh-vang-nhung-4.jpg[/img]

    ReplyDelete