Friday, October 3, 2014

TƯỜNG RÊU...

ACE/CLBTN k ính mến
Chiều nay, ngồi bó gối …..nhìn những chiếc lá thu phong đầu mùa đang lao xao trên cành ….mà nghe nổi quạnh hiu vây kín hồn mình ….Những giọt nắng vào thu nhẹ nhàng rơi rụng bên thềm ….TP đưa tay hứng lấy chút ấm áp cuối ngày ôm vào lòng ….Một chút nhớ ,một chút thương ,một chút tiếc nuối…. vọng về trong khoãnh khắc…
Chiều nay ngồi đếm bóng thời gian
Tôi ngơ ngẫn nhớ , ầu ơ ngẫn buồn …..

Nổi niềm này đã được TP trang trãi qua tình ca Khúc Thụy Miên (8) TƯỜNG RÊU …..
Rât mong ACE/CLBTN vui vẽ đón nhận ….Và kính mong các vị Trưởng Thượng Nhạc Sĩ nhiều kinh nghiêm CLBTN giúp đở và chỉ dạy thêm cho TP ....Kính chúc ACE CLBTN Một Mùa Thu với nhiều cãm xúc tràn đầy trong Tâm Thơ Hồn Nhạc để sáng tác những tình khúc Vàng Thu thêm lãng mạng …nồng nàn….

 Kính Mến
TP 

8 comments:

  1. Bài nhạc dặt dìu dễ thương, giọng hát ngọt ngào truyền cảm.
    Tuyết Phan thân mến, anh đã post lại youtube cho Tuyết Phan để hình hiện lên. Nhớ là khi đánh máy Chủ đề và nội dung thì để ở Compose và đánh chữ unicode. Khi copy ember code của youtube để paster vào thì phải chuyển qua HTML.
    [img]http://file.vforum.vn/hinh/2013/1/hoa-hong-21.jpg[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ anh Hải ơi....Đang loay hoay tìm cách sửa thì úm ba la tự nhiên thấy Youtube hiện hình ....
      Oh ...thì ra "ÔNG TIÊN NG.HẢI " đã kịp thời dùng phất trần hóa phép dùm em ....hihihihi
      Cám ơn Tiên Ông anhh Hải Nguyễn nha ....
      TP cám ơn anh đã ghé vào nghe Ca khúc Tường Rêu thật là một khích lệ ...cho em lên tinh thần ....
      Thân mến chúc anh cuối tuần cùng NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM HLP thật hạnh phúc ....dưói ánh đèn mờ cùng nâng ly chúc mừng SN của chị HLP anh Hải Nguyễn nha ...
      TP

      Delete
    2. Nhớ là khi đánh máy Chủ đề và nội dung thì để ở Compose và đánh chữ unicode.
      Anh Hải ơi,
      ...thì để ở Compose là sao TP không hiểu ????Anh có thể giải thích thêm cho TP được không hở anh ???cám ơn anh Hải Nguyễn nhiều nha .
      Chủ nhật vui vẽ nha anh
      TP

      Delete
    3. Khi em click vào new post, bên trái sẽ hiện ra phần post title, bên dưới em thấy hiện ra một khung và trên khung này có 02 oftions để em chọn, khi em clik vào compose thì cái khung nhỏ lại, em đánh máy những information's vào khung này xong click vào HTML sẽ thấy khung to rộng ra, bây giờ em có thể paste Ember code của youtube vào khung này và publish.
      Anh Hải

      Delete
  2. Bài nhạc hay quá Tuyết Phan ơi, Phổ thơ lục bát thật khó mà TP đã đạt được rất hay, âm hưởng dân ca ngọt ngào. Giọng hát hay ngọt. Tuyết Phan không ghi rõ tên ca sĩ, chắc là Tuyết Phan hát, thật ngưỡng mộ.
    Cảm ơn đã cho thưởng thức.
    [img]http://file.vforum.vn/hinh/2013/1/rose-6.jpg[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hà Lan Phương người nghệ sĩ đa tài thân mến ....
      Trước hết TP rất vui và rất vui khi được HLP thưởng thức Ca khúc này của TP và còn gởi tặng những lời khen thât chân tình ...
      HLP ơi ,TP làm gì mà biết ca biết hát như HLP chứ ...TP hét thì giỏi lắm thôi.... nghe LP nói mà thêm mắc cở ...phải chi có gốc cây nào bự bự để TP núp vào cho đỡ quê...hihihihì
      Xin lỗi LP và ACE vì mới lần đầu post bài vào CLBTN nên vụng về vấp tới vấp lui ...Mà TP cứ nghĩ trước trang đầu của youtube TP có ghi rỏ tên Ca Sĩ nên nghĩ không cần giới thiệu thêm ...Vậy lần sau post bài TP sẽ cố gắng để tránh lỗi ...
      THỔN THỨC ....
      Nhạc & Lời : TP
      Ca Sĩ: Thùy Dương trình bày
      Đây cũng là youtube đầu tay của TP đó ...nên cũng có những chỗ còn vụng về chưa hiểu ...
      Một lần nữa TP cám ơn HLP với cả tấm chân tình của TP nghe
      Thân mến chúc HLP một cuối tuần thật hạnh phúc NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG NGÀY SN CỦA LP NHA .
      Thân mến
      TP

      Delete
  3. Rất tuyệt vời TP ơi .... nghe xong rồi, còn ngồi ĐỜ người ra đây Hihihi
    Cám ơn đã giới thiệu ca khúc HAY nhé
    HNL

    ReplyDelete
  4. Hihihihi...Anh TAY TRẮNG LÀM NÊN NỢ nói mắc cười ghê nơi ....Chữ ĐỜ người của anh nói làm TP liên tưởng đến MỘT ANH KHỜ NGỌNG NGỊU ĐỨNG LÀM THƠ (khôg biết có chữ h trong chữ ngịu khôg ???hihihihi...dốt đặc cáng mai ...)) ĐỜ NGƯỜI khi thấy bóng Nàng từ cỗng trường bước ra ...
    Cám ơn anh HNL nhiều đã cho em thêm Nụ Cười Tháng Mười ....(TP đang viết ck với tựa này đó anh HNL ui ...)
    Chúc anh cứ Tay Trắng cứ gây nên NỢ đi nhé...nhưng đừng NỢ NẶNG qúa mà có ngày khăn gói ra KHÁCH SẠN NGÀN SAO MÀ NGỦ thì khổ thân NỢ đó nha ....hihihihihhi

    ReplyDelete