Gác Vắng Chiều Thu
Trần
Quỳnh Lưu
Em đến
thăm tôi chiều nắng nhạt
Khung cửa mùa thu hoen úa vàng
Áo trắng đôi tà vương lộng gió
Gót ngọc đôi hài em vấn vương.
Tình xưa thoáng hiện em trong chén
Rượu nồng ân ái vẫn chưa tan
Xin đừng mang đến bao lần hẹn
Khỏi lỡ tình duyên em trót mang
Em đến thăm tôi một chiều vàng
Ngại ngùng em khẻ nói sang ngang
Mai nầy hoa pháo dăng dăng lối
Ai rước em về qua bến thương
Gác vắng chiều thu còn bóng lẻ
Cố giữ trong tôi một dáng hình
Cho tôi gởi lại lời năm trước
Theo gió bay về hôn tóc hương
Nếu biết rằng em đã đến thăm
Thì đừng mang đến mắt lệ vương
Cho tôi còn chút tình lưu luyến
Còn một chút gì thương nhớ thương
Nếu biết rằng em chỉ đến thăm
Đừng làm gió nhạt tắt trong tim
Xin đừng hong tiếng xưa khơi dậy
Cho trọn tình em bước sang sông…
Khung cửa mùa thu hoen úa vàng
Áo trắng đôi tà vương lộng gió
Gót ngọc đôi hài em vấn vương.
Tình xưa thoáng hiện em trong chén
Rượu nồng ân ái vẫn chưa tan
Xin đừng mang đến bao lần hẹn
Khỏi lỡ tình duyên em trót mang
Em đến thăm tôi một chiều vàng
Ngại ngùng em khẻ nói sang ngang
Mai nầy hoa pháo dăng dăng lối
Ai rước em về qua bến thương
Gác vắng chiều thu còn bóng lẻ
Cố giữ trong tôi một dáng hình
Cho tôi gởi lại lời năm trước
Theo gió bay về hôn tóc hương
Nếu biết rằng em đã đến thăm
Thì đừng mang đến mắt lệ vương
Cho tôi còn chút tình lưu luyến
Còn một chút gì thương nhớ thương
Nếu biết rằng em chỉ đến thăm
Đừng làm gió nhạt tắt trong tim
Xin đừng hong tiếng xưa khơi dậy
Cho trọn tình em bước sang sông…
Mùa
Thu đã đến, xin tặng bài thơ này đến ACE/CLB Thơ Nhạc
Bài thơ nhẹ nhàng, hay! Mùa thu quyến rũ quá phải không anh TQL? PVy hông dám múa rìu qua mắt thơ chỉ họa chút cho nhé! Chúc anh một ngày mới tươi vui ...
ReplyDeleteNếu biết rằng anh đang đón chờ
em nào ngại bước đến trong mơ
dẫu là mộng ảo là hoang tưởng
nhưng cả tấm lòng trọn ý thơ :)