Thursday, October 18, 2018

KINH SỚM

KINH SỚM
Em có nghe bình minh qua lối nhỏ
Thật ngọt mềm, nắng lùa khẽ qua vai
Lối đi xưa, ngỡ quên hết hình hài
Bỗng một thoáng, sớm mai nào quay lại
Nắng lung linh, lời kinh nghe khoản đãi
Những ân tình, duyên nợ giữa ba sinh
Em có nghe réo rắt tiếng phong linh
Như khoảng gió giữa thinh không trầm mặc
Em có thấy trời trong xanh vằng vặc
Trăng mơ hồ còn thấy ở phương xa
Tiếng gà gáy xua đêm tối nhạt nhòa
Mang nắng ấm rơi khẽ khàng mắt lá
Kinh vô ngôn, tâm hình như vô tự
Tiếng thinh không tan loãng giữa mênh mông
Giơ bàn tay, nắm lấy cả hư không
Và buông xuống, đón nắng hồng ngày mới
Lối huyền mơ, hồn đang lần đi tới
Khe khẽ thôi, kẻo đánh thức bình minh
Môi mỉm cười, ôm nắng sớm lung linh
Chạm giọt sương, nghe vỡ òa kinh sớm.
Châu Nguyễn
19 Oct 2018

7 comments:

  1. Một bài thơ nghe thật khoan thai thoát tục. Châu Nguyễn đã cho ra nhiều tác phẩm thật hay lạ. Kinh sớm có những nét ẩn chứa của Bụt*Kinh vô ngôn, tâm hình như vô tự
    Tiếng thinh không tan loãng giữa mênh mông
    Giơ bàn tay, nắm lấy cả hư không
    Và buông xuống, đón nắng hồng ngày mới*

    ReplyDelete
  2. Bài thơ hay lắm chị Châu Nguyễn ơi.

    ReplyDelete
  3. Châu ơi! em và Nguyễn Châu, Triều Âm, Trầm Nhi có phải là một người không vậy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, đúng rồi, là em ạ.
      Tên thật của em là Nguyễn Minh Châu đó anh Hải.

      Delete
    2. Ồ! hèn gì em làm thơ hay quá, lúc trước anh cứ đọc của Trầm Nhi và Triều âm, bây giờ đọc thơ em thấy có nhiều nét hay lạ và nhiều mỹ từ tuyệt nên anh nghĩ là một người. Cảm ơn em đã chịu khó post trong trang nhà

      Delete