Wednesday, August 26, 2015

Người Mẹ


4 comments:

  1. Bài thơ chất chứa đầy cảm xúc, từ những diễn tiến cuộc đời hy sinh cao cả với chức năng người mẹ nhất là mẹ Việt Nam, mẹ đa hy sinh cưu mang rồi cuối cùng đã bỏ lại con thơ để ra đi. HLP nhớ lại mẹ mình mà không dừng được dòng nước mắt. Cảm ơn Từ Tú Trinh đã cho thưởng thức và gợi nhớ cho HLP đến người mẹ thân yêu của mình.
    [img]http://www.hyvongmoi.org/images/lichSu/bamevietnam_1.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Chị Hà Lan Phương ơi, cám ơn Chị thương quý đã vào chia sẻ bài thơ (tưởng nhớ về Mẹ - nhân mùa Vu Lan) của TTT ... Chị ơi, đó chỉ là (một phần cảm xúc gói gọn trong bài thơ ngắn) ...còn cảm xúc đầy ắp trong ngăn hồn của những người con đã từng diễm phúc có Cha có Mẹ trên cõi đời nầy ...(trong có Chị HLP của TT ) thì làm sao diễn đạt cho đủ đầy ... phải không Chị HLP thân quý mến thương ...
    Buổi chiều vui vui và thong thả an lành cùng Anh cùng Gia đình, Chị nhá :) Mong nhớ, Em TTT

    ReplyDelete
  3. Từ Tú Trinh ơi ời....Bài thơ... NGƯỜI MẸ ...đã được Nhật Vũ chuyển thành ca khúc với tựa đề mới...Mẹ Yêu....Mong rằng TTT vui vẻ đón nhận nó như một món quà Thơ Nhạc Giao Duyên....giữa dòng nhạc của Già Thất và nhà thơ Từ Tú Trinh hật dễ thương của chúng ta.....Tôi dùng chủ đề ...Mẹ Yêu...cho bài thơ và bài hát này để nghe cho ...đáng yêu hơn....Bởi theo thiển ý...danh từ Người Mẹ...hơi bàng quang...Không được thân thiết như Mẹ Yêu....là mẹ ruột của mình....hihihihi... Khi hát bài này... Già Thất có lúc muốn lạc giọng ...vì lời lẽ của ca từ thật cảm động....Chúc mừng TTT và cũng chúc mừng chính Già Thất...đã may mắn bỗng một ngày bắt gặp được một bài thư HAY về MẸ...

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]


    [img]http://www.nhatvustudio.com/nv.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Già Thất Nhật Vũ ới ời ... Từ Tú Trinh xin (nghiêng mình) thân mến chào Tam Thánh Nhật Vũ nha :))) Già Thất ơi ...TT đã (vào nhà nghe ca khúc Mẹ Yêu và (vỗ cả một tràng pháo tay) hoan nghinh và ngưỡng mộ)) ca khúc Mẹ Yêu quá chừng chừng luôn rồi đó, Già Thất mến thân ơi ... hihihị

      Delete