Tuesday, August 4, 2015

Thương mối tình xưa

Tôi bước qua đường khuya lộng gió
Mới hay người yêu đi lấy chồng
Giọt buồn mưa ơi , sao giá lạnh
Mòn mỏi trái tim cạn máu hồng

Em hỡi , vì đâu mình chia tay
Đời buồn tôi thương xót vì ai
Ngày mới lá thu đầy trước ngõ
Đứng trông theo lưu luyến tháng ngày

Thời gian trôi qua như mộng mị
Ngoảnh lại tóc xanh đã bạc màu
Vùng nhớ cũ thấy người xưa khóc
Nơi xứ lạ cô đơn xót tình nhau

Tôi bước qua miền xưa vắng lặng
Đi giữa mùa thu nhặt lá vàng
Trong lòng nét duyên như ẩn hiện
Duyên dáng em vừa thả bước chân .....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
8.2015

No comments:

Post a Comment