Wednesday, May 21, 2014

Tương Tư

Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Nguyễn Bính
Video clip: Nhật Vũ

Thân mời bà con thưởng thức khúc phổ thơ Nguyễn Bính...qua làn điệu Dân Ca Bắc Bộ...


4 comments:

  1. Thật tuyệt vời, giọng ca 81 tuổi vẫn còn nhiều rung cảm. Bài hát có âm điệu dân ca bắc bộ được phổ từ thơ Nguyễn Bính đã nói lên tình cảm xã hội thời xưa của VN, thật nhẹ nhàng, thật nhớ nhung và mơ ước gặp nhau xa vời như thuyền cặp bến, Ngồi ở thôn Đoài mà nhớ thôn Đông. Tóm lại NS Nhật Vũ đã diễn tả được tâm tư qua thơ và nhạc. Chúc Mừng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahahaha phải học theo CHẾ ĐỘ CS nói ngược như BẢO ĐẢM = ĐẢM BẢO thì mới là đúng
      Giọng hát trẻ trung 18 nghe rất thanh thoát trong giai điệu Bắc bộ, rất hợp với lối thơ của Nguyễn Bính .... vẫn thích nhất là 2 câu: Gio' mưa là BỆNH CỦA TRỜI
      Tương Tư là BỆNH " LỠ NGU" yêu nàng Hahahaha
      Đùa chút xíu cho DZUI
      Cám ơn anh Nhật Vũ đã cho thưởng thức bài nhạc hay qua thơ của Nguyễn Bính

      Delete
  2. Xin hỏi là ở đây quý vị có post bài hướng dẫn về âm nhạc cho khách viếng thăm học hỏi ko? Nếu có thì post ở nơi nào để những ai muốn học có thể tiếp cận. Giống như bên Bác Từ có hướng dẫn luật và cách làm thơ, có được thế thì hay biết mấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Nguyễn Bá thân.
      Âm nhạc là một môn học khá hứng thú nhưng phức tạp và được chia ra làm quá nhiều ngành vì vậy chúng tôi chỉ có thể trả lời bạn về những câu hỏi liên quan đến nhạc lý và trong khả năng hiểu biết của chúng tôi. Bạn có thể mua sách tự học và nếu có gì không hiểu, chúng tôi có thể giải thích cho. Âm nhạc thật sự không giới hạn về mọi phương diện: có cậu bé 7 tuổi khi thấy đoàn quân đi ngang đã nổi hứng kéo đàn Violin ra một bản nhạc sau đo nổi tiếng thế giới. Có cụ già 81 tuổi (NV) vẫn viết nhạc và hát như trai trẻ. Chúc bạn thành công

      Delete