Sunday, June 14, 2020

XIN MỘT LẦN


Có  phải ta đã chìm trong nỗi nhớ
Nhặt lại chi một thuở trót đam mê
Để đường yêu quên lạc cõi đi về
Ngày vội qua mang lời thề theo gió

Có phải ta khép tâm hồn từ đó
Làn tóc rối bờ vai nhỏ buông lơi
Nắng theo ai mà nắng mãi cứ đợi
Một hình hài hoang phế với tương tư

Người đã xa mấy nẻo khuất sương mờ
Trăm năm cũ bơ vơ miền hoang vắng
Ta hóa đá bạc màu trong thầm lặng
Bên tháp cổ nằm nghe lời gió hát

Có phải ai đã về theo mây ngàn
Hãy ghé qua dù chỉ làn hơi khói
Nhân ảnh nào mờ trong cõi thâm sâu
Xin một lần hãy còn đến thăm nhau

Bạch Lan Thanh

5 comments:

  1. ghé thăm Bạch Lan Thanh. chiều vui vui...

    ReplyDelete
  2. *Có phải ai đã về theo mây ngàn
    Hãy ghé qua dù chỉ làn hơi khói
    Nhân ảnh nào mờ trong cõi thâm sâu
    Xin một lần hãy còn đến thăm nhau*. Bài thơ đầy ý nghĩa và lãng mạn. Cảm ơn Bạch Lan Thanh

    ReplyDelete
  3. Bài thơ thật lãng mạn và dễ thương, cho có thay đổi sao đi nữa thì xin một lần hãy còn đến thăm nhau

    ReplyDelete
  4. Yến Linh chợt nhớ đến bài nhạc:Một lần nữa thôi của nhạc sĩ Bác sị Vũ Thư Nguyên do chị Hà Lan Phương của Yến Linh hát: http://www.vuonthonhac.com/2018/04/mot-lan-nua-thoi.html

    ReplyDelete
  5. [youtube]http://youtu.be/WKXjK9NWDpE[/youtube]

    ReplyDelete