Tuesday, June 23, 2020

LE LÓI


Ai nhớ không thời máu lửa
Tan trường đuôi trắng đuôi xanh
Thấp thoáng bên kia khung cửa
Bóng si dõi bóng tàn canh 

Em nhớ em xuân xưa cũ
Ươm mơ dệt ước hương hồng
Mẹ mắng đan mây vừa đủ
Kẻo hè lạnh tựa mùa đông

Thế rồi thế rồi qua bến
Xuân lơi áo gấm rộn ràng
Lẫn đôi ánh nhìn trìu mến 
Âu lo mẹ đượm khẽ khàng

Phía nào xuân tình dệt lụa
Em tìm hoang hoãi thâu canh
Ầu ơ con thơ bé dại
Ru phận buồn nhớ ngày xanh

Em ru sầu trên phiến lá
Em ru hờn nếp cổ xưa
Một mai úa vàng tàn tạ
Lá rơi vô định ấy vừa...!

Ai nhớ không thời máu lửa...
Giật mình chắc lưỡi sùng kêu
Đêm tròn vo bàn tay nắm
Ngọt mai len lén bừng khêu ...! 
NKH . 24.6.20






5 comments:

  1. ghé thăm thơ đẹp. chiều vui nhiều, KH mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ KH càm ơn anh ạ ! Chúc anh mọi ngày đều vui ạ !

      Delete
  2. *Em ru sầu trên phiến lá
    Em ru hờn nếp cổ xưa
    Một mai úa vàng tàn tạ
    Lá rơi vô định ấy vừa...!* những vần thơ dễ thương như nhạc TCS đầy quyến rũ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ơi !ở VN nếp xưa vẫn còn cũ kỹ lắm ạ ! Đàn bà cứ khổ đau mòn mỏi rồi chết thanh xuân khi lấy phải một nửa bạc lòng !

      Delete
  3. *Ai nhớ không thời máu lửa...
    Giật mình chắc lưỡi sùng kêu
    Đêm tròn vo bàn tay nắm
    Ngọt mai len lén bừng khêu ...!* Thơ hay nhiều niềm riêng. Chúc bình an

    ReplyDelete