Saturday, April 27, 2019

ĐƯỜNG THẠCH THẢO

ĐƯỜNG THẠCH THẢO
(Mến tặng anh Phạm Anh Dũng)
Hun hút gió, mờ sương giăng phố núi
Thạch thảo buồn như bài hát gọi tên
Sớm tháng tư, nắng chưa đến bên thềm
Gã độc hành, lãng du vào khung ảnh
Tiếng ngàn thông ru chìm đời ảo ảnh
Từng bước thầm qua góc phố rêu xanh
Hít một hơi không khí mát ngọt lành
Tìm nhân ảnh nơi góc đời đánh mất
Tim tím thôi, giữa màn sương váng vất
Thạch thảo buồn, e lệ nhớ đến ai
Gã vẫn đi, đi tiếp cuộc đời dài
Sương ướt đẫm bờ vai đầy sương gió
Sáng tháng tư bình minh chưa kịp tỏ
Nắng ngập ngừng chưa đến ngõ đã tan
Chút lạnh se, chút nhung nhớ ngỡ ngàng
Đường thạch thảo vương lòng người đi lạc
Trầm Nhi
28/04/2019

No comments:

Post a Comment